“Chỉ trong đức tin, trong sự thinh lặng và trong lời cầu nguyện, chúng ta mới có thể…”.
Các thành viên trong Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới rất thân mến,
Cha viết lá thư này để gửi đến anh chị em một tin buồn, đồng thời Cha cũng phó thác cuộc sống và sứ mệnh truyền giáo của chúng ta trong bàn tay Chúa để luôn có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa trong mọi biến cố hằng ngày, đó là Tình yêu của Chúa Cha và của Đức Giêsu, con của Ngài, Đấng Phục sinh.
Cha đang trên đường đi đến Brazzaville, thuộc nước Congo – Phi Châu để thăm viếng Á tỉnh mới thành lập tại đây. Cách đây vài phút, cha Giám tỉnh của Tỉnh dòng AFO (Tỉnh dòng Tây Phi Châu nói tiếng Pháp) đã điện thoại báo cho cha biết, cha Fernando Hernandez, một hội viên Salêdiêng truyền giáo của chúng ta vừa mới bị sát hại và đã bị giết chết một cách dã man. Ngoài ra, cha Plakoo – Mlapa trong cùng cộng đoàn, cũng bị thương rất trầm trọng và đang được chăm sóc tại bệnh viện. Ngài đang nằm để được điều trị bên cạnh cha Cesar Antonio Fernandez, là người cũng từng bị ám sát 3 tháng trước đây, nhưng đã may mắn thoát chết.
Nguyên nhân của thảm trạng này hoàn toàn do thù ghét. Một năm trước, viên tộc trưởng của buôn làng tại đây đã cầm một thanh gươm dài xông vào nhà ăn của cộng thể để hăm doạ và đốt cháy căn nhà, nhằm thực hiện một lời thề nguyền đã được ký kết giữa 2 bộ tộc ở vùng này.
Tại Tỉnh dòng AFO chỉ trong vòng 3 tháng, 2 anh em hội viên truyền giáo của chúng ta đã bị thiệt mạng. Chúng ta xin Chúa chữa lành những vết thương thể lý cũng như những vết thương nơi tâm hồn của Cha Germain.
Anh chị em thân mến,
Cha cùng với anh chị em gửi lời chia buồn đến gia đình của các ngài, và xin anh chị em cũng thêm lời cầu nguyện trước biến cố bi thương trên.
Chúng ta đang trong mùa Phục sinh. Vào thời điểm hiện nay, chúng ta chỉ biết neo chặt vào lòng thương xót Chúa và tin tưởng nơi Ngài. Chỉ cần tin tưởng, thinh lặng và cầu nguyện để xin Thiên Chúa biến trở những giọt máu tử đạo mà các ngài đã đổ ra, trở thành hoa trái xum xuê phục vụ cho thiện ích của những người dân Phi Châu nơi đây, đặc biệt của các bạn trẻ.
Hai người anh em hội viên của chúng ta, cha Cesar Antonio và cha Fernando đã sống rất nặng tình với dân chúng địa phương, nhất là đối với các bạn thanh thiếu niên. Các ngài đã hết mình dấn thân làm việc để mưu cầu thiện ích cho những người dân khốn khổ tại đất nước này, nhân danh Chúa Giêsu.
Chúng ta cầu nguyện đặc biệt cho cha Germain, đồng thời nhờ lời chuyển cầu của Cha, xin Chúa cũng tha thứ cho những kẻ đã dã tâm giết chết ngài, noi gương Chúa Giêsu trên Thánh giá.
Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu là bà giáo luôn dẫn dắt và che chở chúng ta. Mẹ sẽ dẫn chúng ta đến với Chúa.
Với những dòng tâm tình trên, Cha cũng xin được chia buồn với cha Giám tỉnh Jose Elegbede, cũng như với các anh em hội viên trong Tỉnh dòng AFP trước biến cố đau thương này.
Nhà Trung Ương, Rôma – 18.05.2019
Cha Bề Trên Cả Angel Fernandez Artime, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ