(Port Moresby, Papua New Guinea – 26.05.2018) – Vào ngày 24 tháng Năm vừa qua, tôi rất vinh dự được tham dự lễ khấn dòng lần đầu tiên của thầy Conrad Vamilad và thầy Pio Ehava tại Đền thánh Đức Mẹ Phù hộ. Tham dự lễ khấn có đông đảo các bạn trẻ.
Nghi thức khấn dòng được cử hành, kèm theo những sắc nét văn hóa của cư dân tại vùng này. Trong các đám cưới ở đây, 2 gia đình nhà trai và nhà gái luôn phải trao đổi cho nhau những sính lễ và những cam kết. Cũng vậy, Cha Bề Trên Á tỉnh Alfred Maravilla và đại diện 2 gia đình cùng cam kết với nhau trước khi tiến hành nghi thức khấn dòng. Hai gia đình giao đứt 2 người con của mình cho nhà dòng. Ngược lại, Cha Bề Trên Á tỉnh cũng nói với họ rằng, chính Chúa Giêsu sẽ thay thế những người con đến ở trong mỗi gia đình của họ. Don Bosco đã hứa như thế.
Nghi thức đó để lại nhiều ấn tượng mạnh mẽ nơi các anh em tu sinh chúng tôi, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc tuyên khấn.
Trong nghi thức tuyên khấn, có 2 hội viên làm chứng đứng bên là một linh mục và một Sư huynh. Điều đó giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về ơn gọi Salêdiêng với 2 hình thái.
Hai tân khấn sinh là cư dân bản địa tại vùng này và cũng là những hội viên đầu tiên gốc Papua New Guinea. Điều đó khiến chúng tôi rất hãnh diện nhưng cũng kèm theo lo âu. Tôi là Tu sinh năm thứ 2, và cũng đang tìm hiểu ơn gọi Salêdiêng với biết bao thách đố trước mắt trên con đường theo Chúa. Gương mẫu của 2 thầy giúp chúng tôi can đảm tiến tới để khám phá ra con đường Chúa đang mời gọi chúng tôi dấn bước.
Lễ khấn dòng được tổ chức vào ngày lễ kính Đức Mẹ Phù hộ. Mẹ Maria là gương mẫu cho tất cả chúng ta trong việc phân định thánh ý Chúa và thực thi những gì Chúa muốn.
Bài viết cuả Tu sinh Palep Bigiglen
Văn Hào, SDB chuyển ngữ