7 Ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay Cho Người Trẻ – Ngày 2: Lắng Nghe Tiếng Kêu

Lời Chúa (Xh 3,7-8)

“Ta đã thấy cảnh khốn cùng của dân Ta…

Ta đã nghe tiếng chúng kêu than…

Ta biết các nỗi đau khổ của chúng.”

Sứ điệp

“Lắng nghe tiếng kêu của người bị áp bức chính là khởi đầu cho hành trình giải phóng.”

Suy niệm

Thiên Chúa không chỉ lắng nghe, nhưng còn thấy và thấu hiểu. Trong Kinh Thánh, lắng nghe không phải là một hành động thụ động, mà là một cử chỉ đầy tình yêu và quan tâm. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng: chính việc lắng nghe tiếng kêu của con người mở ra con đường dẫn đến tự do và giải thoát.

Ngày nay, người trẻ thường xuyên tiếp xúc với đau khổ qua mạng xã hội và màn hình. Thế nhưng, vì quá nhiều thông tin, trái tim chúng ta có thể dần trở nên vô cảm. Ta dễ dàng lướt qua nỗi đau của người khác, thay vì dừng lại để thật sự lắng nghe.

Thiên Chúa, sau khi lắng nghe, đã sai ông Môsê lên đường. Điều đó cho thấy: lắng nghe luôn đi kèm với trách nhiệm. Theo tinh thần Salesian, Don Bosco cũng đã lắng nghe tiếng kêu của những trẻ em nghèo khổ, và từ đó biến sự cảm thông thành những hành động cụ thể để giúp đỡ các em.

Mùa Chay là thời gian để mỗi người tự hỏi: tôi có để cho tiếng kêu của anh chị em mình chạm đến và biến đổi con tim tôi không?

Thực hành

Dành thời gian lắng nghe một người đang gặp khó khăn, không vội vàng phán xét hay ngắt lời.

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin dạy con biết lắng nghe như Chúa đã lắng nghe.

 
 
Visited 8 times, 8 visit(s) today