(Fatumaca, Đông Timor – 05.05.2018) – Tại Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Phù hộ ở Fatumaca, vào ngày 05 tháng Năm vừa qua, chúng tôi đã tổ chức mừng lễ Thánh Đaminh Saviô cho hơn 1000 bạn trẻ sinh hoạt nguyện xá trong khu vực.
Cộng thể SDB tại Fatumaca coi sóc một giáo xứ với hơn 26 giáo điểm ở rải rác trong vùng. Tại khu vực này, chúng tôi tổ chức 15 nguyện xá với sự trợ giúp của các linh hoạt viên tại địa phương và các thầy Tập sinh.
Các em nguyện xá từ các giáo điểm di chuyển đến đây bằng xe truck nhỏ, một phương tiện đi lại công cộng rất phổ thông ở Đông Timor. Cha Bề Trên miền Vaclav Klement chủ sự Thánh lễ hôm nay, nhân dịp Ngài đang đi kinh lý tại Đông Timor.
Thánh lễ kính Thánh Saviô được các bạn nhỏ hát lễ rất ấn tượng với những giọng ca thiên thần, cùng sự tham gia của nhóm ‘Bạn Savio’ (Amici Dominic Savio). Trong bài giảng, Cha Klement nhắc lại giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco. Cha Thánh đã biến đổi những thú dữ thành những chú chiên non hiền lành. Cha Bề Trên miền xin các bạn trẻ cầu nguyện để giấc mơ này cũng được thực hiện tại Fatumaca. Ngài cũng khơi dậy tâm tình cầu nguyện để xin Chúa ban thêm nhiều ơn gọi truyền giáo, linh mục cũng như tu sỹ nhằm phục vụ Giáo Hội.
Sau Thánh lễ, các linh hoạt viên cùng với các thầy tập sinh tổ chức nhiều sinh hoạt nguyện xá cho các em, như các môn thể thao, các trò chơi… trong khuôn viên rộng lớn của cộng thể. Đặc biệt có cuộc thi đấu bóng đá giữa các trường để tranh giải Saviô.
Trước bàn thờ trong nhà nguyện, ban tổ chức đã trang trí bằng hàng chữ theo tiếng Tetun ‘Diak Liu Mate, Duke Halo Salo’. Đây là câu châm ngôn mà Đaminh Saviô đã chọn cho mình trong ngày rước Thánh Thể lần đầu tiên: ‘Thà chết quyết không phạm tội’.
Chúng ta cầu chúc nguyện xá ở Fatumaca đạt được những thành quả tốt đẹp để ngày càng có nhiều bạn trẻ trở nên thánh, noi gương Saviô.
Bài viết của Cha David Savio, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ