
(ANS – Turin) – Ngày thứ ba của Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường (ĐHTGNT) của Cựu Học Viên Don Bosco, vào Thứ Sáu ngày 4 tháng 10, là một trải nghiệm phong phú khác được tổ chức theo tinh thần đích thực của Gia Đình Salêdiêng.
Các Cựu Học Viên thảo luận về cách định hướng sự hiệp hành và hiểu biết công việc Salêdiêng với người trẻ trong khuôn khổ thượng hội đồng. Bryan Magro, Chủ Tịch Liên Hiệp, nói: “Đó là một ngày mà chúng tôi gắn kết với cội nguồn của mình, phân định thực tại hiệp nhất chúng tôi hôm nay và mang lại sức mạnh để hướng tới tương lai với những các cam kết lớn hơn cho sứ mệnh giới trẻ.
Thời khắc quan trọng nhất trong ngày là nghi thức khánh thành tượng đài Carlo Gastini, người sáng lập Phong Trào Cựu Học Viên. Sự kiện có sự tham dự của Phó Thị Trưởng của Turin, Bà Michela Favara, Uỷ viên Hội đồng Khu vực Piedmont, Ông Mario Salvatore Castello, Cha Stefano Martoglio, Phó Bề Trên Cả, người đã làm phép bức tượng, nghệ nhân Mauro Baldessari, Giám đốc của Bảo tàng Casa Don Bosco, Ana Martín Garcia, và Giám Đốc của Vương Cung Thánh Đường, Cha Michele Viviano. Ban lãnh đạo thế giới của Cựu Học Viên đã có mặt đầy đủ dưới dự hướng dẫn của Bryan Magro, và sự hiện diện của Uỷ viên thế giới của Cựu Học Viên Don Bosco, Sư huynh Đaminh Nguyễn Đức Nam, và Cha Joan Lluis Playà, Uỷ viên Trung ương của Bề Trên Cả cho Văn Phòng Thư Ký Salêdiêng.
“Sự hiện diện của các Cựu Học Viên giống như sự phun trào của một ngọn núi lửa, nơi mọi người đi ra với khả năng riêng để trở thành muối của đất và ánh sáng của thế gian. Thợ điêu khắc Mauro Baldessari nói: “Trong tác phẩm này, toàn thế giới được thể hiện, vì tính phổ quát của sứ mệnh của anh chị em đã được tạc nên”.
Phó Thị Trưởng Turin, Bà Michela Favara nói: “Sự hiện diện của cựu học viên trên toàn thế giới là một bảo đảm về sự giáo dục cho người trẻ, đặc biệt những em nghèo nhất”. Giữa những câu thánh thi và lời cầu nguyện, đại diện của Cố Vấn Vùng, Mario Salvatore Castello cũng đã phát biểu, nhấn mạnh “sự sẵn lòng của các nền chính trị trong việc lắng nghe mọi điều đến từ thế giới Salêdiêng, một bảo chứng cho sự tin cậy và ổn định”.
Ngày họp kết thúc với bức ảnh nhóm truyền thống của các tham dự viên đại hội và một đêm giao lưu văn hoá đầy màu sắc, nơi các món ăn truyền thống, các bài hát và điệu vũ được trình bày: cách đặc biệt để tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng, theo một phong cách điển hình của đặc sủng Salêdiêng.