
(ANS –Vatican) – Nguồn gốc mối dây liên kết giữa Đức Giáo hoàng với Đức Mẹ Salus Populi Romani và khả năng đồng cảm của ngài với những người chịu đau khổ nhất được trình bày qua lời chứng của người em họ ngài, một nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) và là nhà truyền giáo tại Thái Lan.
Sơ Ana Rosa Sivori là nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, đã làm truyền giáo sáu mươi năm tại Thái Lan. Vào ngày 26 tháng 4, sơ là một trong số 250.000 người đến Quảng trường Thánh Phêrô để bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, người họ hàng của sơ. ‘Mẹ tôi và cha của ngài là anh chị em họ, vì vậy chúng tôi là anh chị em họ đời thứ hai. Gia đình chúng tôi luôn rất thân thiết. Cha tôi có một tình cảm đặc biệt dành cho ngài và luôn nói rằng ngài sẽ trở thành Giáo Hoàng,’ Sơ Sivoir nói, nhớ lại những ngày sơ vẫn sống ở Buenos Aires. Tôi nhân cơ hội hỏi sơ xem sơ có biết lòng sùng kính của Đức Giáo hoàng Phanxicô đối với bức tượng Đức Mẹ Salus Populi Romani, trong những năm gần đây mà chúng ta thấy được trong đức tin của ngài, đến từ đâu không. Sơ kể lại lòng sùng kính Đức Mẹ đã là một nét đặc trưng rõ ràng, bén rễ sâu trong cuộc đời của chàng thanh niên Jorge Mario Bergoglio.
Lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Giáo hoàng Phanxicô
‘Lòng sùng kính Đức Mẹ là truyền thống của gia đình. Cha ngài là người di cư và đã rời Ý. Bà Rosa ở nhà với họ và chính bà là người đã đặt tình yêu và lòng sùng kính Đức Mẹ vào trái tim của chúng tôi và các cháu của bà. Ngài, hai anh em trai tôi và tôi đều được rửa tội tại Vương cung thánh đường Santa Maria Ausiliatrice. Và đó là nơi ngài thường lui tới vào ngày 24 mỗi tháng: Ngài leo lên các bậc thang dẫn đến tượng Đức Mẹ Phù Hộ, ngồi đó và cầu nguyện một mình.’ Sơ Ana Rosa tiếp tục, ‘Sau đó một năm’, ‘Jorge Mario đến ở với các tu sĩ Dòng Salêdiêng khi mẹ ngài bị bệnh. Ngài thường cầu xin Đức Mẹ mọi điều và khuyên mọi người cầu nguyện với Mẹ Maria, vì Mẹ Maria sẽ hành động và giúp đỡ. Ngài luôn có Đức Mẹ trong tâm hồn.’ Cho đến chuyến viếng thăm cuối cùng của ngài tới Đền thờ Đức Bà Cả, nơi đã thường xuyên đón tiếp ngài.
Luôn gần gũi với mọi người
Khả năng giao tiếp của Đức Giáo hoàng Phanxicô chắc chắn không hề bị bỏ qua trong những năm triều đại Giáo Hoàng của ngài: Một khả năng phi thường để ghi nhớ và giữ mọi người trong trái tim, và để làm cho mình hiện diện. ‘Ngài không nóng nảy’. Ngài luôn cố gắng giúp đỡ người lân cận, bất kể đó là ai. Ngài luôn gần gũi với những người chịu đau khổ và đồng cảm với người nghèo, người đau khổ, người bệnh. Ngài muốn gần gũi với tất cả mọi người, tất cả mọi người,’ nữ tu đã nhớ lại khi nói về những năm trước khi ngài làm Giáo hoàng.
Chuyến tông du tới Thái Lan
Vào tháng 11 năm 2019, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thực hiện một chuyến tông du tới Thái Lan. Vào dịp đó, ngài đã yêu cầu Sứ thần Tòa Thánh cho người họ hàng của ngài được ở bên cạnh ngài: ‘Tôi không biết tại sao ngài lại muốn tôi ở gần ngài. Có lẽ vì đây là một quốc gia Phật giáo xa xôi, nói một ngôn ngữ khác, việc có tôi ở gần đã mang lại an tâm cho ngài.’ Tại Thái Lan, một quốc gia đa số theo Phật giáo với Giáo hội Công giáo nhỏ khoảng 400.000 người, chiếm 0,5 phần trăm dân số, các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, tu hội mà Sơ Sivori thuộc về, điều hành sáu trường học. Trường nhỏ nhất có 1.500 học sinh, trường lớn nhất có hơn 3.000 học sinh. ‘Các bậc phụ huynh,’ nhà truyền giáo giải thích, ’muốn cho con gái họ được giáo dục tốt và vì vậy họ chọn các trường Công giáo ngay cả khi họ theo đạo Phật. Nhớ lại những ngày của chuyến tông du, sơ nhớ lại sự giản dị của Đức Giáo hoàng Phanxicô: ‘Ngài cư xử theo cùng một cách với tất cả mọi người, Phật tử, Công giáo, giới trẻ, các nhà chức trách. Ngài nói về sự hiệp nhất, về tình huynh đệ, về việc người Công giáo và Phật tử làm việc cùng nhau, và điều này được người dân địa phương, những người vẫn còn nhớ về ngài, đánh giá rất cao. Khi nghe tin ngài qua đời, họ đã tổ chức một buổi lễ lớn tại Thái Lan để tưởng niệm ngài.’
Một mối dây liên kết cảm xúc song phương
Sự liên lạc giữa Đức Giáo hoàng và người họ hàng của ngài được duy trì một cách thường xuyên: ‘Mỗi lần tôi viết thư cho ngài, ngài đều viết thư lại và thường gửi cho tôi những gói sách tiếng Anh cho các linh mục và tu sĩ. Một lần, khi tôi bị bệnh, ngài đã gọi điện cho tôi. Chúng tôi thường nói chuyện mỗi lần tôi về Argentina: Từ Thái Lan tôi luôn chọn chuyến bay quá cảnh qua Rome và tôi sẽ dừng lại ở đây cả lượt đi lẫn lượt về. Trong những lần gặp gỡ đó, ngài luôn hỏi tôi về tình hình ở Thái Lan ra sao, mối liên hệ giữa chúng tôi, những người Công giáo, và Phật tử, cũng như tình hình các trường học của chúng tôi.’
Tin tức về sự qua đời của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến với Sơ Sivori vào tối thứ Hai ngày 21 tháng 4 và đó là một cú sốc đối với sơ: Sơ cảm thấy sức khoẻ ngài tốt hơn vào sáng Lễ Phục Sinh và giống như mọi người, sơ đã không lường trước được sự ra đi của ngài vào ngày hôm sau. Đến Rome vào tối ngày 23 tháng 4, sơ đã dành cả ngày bên cạnh ngài vào ngày 25: ‘Từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, tôi ngồi bên cạnh ngài, cầu nguyện, trò chuyện, khóc. Tôi biết ngài đã lắng nghe tôi; tôi nói chuyện như thể ngài vẫn còn ngồi đó bên cạnh tôi.’ Tôi hỏi Sơ Sivori di sản mà người họ hàng của sơ để lại cho sơ là gì: ‘Là ở bên cạnh tất cả những người cần giúp đỡ, sống tình huynh đệ, chạm đến trái tim của mọi người, bất kể họ theo tôn giáo nào. Đó là điều ngài mong muốn, đó là điều ngài đã làm và đó là điều ngài giờ đây mong chúng ta.’
Và sơ kết luận: ‘Tôi tin rằng ngài sẽ làm được nhiều điều hơn từ thiên đàng so với những gì ngài đã làm được trên trái đất.’
Ban Truyền thông SDB chuyển ngữ.
nguồn:https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/24215-vaticano-aveva-la-madonna-nel-cuore-suor-ana-rosa-sivori-fma-racconta-la-devozione-del-cugino-francesco?fbclid=IwY2xjawKHqGpleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFIRVFPSkQ1OFZ2VjBzRElPAR5zJzhqDDP9MNDMCXDteVClw7rrmVFzjWCYrqPMEVHHuPqcBhdqILK-j5gKyw_aem_SE4OJEybEztYmYaJNObyFg