Ý- Mong Đợi Và Hào Hứng Đón Lễ Khai Mạc Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường Của Hội Liên Hiệp Cựu Học Viên Don Bosco

(ANS – Turin) – Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường của Hội Liên Hiệp Cựu Học Viên Don Bosco Thế Giới, nhóm lớn thứ năm về số lượng thành viên trong Gia Đình Salêdiêng, và cũng là nhóm lớn nhất thế giới, chính thức bắt đầu hôm nay, Thứ Tư ngày 2 tháng 10 năm 2024, tại Turin-Valdocco. Trong năm ngày tới, cho đến Chúa Nhật, ngày 6 tháng 10, các đại diện của các liên đoàn khác nhau rải rác trên khắp năm châu lục được mời gọi tham gia một hành trình đổi mới chân thực, dưới khẩu hiệu của Đại Hội: “Cùng nhau tiến bước: thay đổi để tiếp tục”.

Sự mong đợi đang lớn dần trong những giờ phút này tại Valdocco, chuẩn bị cho sự khởi đầu chính thức của đại hội thế giới. Sân của Nhà Mẹ Salêdiêng một lần nữa đầy ắp những khuôn mặt và giọng nói quốc tế, một biểu hiện của tính toàn cầu của đặc sủng Salêdiêng và của những người – như các cựu học viên – trở nên người đại diện cho đặc sủng ấy trong các trạng huống xã hội và đời sống khác nhau mà họ đang hoạt động.

Gần 200 người được ước tính tham gia đại hội lần này – ‘dấu chỉ tối hậu của sự hiệp nhất của Hiệp Hội Cựu Học Viên Don Bosco, trong tất cả sự đa dạng của nó (…) một cuộc gặp mặt huynh đệ trong đó các Cựu Học Viên và Bạn Bè của Don Bosco cùng nhau suy tư về Phong Trào và Hiệp Hội, trung thành với văn hoá của họ, Tin Mừng, Giáo Hội, xã hội và Don Bosco, như được nêu trong “Quy Định EGWA”: Có 189 Uỷ viên đến từ các liên đoàn khác nhau, đại diện cho 40 quốc gia; bên cạnh đó còn có các thành viên trong Ban Lãnh Đạo Thế Giới, phiên dịch viên, những người hướng dẫn bằng các ngôn ngữ khác nhau…

Đối với một số người, đây là lần đầu tiên họ đặt chân đến cái nôi của Đặc sủng Salêdiêng; trong khi những người khác thì lại là người kỳ cựu; và đối với tất cả họ, có một chương trình phong phú về việc tìm hiểu sâu sắc về tinh thần Salêdiêng, với nhiều cuộc viếng thăm đến những địa danh quan trọng nhất của Salêdiêng,  và một lời mời gọi sâu sắc về sự phân định, nhằm xác định con đường mới mà Cựu Học Viên được mời gọi bước theo cho tương lai của liên hiệp và sự phục vụ của nó cho người trẻ trên khắp thế giới.

Asif Daniel Tasleem, đến từ Pakistan nói: “Tôi cảm thấy rất xúc động khi được đến Valdocco và gặp gỡ các con cái của Don Bosco đến từ khắp nơi trên thế giới. Tôi muốn làm phong phú bản thân và mang theo những thành quả này để về chia sẻ với các Cựu Học Viên của Don Bosco ở Pakistan”. Inacio Rodrigues, Uỷ viên đến từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất nói thêm: “Cơ hội tham gia Cuộc Họp Mặt Cựu Học Viên Thế Giới này đã làm sống lại tinh thần Salêdiêng trong tôi. Tôi rất say mê Don Bosco và tôi muốn làm thật nhiều điều cho ngài cũng như các Salêdiêng. Ước muốn của tôi là được gặp gỡ và trò chuyện với các Cựu Học Viên từ những nơi khác nhau trên thế giới và xem làm thế nào để chúng ta có thể kết nối và tạo ảnh hưởng trên thế giới ngày nay”. Về phần mình, Cha Henry Dominic, phụ trách Cựu Học Viên ở Tỉnh Dòng Trichy, phát biểu: “Tôi đến đây với sự phấn khởi lớn lao để xem và học cách các cựu học viên đang làm và cách tôi có thể sinh động và điều hành các cựu học viên trong tỉnh dòng của tôi. Đó là một cuộc hành hương Salêdiêng đối với tôi và tôi sẽ học hỏi và xem thấy nhiều hơn nữa về Don Bosco trong những ngày tiếp theo.  

Bryan Magro, Chủ tịch Cựu Học Viên Thế Giới, cuối cùng tuyên bố: “Tôi đã mơ về những ngày này trong hai suốt hai năm qua và nó cho tôi một niềm vui khôn tả khi được chào đón và gặp gỡ các Cựu Học Viên trong những ngày này”. Giống như Carlo Gastini, tôi cũng muốn mang tất cả các Cựu Học Viên của chúng ta đến gần hơn với trái tim của Don Bosco và Sứ Mệnh Salêdiêng. Mong muốn tha thiết của tôi là giúp các Cựu Học Viên hiểu được sứ mệnh và vai trò của họ trong thế giới hôm nay. Tôi hy vọng Don Bosco từ thiên đàng sẽ vui mừng vì sự hiện của Các Cựu Học Viên và chúc phúc cho tất cả chúng ta”.

Visited 30 times, 1 visit(s) today