(Port Moresby, 15.08.2018) – Trường Kỹ thuật Don Bosco tại Gabutu đã mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu rất hoành tráng và trọng thể vào ngày 15 tháng 08 vừa qua. Cha Roger Miranda, Quản lý của Á tỉnh PGS (Papua New Guinea – đảo Solomon) chủ sự Thánh lễ, cùng với Cha Ambrose Pereira.
Tất cả 1200 em học sinh trong trường cùng các thầy cô đã tham dự Thánh lễ rất sốt sắng. Ngỏ lời với cộng đoàn, Cha Quản lý đã nói như sau: “Hãy phấn đấu, hãy sống tinh thần Phục sinh và hãy khơi lên niềm hy vọng, theo gương Mẹ Maria. Mẹ đã được Thiên Chúa tuyển chọn và đã cộng tác với Chúa trong kế hoạch cứu độ. Mẹ trở nên gương mẫu cho chúng ta, vì Mẹ đã phấn đấu vượt qua bao khó khăn, đã hiệp thông với Chúa Giêsu trong mầu nhiêm hiến tế và đã cùng Phục sinh với Ngài. Mẹ dạy chúng ta hãy luôn sống trong niềm hy vọng để thực thi các huấn lệnh của Chúa”.
Buổi cử hành phụng vụ được sinh động với cuộc rước trọng thể và những điệu múa đặc sắc theo văn hóa tại đảo quốc này. Các em học sinh cỡi môtô đi diễu hành cùng với ban nhạc và ca đoàn do cô Eddie điều khiển.
Sau đó, các em học sinh tham dự buổi hội thao với những cuộc tranh tài rất sôi nổi. Vào ban trưa, cả nhà trường liên hoan trọng thể để mừng lễ Mẹ lên trời.
Ngày mai 16/08, nhà trường sẽ tổ chức buổi văn nghệ diễn nguyện vào lúc 10 giờ sáng để kỷ niệm sinh nhật của Cha Thánh Gioan Bosco.
Bài viết của Cha Ambrose Pereira, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ