(Suva, quần đảo Fiji, 24.3.2019) – Khi năm học mới bắt đầu ở Fiji, các lớp Giáo lý cũng đã bắt đầu. Thật tuyệt vời khi thấy những người trẻ đến từ các trung tâm giáo xứ của chúng tôi ở Muanikoso, Makoi, Wainibuku, Nakasi và hơn thế nữa. Tất cả các cộng thể đào luyện của Don Bosco Suva đều tham dự việc dạy giáo lý, mỗi người chúng tôi ở một chỗ khác nhau, vì không có không gian phù hợp trong khu vực giáo xứ mới.
Hậu tập viện Silao của chúng tôi được hỗ trợ bởi anh Tasi, một tình nguyện viên từ giáo xứ thánh Gioan Bosco, phụ trách lớp Kinh Thánh. Hầu hết các học sinh đều học trung học và họ thường đến tham dự Thánh lễ tại các nhà đào luyện Don Bosco cùng với cha mẹ và gia đình. Thầy tư giáo Foua dạy các học sinh nam nữ nhỏ hơn. Hôm nay, lớp học về quà tặng của Chúa Thánh Thần. Trong tất cả các lớp, phần lớn học sinh đến từ Fiji, và một số từ đảo Rotuma và một số khác từ Kiribati. Tư giáo Damian dạy giáo lý trên hiên của nhà nguyện của Don Bosco House. Tư giáo Sinapati bắt đầu lớp học của mình tại thư viện của nhà đào luyện – hội trường để học tập. Đây là những sinh viên năm cuối và hầu hết họ thường xuyên đến nhà Don Bosco để tham dự Thánh lễ và các lớp Giáo lý vào Chúa Nhật. Lớp học của các bạn nhỏ được tổ chức trong phòng ăn cộng thể. Phụ trách lớp này là tư giáo Afi và được hỗ trợ bởi chị Kitty, một tình nguyện viên trung thành và thường xuyên khác tham gia vào chương trình Chúa Nhật của chúng tôi và các hoạt động mục vụ cho thanh thiếu niên trong khu vực.
Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng những người trẻ trong hành trình đức tin của họ và đồng thời, đó là cơ hội để chúng tôi chuẩn bị tốt hơn việc giáo dục – mục vụ trong tương lai của mình!
Gia Thi, SDB chuyển ngữ