Ý – Carlo Acutis, mẫu gương thánh thiện của tuổi trẻ gần với phong cách nên thánh của Don Bosco

(ANS – Milan) – Trong số bốn sắc lệnh mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho phép ban hành ngày hôm qua, ngày 5 tháng 7, có một sắc lệnh liên quan đến các nhân đức anh hùng của Carlo Acutis, (London, ngày 3 tháng 5 năm 1991 – Monza, 12 tháng 10 năm 2006), trong suốt thời gian của tuổi thiếu niên như nhiều bạn khác: Carlo Acustis luôn bận rộn với việc học ở trường, cậu sống giữa những người bạn, và là một người đam mê máy tính. Đồng thời cậu là một người bạn tuyệt vời của Chúa Giêsu và đã phó dâng cuộc đời cho Đức Trinh Nữ Maria. Đọc tiểu sử của cậu, chúng ta có thể thấy rõ giá trị bất diệt về trực giác sư phạm của Don Bosco.

Carlo Acutis qua đời sau 15 năm mắc chứng bạch cầu; chỉ vài ngày trước đó, cậu đã dâng hiến cuộc đời mình cho Đức Thánh Cha và Giáo Hội. Mẹ của cậu, bà Antonia đã kể lại rằng: “Cuộc đời của Carlo có thể tóm tắt trong câu: Thánh Thể là con đường dẫn tôi tới Thiên đàng. Từ nhỏ, và đặc biệt là sau lần Rước lễ lần đầu, con trai của tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong Thánh lễ và cũng không bao giờ quên việc lần chuỗi Mân côi, cậu luôn dành một thời gian trong ngày để tôn thờ Thánh thể Chúa. Với cuộc sống tinh thần mãnh liệt như thế, Carlo đã sống trọn vẹn và luôn vui vẻ trong suốt 15 năm mắc bệnh của mình, và đã để lại một dấu ấn sâu sắc nơi những người biết cậu”.

Cuộc đời của người trẻ này thật thú vị và rất gần với tinh thần Salêdiêng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Sự rạng rỡ và thanh thản của cậu: cậu là một cậu bé sống “tuổi trẻ” với niềm vui, sống đúng với tuổi của mình, không gay cú, không căng thẳng, không sợ hãi; cậu sống rất hạnh phúc với tuổi trẻ, mỗi ngày, cậu luôn khám phá những cái đẹp, cái tốt, cái bất ngờ trong cuộc đời cậu như một người trưởng thành. Trung thành sống trong cuộc sống hàng ngày: ngang qua việc chu toàn bổn phận trong việc học tập và trong cuộc đời cầu nguyện của mình. Quan tâm đến người khác cách đặc biệt: từ những di dân đến những người tàn tật, đến các trẻ em, đến những người ăn xin. Và việc sử dụng công nghệ và phương tiện truyền thông để truyền giáo: nhiều yêu cầu của bạn bè và bạn cùng trường đã được giúp đỡ với chiếc máy tính, cậu luôn sẵn sàng và cố gắng đưa ra những lời chứng. Chỉ mới 14 tuổi, cậu đã nghĩ và tạo ra một cuộc triển lãm ảo vẫn còn sẵn trên trang web: www.miracolieucaristici.org

Chỉ mới 15 tuổi, Carlo Acutis đã thuộc về hàng ngũ những người thánh thiện, với cuộc sống của họ, họ đã thuật lại vẻ đẹp và niềm vui của bản thân vì tình yêu của Thiên Chúa và lợi ích của người khác.

Bất cứ ai muốn nhận tin tức hoặc đóng góp về lời chứng về cuộc đời của Carlo Acutis có thể viết thư cho info@carloacutis.com – www.carloacutis.com

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today