Lời chứng của một lãnh đạo SYM: “Gặp Bề Trên Cả, con người gần gũi, tôi được lớn lên trong Chúa Kitô nhờ Don Bosco”

(ANS – Thành phố Panama) – “Hãy để tôi nói cho bạn biết – cuộc sống thật phức tạp, điên rồ, nhưng thực sự đáng ngạc nhiên. Trong suốt chuyến hành hương ở Panama, chúng tôi tình cờ gặp Bề Trên Cả, cha Ángel Fernández Artime. Đầu tuần, chúng tôi đã nghe ngài trả lời các câu hỏi của những người trẻ trên khắp thế giới cùng với Mẹ Yvonne. Chúng tôi đã gặp ngài sau đó tại lễ hội Salêdiêng và chụp ảnh theo nhóm sau khi chào đón ngài. Những khoảnh khắc này tuy ngắn ngủi nhưng thật ý nghĩa!

À, nhưng Thiên Chúa thật buồn cười. Đôi khi khi bạn ít mong đợi một điều gì đó, nhưng bạn có thể tìm thấy nó. Cha Angel chào đón từng đứa trẻ của chúng tôi, hỏi tên của chúng, ôm chúng, đùa giỡn với chúng và khiến chúng phải chú ý, tôi nghĩ Don Bosco cũng như thế. Ngài kiên nhẫn, sẵn sàng giúp đỡ và thực sự ấn tượng với mái tóc xanh của Leslie. Tôi đã khóc suốt, khóc khi chứng kiến những khoảnh khắc này. Ngài gọi tôi là llorona (người hay khóc), và hỏi tôi tại sao. Tôi nói với ngài, tôi thực sự hạnh phúc.

Đầu ngày hôm đó, chúng tôi đã đến thăm thánh tích Don Bosco. Hơn một năm trước, tôi đã ở nơi giống như thế. Tôi đã rất choáng ngợp với những gì sắp tới. Lần này, tôi điềm tĩnh và mãn nguyện. Trước đây, một tình nguyện viên, nhưng bây giờ, làm việc mỗi ngày cho nó. Tôi không có ý kiến tôi trở lại Panama cùng với những đứa trẻ này, với người đồng nghiệp / người cố vấn và người bạn tốt nhất, người lãnh đạo chủ của tôi [cha Abe Feliciano], sau đó gặp người đã đẩy chúng tôi về phía trước.

Bằng cách ở lại với Don Bosco, tôi đã có được nhiều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi đã gặp gỡ mọi người, kiến tạo một gia đình, bắt gặp một cuộc phiêu lưu bất tận, thực thi sứ mệnh mỗi ngày, học cách nhận ra Thiên Chúa hằng ngày ngang qua trung gian là Don Bosco và trưởng thành hơn rất nhiều.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một video đã nói về nhiều điểm khác biệt của chúng tôi, mặc dù chúng tôi khác biệt nhưng điều đó không bao giờ ngăn chúng tôi hiệp nhất nhờ một điều gì đó lớn hơn. Những người trẻ  đã trở thành người hướng dẫn của nền văn hóa gặp gỡ; tuổi trẻ đã cho chúng tôi món quà này. Tôi đã được nhắc nhở nhiều hơn trong tuần này rằng món quà của đặc sủng Salêdiêng cũng cho chúng tôi món quà này, để hiệp nhất, yêu thương và tiếp tục sống.

Tôi cảm ơn Don Bosco vì những gương sáng về tình yêu của ngài được hiện thực nơi những người Salêdiêng mà tôi đã làm việc chung, những con người sống sứ mệnh trong công việc hàng ngày của họ. Tôi xin mời quý độc giả của tin tức Salêdiêng cầu nguyện cho chúng tôi và những người trẻ mà chúng tôi được ủy thác để mang chúng đến cho Chúa Kitô.

Nguồn: Tỉnh dòng Thánh Philip tông đồ – Canada và Đông Hoa Kỳ
Bài viết của Vicky Weekley, Lãnh đạo SYM đến từ Hoa Kỳ
Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today