
(ANS – Nizza Monferrato) – Tại Nhà Mẹ của Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) ở Nizza Monferrato, mỗi chuyến viếng thăm luôn là một phúc lành, và vào ngày 23 tháng 9 năm 2025, cộng đoàn đã nhận được một món quà bất ngờ: chuyến viếng thăm của Cha Bề trên Tổng quyền Tu hội Salêdiêng, Cha Fabio Attard, lần đầu tiên ngài đến Nizza Monferrato.
Tháp tùng ngài có Cha phó Bề trên, Cha Stefano Martoglio, thư ký riêng của ngài là Cha Vijaya Bhaskar Thattireddy, và 12 Cha Giám tỉnh Salêdiêng từ các tỉnh dòng khác nhau trên thế giới, những vị đang quy tụ cho cuộc họp giữa kỳ. Việc viếng thăm những nơi chốn khởi nguồn của Don Bosco tại Turin-Valdocco và Mornese đã trở thành một truyền thống trong các cuộc họp này, nhưng điểm dừng chân tại Nizza lại là một điểm nhấn độc đáo.
Trong năm thánh này, chỉ vài tháng sau khi Đền thánh được Quỹ Môi trường Ý (Fondo per l’Ambiente Italiano – FAI) công nhận là “Địa điểm của Trái tim”, chuyến viếng thăm này càng mang thêm một ý nghĩa đặc sủng đặc biệt.
Sự chào đón của các nữ tu thật nồng hậu, đơn sơ và tự phát. Về phần mình, vị thẩm quyền cao nhất của Tu hội Salêdiêng đã làm cho mọi người cảm thấy thoải mái với sự hiện diện thanh thản và chào đón của ngài – chính là Don Bosco của ngày hôm nay!
Phái đoàn các vị khách quý đã dừng chân tại Đền thánh để cầu nguyện trong giây lát, và sau đó Sơ Paola Cuccioli, phụ trách Văn khố Lịch sử, đã hướng dẫn họ tham quan các khu vực chính của Nhà Mẹ.
Đó là một cuộc đắm mình trong lịch sử về nguồn cội và sự đổi mới của cộng đoàn, bắt đầu từ những chuyến viếng thăm của chính Don Bosco đến thị trấn Nizza Monferrato từ rất lâu trước khi các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ hiện diện nơi đây!
“Chúng ta có thể nói rằng Don Bosco đã ở Nizza như ở nhà, nhờ tình bạn của ngài với Nữ bá tước Gabriella Corsi, một ân nhân mà ngài gọi là ‘người mẹ thân yêu nhất’ trong những lá thư gửi cho bà, những lá thư thường mang ý nghĩa như một lời kêu cứu khẩn cấp (S.O.S) được gửi đi trong những lúc ngài rất cần nguồn lực cho những cậu bé hiếu động của mình,” Sơ Cuccioli giải thích.
Chuyến viếng thăm của Cha Bề trên Tổng quyền đã gợi nhớ lại chuyến viếng thăm cuối cùng của Don Bosco đến Nhà Mẹ – cách đây 140 năm – vào ngày 23 tháng 8 năm 1885. Một ngày không thể nào quên đối với các Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ và nhiều khách hành hương đến nơi đây. Nhớ lại những lời ấy: “Đức Maria Phù Hộ đang đi lại trong ngôi nhà này và lấy áo choàng của Mẹ bao phủ” là một thông điệp hy vọng lớn lao cũng dành cho Cha Bề trên Tổng quyền và các Cha Giám tỉnh.
Các ngài cũng có dịp tham quan nhà kính khí canh (Aeroponics: Kỹ thuật trồng cây mà không cần đến đất) và các CIOFS/FP mới (Văn phòng Hệ thống các trường và trung tâm dạy nghề), được khánh thành vào giữa tháng 9 và được dành tặng cho những nhà truyền giáo trẻ đầu tiên rời Mornese vào năm 1877, do Sơ Angela Vallese hướng dẫn. Sơ Giuseppina Rescia đã giới thiệu cho các ngài về xưởng sản xuất bia giáo dục mới, một không gian đào tạo thực hành trong lĩnh vực sản xuất bia, và các phòng thí nghiệm cảm quan, những môi trường dành riêng cho việc nếm thử và phân tích đặc tính của sản phẩm, liên kết với sự xuất sắc về sản xuất rượu vang và mỹ phẩm của vùng.
Các khóa học mới sẽ diễn ra tại đây nhằm mục đích liên kết việc đào tạo với những thế mạnh của địa phương, chẳng hạn như bia thủ công, mỹ phẩm thiên nhiên và rượu vang, thông qua sự tham gia của các công ty địa phương, trong sự đối thoại với học viên và giáo viên.
Không thể thiếu một khoảnh khắc thân mật và huynh đệ bên bữa ăn nhẹ, và sau đó, Cha Bề trên Tổng quyền đã cảm ơn cộng đoàn vì đã cho ngài cơ hội đến thăm ngôi nhà của Mẹ Mazzarello, một người phụ nữ mong manh, nhưng khôn ngoan và mạnh mẽ. Cha Attard cũng hứa rằng chuyến viếng thăm đầu tiên này sẽ không phải là lần cuối cùng!
Chuyến thăm ngắn của Cha Attard đến nhà hưu dưỡng “Thánh Maria D. Mazzarello” gần đó để gặp gỡ các Sơ FMA cao tuổi và bệnh tật cũng sẽ là một kỷ niệm khó quên đối với mọi người. Các sơ đã chào đón ngài trong nhà nguyện với bài hát: “Don Bosco trở về, giữa đoàn con trẻ một lần nữa!”
Sứ điệp mà Cha Bề trên Tổng quyền để lại đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người: ngài chia sẻ rằng ngài cảm nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện mỗi ngày, nếu không có nó thì ngài không thể chu toàn sứ mạng linh hoạt và quản trị Gia đình Salêdiêng một cách hiệu quả. Trên thực tế, có 15 đan viện kín đang nâng đỡ ngài mỗi ngày bằng lời cầu nguyện, và đây chính là sức mạnh của ngài.
Ngài không chỉ cảm ơn các tu sĩ vì lời chuyển cầu của họ với Chúa, mà còn khuyến khích họ sống sứ mạng Salêdiêng mỗi ngày với niềm vui và lòng nhiệt thành tông đồ, không nuối tiếc vì không còn có thể làm việc giữa những người trẻ nữa… Trong mọi giai đoạn của cuộc đời, người ta đều có thể sinh hoa kết quả trong điều thiện, tùy theo tình yêu và sự sẵn sàng của mình đối với kế hoạch của Thiên Chúa.
Cuối cùng, trong những trang Sổ lưu niệm dành cho các vị khách quý, Cha Bề trên Tổng quyền đã để lại một thông điệp ý nghĩa: “Chứng tá của Mẹ Mazzarello như một người phụ nữ mạnh mẽ, dẫu cho thể chất mỏng giòn, đã truyền cho chúng ta lòng can đảm và là một bài học tuyệt vời cho tất cả chúng ta để noi gương ‘Mẹ’ trong sự triệt để theo Tin Mừng với một trái tim hiền mẫu không bao giờ ngơi nghỉ yêu thương.”
- Ban Truyền thông chuyển ngữ
- #DonBoscoTroVe #ChaBeTrenTongQuyen #Salesian #Salêdiêng #FMA #ConDucMePhuHo #NizzaMonferrato #GiaDinhSaleDieng #ANS