Ý – Bổ Nhiệm Tân Điều Phối Viên Thế Giới Của Hiệp Hội Cộng Tác Viên Salêdiêng

(ANS – Sacrofano) – Trong ngày thứ ba của Đại hội Thế giới, các Cộng tác viên Salêdiêng đã quy tụ tại Sacrofano để canh tân ơn gọi giáo dân của mình, củng cố mối dây đồng trách nhiệm với đại Gia đình Salêdiêng, và giới thiệu với Giáo hội địa phương một Hiệp hội hiệp nhất hơn, mang đậm tinh thần truyền giáo hơn và có khả năng kiến tạo sự sống mạnh mẽ hơn.

Giống như những ngày trước, ngày mới được bắt đầu bằng Thánh lễ, nhưng ngày 9 tháng 5 năm 2026 không phải là một ngày bình thường. Niềm vui vốn đã hiện diện trong những ngày qua nay được nhân lên gấp bội, trở thành lời cầu nguyện và bài ca tạ ơn. Thật vậy, ngày 9 tháng 5 đánh dấu kỷ niệm 150 năm thành lập Hiệp hội và cử hành khoảnh khắc mà cuối cùng, sau khoảng mười năm đệ trình, Giáo hội đã phê chuẩn kế hoạch của Don Bosco về việc có các thành viên giáo dân ngay trong lòng Gia đình Salêdiêng. Dù kế hoạch ban đầu của Don Bosco đã phải trải qua một vài thay đổi và điều chỉnh nhỏ để được phê chuẩn, nhưng điều đó có sá gì so với phần rỗi của giới trẻ?

Ngày 9 tháng 5 năm 2026 là ngày cử hành sự tiếp nối và canh tân, bởi vì Hội Đạo đức Cộng tác viên Salêdiêng – như tên gọi ban đầu do Don Bosco đặt – ngày nay là Hiệp hội Cộng tác viên Salêdiêng. Dù vậy, Hiệp hội vẫn tiếp tục là những gì Don Bosco đã từng mơ ước: Những người Salêdiêng đích thực giữa thế gian, những Salêdiêng thực thụ mang đặc sủng của Thánh Gioan Bosco vào trong gia đình của họ, vào trong công việc phục vụ giới trẻ, phục vụ các gia đình và những người nghèo khổ.

Trong bài giảng của Cha Pascual Chávez, Nguyên Bề Trên Cả, ngài đã ngay lập tức nhắc nhớ rằng chặng đường phía trước dẫu còn nhiều gian lao, nhưng trên hết là lời mời gọi hãy nhường chỗ cho Đấng là tác nhân đích thực của sứ vụ: Chúa Thánh Thần, vì chính Ngài mới là Đấng mở ra những biên cương địa lý cũng như cõi lòng con người để đón nhận Tin Mừng. Cha Chávez nhấn mạnh: “Điều được mong đợi nơi chúng ta là sự lắng nghe, ngoan ngùy và cộng tác.”

Trong các chương trình tiếp nối sau đó, “sự lắng nghe” chính là tâm điểm của ngày làm việc, cùng với cái nhìn hướng ngoại của Hiệp hội về sự dấn thân truyền giáo mà Hiệp hội phải đón nhận, về những gì phải là nét đặc trưng và sẽ là di sản để lại cho các Cộng tác viên Salêdiêng trong tương lai. Một buổi thảo luận bàn tròn đã được tổ chức trong tinh thần này, với sự tham dự của bốn đại biểu đến từ các khu vực khác nhau trên thế giới, cùng trao đổi quan điểm về chủ đề “Một luồng sinh khí mới giữa giới trẻ, các gia đình và người cao tuổi”.

Bầu khí của ngày hôm đó tràn ngập niềm cảm hứng, đậm nét lắng nghe, đan xen giữa việc cử hành 150 năm thành lập và cái nhìn hướng về tương lai của Hiệp hội. Sau đó, từ 6 giờ chiều, sự chờ đợi càng thêm dâng trào trước việc Cha Bề Trên Cả Fabio Attard sẽ bổ nhiệm vị Tân Điều phối viên Thế giới. Khắp hội trường, mọi người đều nóng lòng muốn biết ai sẽ là người cầm lái để tiếp tục sống và thực hành giấc mơ của Don Bosco.

Khi Cha Bề Trên Cả bước lên sân khấu, sự im lặng ngay lập tức bao trùm, và trước khi xướng tên vị Tân Điều phối viên, Cha Attard đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản trị trong việc giúp chúng ta cùng nhau bước đi. Ngài nhấn mạnh rằng, không có quản trị, sẽ chỉ còn là sự hỗn loạn.

Để hình dung về một nền quản trị mang lại hoa trái cho Hiệp hội và cho sứ mệnh Salêdiêng, Cha Bề Trên Cả đã đề ra bốn từ khóa làm nền tảng: Lắng nghe; Hiệp thông; Sứ vụ; và Tham gia. Bốn từ ngữ này cung cấp cho tất cả các Cộng tác viên Salêdiêng một kim chỉ nam cho sự hiện diện của họ trong Hiệp hội và giữa thế giới. Bởi vì sự lắng nghe sinh ra lòng khiêm nhường, đức khiêm nhường mà – như bài Tin Mừng buổi sáng đã nhắc nhở – chỉ có thể nảy sinh từ sự thân mật với Thiên Chúa và giúp chúng ta trở thành những khí cụ phục vụ Ngài. Chính sự khiêm nhường tạo ra sự hiệp thông và tham gia; một sự tham gia nhường bước cho hoạt động của Chúa Thánh Thần; một sự tham gia tránh xa thói tranh giành ảnh hưởng; tránh việc thiết lập những phe phái tinh hoa; một sự tham gia thúc đẩy không gian quy tụ và cộng tác, cả bên trong Hiệp hội lẫn trong đại Gia đình Salêdiêng.

Với kim chỉ nam này, với những niềm hy vọng và di sản này, Cha Fabio Attard đã bổ nhiệm vị Tân Điều phối viên Thế giới: Anh Borja Perez.

Cả hội trường đã dành cho anh một sự chào đón đầy xúc động. Ở đó có niềm vui, sự hân hoan, và muôn vàn lời “cảm ơn” dành cho những người mãn nhiệm cũng như những người tiếp tục ở lại, trong cùng một đại gia đình quy tụ quanh một giấc mơ duy nhất: phần rỗi của giới trẻ. Đây là lần đầu tiên một Điều phối viên được bầu chọn lại không thuộc Vùng Ý, Trung Đông và Malta: Thần Khí đang thổi và thúc đẩy chúng ta vươn tới những chân trời mới.

Tác giả: Daniela Pettinao

#DonBosco #Salesians #SaleziengVN #GiaDinhSalezieng #CongTacVienSalesian #SSCC #ANS #GioiTre #TruyenThongCongGiao

Visited 18 times, 18 visit(s) today