(ANS – Santiago) – “Nueva Luz” (tức là Ánh sáng mới), là tên của ngôi nhà dành cho các trẻ em vị thành niên, được khánh thành vào thứ Sáu tuần trước, ngày 29 tháng 6, tại khu đô thị La Reina, ngoại ô Santiago de Chile. Ngôi nhà có thể chứa 8 người và được xây dựng nhờ sự cộng tác công-tư giữa “Fundación Don Bosco” của Chi-lê, công ty xây dựng “Sodimac” và Chính phủ Chi-lê. Đây là một tin vui sau khi một đám cháy đã phá hủy ngôi nhà chào đón “Miguel Magone” hồi tháng Hai năm ngoái.
Trong lễ Khánh thành trung tâm mới, Bộ trưởng Bộ Phát triển Xã hội, Alfredo Moreno, nhắc lại chuyến viếng thăm của một số trẻ em của “Fundación Don Bosco” đến “Palacio de La Moneda” – nơi ở của Tổng thống Cộng hòa Chi-lê – diễn ra vào tháng Tư năm ngoái rằng: “Cách đây một thời gian, những người trẻ của Don Bosco đã đến thăm La Moneda và xin chúng tôi về một ngôi nhà mới, bởi vì nó đã bị đốt cháy. Vì vậy, chúng tôi đã nói với họ rằng, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề và từ hôm nay những đứa trẻ này có một nơi để sinh sống”.
Ngay cả Giám đốc điều hành của “Fundación Don Bosco”, Sergio Mercado, cũng đã nhắc lại chuyến thăm đó, ông nói rằng: “Lần đầu tiên trong lịch sử, trẻ em đường phố được chào đón ở La Moneda… Chúng tôi cần thêm các trung tâm cho trẻ em đường phố, tình cảnh của chúng hiện nay là nay đây mai đó”.
Bộ trưởng Bộ Di sản Quốc gia, Felipe Ward nhận xét rằng, ông đã nhận được chỉ thị từ Tổng thống Chi-lê, Sebastián Piñera, “hãy tận dụng tốt ngôi nhà, và chắc chắn đây là việc sử dụng tốt”.
Tiến sĩ Mercado nói thêm, “Nhờ Chính phủ và Bộ trưởng Moreno để phát triển sự liên minh công-tư với xã hội dân sự và thực hiện các quá trình như thế này. Các trẻ em được tham gia một hành trình cá nhân rất sâu sắc để thay đổi”.
Công ty “Sodimac” chịu mọi chi phí cải tạo hoàn thiện ngôi nhà, để làm cho nó tiện nghi. Eduardo Mizón, Tổng Giám đốc Sodimac Chi-lê cho biết, ông rất hài lòng với công việc khi nói rằng: “Tôi nghĩ rằng với tư cách là một công ty, chúng tôi đang đóng góp với hạt cát để biến Chi-lê trở thành một đất nước tốt hơn … Tất cả trẻ em cần được sống trong một nơi ở xứng đáng; chúng tôi muốn không ai trong chúng sống trên đường phố”.
Vào buổi chiều, sau khi khánh thành, năm người đầu tiên bước vào nhà: ba cô gái và hai chàng trai đường phố, cho đến gần đây, họ đã ngủ trên đường phố ở trung tâm Santiago.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ