Ý – Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường Của Cựu Học Viên Don Bosco Đã Được Khai Mạc: Giữa Những Giấc Mơ Và Dự Án, Tất Cả Đều Trên Đường Đến Gần Người Trẻ.

(ANS – Turin) – “Tôi rất vui mừng chào đón anh chị em tới Valdocco, nơi khởi đầu lịch sử của chúng ta, một không gian linh thánh, nơi chúng ta tụ họp để mơ ước và cắm neo trong niềm hy vọng trên hành trình bước đi cùng với người trẻ”: Ông Bryan Magro, Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Cựu Học Viên, đã mở đầu bằng những lời này để chính thức tuyên bố khai mạc Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường của các Cựu Học Viên Don Bosco, diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 năm 2024 tại Valdocco, Turin với chủ đề: “Cùng nhau tiến bước: thay đổi để tiếp tục”.

Trong phần chào mừng của ngày làm việc đầu tiên, Bryan Magro đã một lần nữa phát biểu trước 200 người tham dự đến từ năm châu lục: “Chúng ta ở đây để mừng kỷ niệm, để mơ ước, để bước đi cùng với nhau, để ôm lấy tinh thần hiệp hành; để thay đổi, để tiếp nối di sản phong phú của Phong trào chúng ta! Một tinh thần mang đậm tính Salêdiêng…

Liên kết với cội nguồn của chúng ta, việc phân định thực tại ngày hôm nay đang hiệp nhất và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để nhìn về tương lai với nhiều cam kết hơn đối với sứ mệnh giới trẻ… Mơ ước chỉ là bước đầu. Chúng ta không nên sợ hãi khi tiếp cận với các bạn trẻ hôm nay, không phải với các bạn trẻ hôm qua. Đây là thời điểm để đổi mới, hồi sinh và tái tham gia vào các cộng đoàn của chúng ta. Hãy dám ước mơ và phấn đấu để thực hiện các dự án thăng tiến sự liên đới và hỗ trợ cho người trẻ. Thay đổi là điều phải làm.”

Cha Joan Lluis Playà, Uỷ Viên Trung Ương của Bề Trên Cả phụ trách Văn Phòng Thư Ký Gia Đình Salêdiêng, đã nói trong phát biểu chào mừng: “Đây là nơi Hiệp Hội ra đời, với Carlo Gastini và các bạn bè của ông, những người đã gặp gỡ Don Bosco năm này qua năm khác vào ngày lễ Thánh Gioan, người cùng tên với ngài. Và cũng tại nơi này, vào năm 1911, Đại Hội Quốc Tế đầu tiên đã được tổ chức với sự khuyến khích của Chân Phước Philip Rinaldi, Đấng Kế Vị thứ 3 của Don Bosco, người đã tin tưởng anh chị em rất nhiều”. “Trong Gia Đình Salêdiêng, những người nhiệt thành đã mở ra những chân trời mới cho tương lai. Don Bosco hay Carlo Gastini, và biết bao cựu học viên trên toàn thế giới đã và đang làm như vậy. Sự nhiệt thành giúp chúng ta chạm đến thực tại, đánh thức khả năng phân tích, suy tư và sáng tạo và thôi thúc chúng ta tin cậy và biến đổi.”

Thầy Sư Huynh Dominic Nguyễn Đức Nam, Uỷ Viên Thế Giới của Cựu Học Viên Don Bosco: “Chúng ta hãy dám trở nên khác biệt, để chỉ ra những lý tưởng khác với những lý tưởng của thế giới này, làm chứng cho vẻ đẹp của lòng quảng đại, tinh thần phục vụ, sự kiên trì, lòng trung thành, việc tìm kiếm công lý và lợi ích chung cũng như tình yêu dành cho người nghèo”. “Chọn lựa người yếu thế luôn là ưu tiên hàng đầu”. Don Bosco đã có thể đọc ra dấu chỉ của thời đại và hiến dâng đời mình cho người trẻ, sẵn sàng chấp nhận hậu quả, sự bấp bênh đang chờ đợi ngài, nhưng luôn duy trì một sự tín thác mãnh liệt vào Chúa Quan Phòng”.

Ngày đầu tiên kết thúc với sự chào mừng và việc sắp xếp chỗ ở của những người tham tại nhà Valdocco.

Vào ngày thứ hai, Thứ Ba, ngày 3 tháng 10, sau lời nguyện, Cha Stefano Martoglio, Phó Bề Trên Cả, trong lời chào mừng các tham dự viên, đã nói: “Ý nghĩa sâu sắc của việc hiện diện tại Valdocco này là một cơ hội tuyệt vời để làm mới căn tính của chúng ta, để nhận ra và biết ơn vì hồng ân giáo dục Kitô giáo mà tất cả chúng ta đều nhận được. Ngôi nhà của Don Bosco canh tân căn tính Kitô hữu và niềm tin đã hình thành nên chúng ta nhờ sự giáo dục. Chúng ta mang theo bên mình giấc mơ của Carlo Gastini, với tư cách là các Cựu Học Viên: Điều con học được nơi mái nhà của Don Bosco, con phải mang đến cho mọi người”. Cần phải làm cho trái tim giáo dục mà anh chị em đã nhận được hiện diện và sống động bằng cách mang tinh thần của Don Bosco vào thế giới, từng người với tính nhân văn, chuyên môn của mình và cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa.”

Ngay sau đó, Cha Rossano Sala, một giáo sư tại Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng, giải thích chủ đề hiệp hành qua việc phân định và lựa chọn như sau: “Chúng ta là thành phần của một nhóm người phụ thuộc lẫn nhau, được trao phó cho nhau. Chúng ta hãy khởi đầu lại bằng tinh thần nhiệt thành được canh tân từ thông điệp “Valdocco option”. Cũng thật tốt khi được cùng nhau sống một đại hội ngoại thường như thế này, bởi vì nó là một cơ hội quý giá để nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, để sống hiện tại với sự hiểu biết và hướng tới tương lai với dũng khí và niềm hy vọng”.

Những người tham dự đại hội, theo nhóm làm việc diễn ra vào buổi sáng, sau đó đã thảo luận về chủ đề hiệp hành – và một phần của cuộc thảo luận dành cho những người theo dõi từ xa, thông qua thảo luận trực tuyến; vào buổi chiều, thảo luận được tổ chức để bàn về những thay đổi cần thực hiện đối với Điều Lệ của Liên Hiệp và khoảng 200 uỷ viên hiện diện cũng có thể tham gia vào các hội thảo tập trung vào quản lý dự án, về các chủ đề như phương pháp áp dụng các thực hành thiêng liêng vào cuộc sống hằng ngày và cách thức để nâng cao sức mạnh cho các bạn trẻ thông qua việc cố vấn.

Ngoài ra còn có một Thánh Lễ được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu. Vào cuối thánh lễ, các tham dự viên có cơ hội để dừng lại và cầu nguyện trước thánh quan của Don Bosco, nơi mọi thứ bắt đầu.

Visited 22 times, 1 visit(s) today