(Port Moresby, Papua New Guinea – 13.12.2018) – Tôi là một giáo viên đã dạy học tại trường Kỹ thuật Don Bosco ỏ Gabutu từ năm 2009. Từ nơi đây, tôi đã được hấp thụ linh đạo Salêdiêng và ứng dụng khoa sư phạm đặc thù với Hệ thống Giáo dục Dự phòng do Don Bosco khởi xướng. Các tu sĩ Salêdiêng đã gửi tôi sang Úc để du học tại Đại học Công giáo Úc (ACU – Australian Catholic University). Vào năm 2015, tôi đã tốt nghiệp với văn bằng cử nhân về ngành tư vấn học đường. Sau những năm tháng giảng dạy và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục tại quê hương, năm nay tôi hân hạnh được đón nhận giải thưởng quốc tế cao quý này.
Tôi chỉ là một người đời, nhưng sống theo linh đạo Salêdiêng cách triệt để. Tôi tham gia vào việc giáo dục các em học sinh theo tinh thần mà Don Bosco đã truyền đạt lại cho các con cái của Ngài. Xin cám ơn các tu sĩ Salêdiêng và cũng xin cám ơn Đại học ACU, mái trường thân yêu mà tôi đã được thụ giáo.
Bài viết của ông Peter Suka Ririma
Văn Hào, SDB chuyển ngữ