
(ANS – Turin) – Ngày cuối cùng tại Turin của các nghị viên tham dự Tổng Tu Nghị lần thứ 29 (TTN 29) của Tu hội Salêdiêng được đánh dấu bằng những khoảnh khắc trao đổi thân tình và huynh đệ, những lời tạm biệt các địa điểm thánh thiêng nơi đặc sủng Salêdiêng khai sinh, và trên hết là Thánh lễ ban chiều tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo hữu. Thánh lễ do Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, nguyên Bề Trên Cả chủ tế, đồng tế tại bàn thờ có vị tiền nhiệm của ngài, Cha Pascual Chávez Villanueva, và vị kế nhiệm, Cha Fabio Attard.
Gian chính của Vương cung thánh đường Valdocco chật kín 230 nghị viên, những người đã dành hơn 50 ngày trong các phòng họp và sân chơi của Valdocco để phân định những cách tốt nhất lắng nghe Chúa Thánh Thần và thực hiện chủ đề của Tu Nghị: “Say mê Đức Giêsu Kitô, tận hiến cho người trẻ. Vì một đời sống trung thành và ngôn sứ theo ơn gọi Salêdiêng của chúng ta.”
Sự trang trọng của khoảnh khắc này ngay lập tức được mọi người cảm nhận. Thánh lễ có lẽ là một sự kiện lịch sử đầu tiên trong lịch sử Tu hội – quy tụ ba vị Bề Trên Cả cùng đồng tế tại Đền Thờ Thánh Tâm, nơi đặc sủng Salêdiêng. Đồng thời, sự kiện này đánh dấu việc chuyển giao ngọn đuốc mang tính biểu tượng và thiêng liêng giữa Đấng Kế vị thứ 10 của Don Bosco (Đức Hồng Y Artime) và Đấng Kế vị thứ 11 (Cha Attard), vì đây là cơ hội gặp mặt trực tiếp đầu tiên kể từ khi Đức Hồng Y Artime đảm nhận trách nhiệm mới là Quyền Tổng Trưởng Bộ Đời Sống Thánh Hiến và Các Hội Đời Sống Tông Đồ (DIVCSVA). Cuộc gặp gỡ của các ngài càng thêm ý nghĩa với sự hiện diện nồng ấm và khôn ngoan của Đấng Kế vị thứ 9, Cha Chávez, người mà những chia sẻ thường xuyên trong suốt Tu Nghị đã mang lại những hiểu biết và tổng hợp thiêng liêng sâu sắc.
Đức Hồng Y Artime gọi đó là “Một cử hành rất ý nghĩa”. Ngài nói: “Mọi thứ đưa chúng ta trở về cội nguồn của hành trình và thực tại quý giá này, về nơi mà Cha Thánh của chúng ta đã lắng nghe điều Thiên Chúa muốn nơi ngài, và từ đó mọi sự bắt đầu. Về mặt ơn gọi và đặc sủng, tất cả chúng ta đều được sinh ra tại đây. Hôm nay là một khoảnh khắc tuyệt đẹp để tạ ơn Chúa vì nhiều dấu chỉ của Chúa Thánh Thần vào cuối Tu Nghị này.”
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Artime một lần nữa nhấn mạnh: “Làm sao chúng ta có thể không chúc tụng và tạ ơn Chúa vì ân sủng, lòng thương xót và tình yêu mà Ngài chăm sóc và gìn giữ Gia đình Don Bosco – đặc biệt là các con trai và con gái Salêdiêng của ngài hôm nay?”
Trích dẫn nhiều lần lời của Đức Thánh Cha Phanxicô – cả thông điệp của ngài gửi TTN 29 và Tông huấn gần đây Dilexit Nos về Thánh Tâm Chúa Giêsu – Đức Hồng Y Artime nêu bật sự vĩ đại của Don Bosco: Khả năng rung cảm, để trái tim mình bị lay động bởi nỗi đau khổ của những người trẻ bị bỏ rơi, và đáp lại một cách vô vị lợi bằng việc cống hiến trọn đời mình cho hạnh phúc của họ.
Ngài thúc giục anh em Salêdiêng trở thành những Don Bosco mới cho thế giới hôm nay – “Những nhà truyền giáo say mến, bị Chúa Kitô thu hút, và được thôi thúc chia sẻ tình yêu đã biến đổi cuộc đời họ.”
Ngài nhắc nhở họ rằng người Salêdiêng không phải là chủ của bất cứ điều gì, càng không phải là chủ của người trẻ – họ là những người phục vụ nhân danh Chúa. Ngài cảnh báo về những cám dỗ quyền lực và tiện nghi, kêu gọi một niềm say mê mới đối với Chúa Kitô, niềm say mê thúc đẩy sự tận hiến hoàn toàn cho giới trẻ ngày nay. Ngài nói, mọi Salêdiêng phải có thể chân thành nói với người trẻ: “Các con có thể tin tưởng vào chúng tôi. Chúng tôi hiện hữu vì các con và sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.”
Ngài cũng trở lại một chủ đề quen thuộc trong mười năm làm Bề Trên Cả của mình: Tầm quan trọng không thể thương lượng của tình huynh đệ. Ngài nói: “Đó không phải là tùy chọn hay ngẫu nhiên. Nó là thiết yếu đối với đặc sủng của chúng ta. Khi được sống một cách đích thực, nó trở thành một nguồn thu hút mạnh mẽ – một ‘sức hút’ thực sự.”
Nghi thức Thánh Thể trọng thể, được ca đoàn phụng vụ của vương cung thánh đường phục vụ trang nghiêm, kết thúc bằng một khoảnh khắc biểu tượng và cảm động: Cha Chávez, Đức Hồng Y Artime, và tân Bề Trên Cả, Cha Attard, cùng thinh lặng cầu nguyện tại hòm kính thánh Don Bosco. Cùng nhau, các ngài phó thác sứ mạng của Tu hội Salêdiêng cho sự bảo trợ đầy tình phụ tử và liên lỉ của Don Bosco – vì thiện ích của người trẻ trên toàn thế giới.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 34 times, 1 visit(s) today