Trường Kỹ thuật Don Bosco ở đảo Solomon tổ chức gặp gỡ các em học sinh từ các trường chung quanh

(Honiora, đảo Solomon – 04.09.2018) – Trường Kỹ thuật Don Bosco ở Guadalcanal, đảo Solomon, năm nay đăng cai tổ chức quy tụ gần 400 em học sinh, để chuẩn bị bước vào năm học mới. Các em đến từ các trường Salêdiêng do các tu sỹ Salêdiêng (SDB và FMA) đảm trách, hoặc từ các giáo điểm và các giáo xứ chung quanh.

Chủ đề của cuộc họp mặt năm nay rút từ câu Kinh Thánh trong Lc 1,26: “Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều trọng đại”. Đây là lời kinh tạ ơn của Đức Maria, diễn bày tâm tình biết ơn của Mẹ. Cuộc họp mặt diễn ra vào cuối tuần vừa qua, gồm 4 phần chính. Trong phần thứ nhất, các em học sinh tham dự giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể vào buổi tối thứ Sáu. Sau đó, trong trọn ngày thứ Bảy, các em học sinh thảo luận và thực hành theo nhóm với những hướng dẫn, qua 6 chủ đề được gợi ý như sau:

  • Phát triển những kỹ năng và phẩm chất đạo đức, do cha Moise, SDB hướng dẫn.
  • Sứ vụ Tin mừng hóa thế giới hiện đại ngày hôm nay, do sơ Sesilia Sala, FMA hướng dẫn.
  • Việc khởi động thế hệ kỹ thuật số, do cha Alber Lenon, SDB hướng dẫn.
  • Linh đạo Salêdiêng, do sơ Claudia Aragon, FMA hướng dẫn.
  • Cộng tác với Chúa trong công trình tạo dựng, do cô Miriam hướng dẫn.
  • Về Gia đình Salêdiêng, do cha Angrlo, SDB hướng dẫn.

Bài ca chủ để của ngày sinh hoạt do nhóm học sinh trường Kỹ thuật Don Bosco tại đây hát chủ lực.

Vào sau trưa, chúng tôi mời các vị khách đặc biệt đến để nói chuyện với các em học sinh. Cha Nicholas, dòng Phanxicô, nói về ơn gọi theo chủ đề của Thượng Hội đồng Giám mục thế giới năm nay. Ông Bernard thuyết trình về các công việc phục vụ của giới trẻ. Cô Camari thuyết trình đề tài về ‘Sự sống’. Ông John Foteliwale nói về hiện trạng xã hội và cha Srimal, SDB nói về thực trạng của các bạn trẻ đang gặp nguy hiểm.

Những bài nói chuyện nhằm khơi dậy sự dấn thân của các bạn trẻ trong việc phục vụ Giáo hội và xã hội.

Trung Tâm Mazarello của các sơ FMA đảm nhận việc nấu ăn cho 400 học sinh trong ngày quy tụ hôm nay.

Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh lễ bế mạc do cha Peter Houpou chủ sự. Ngài mới được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Auki và sẽ được tấn phong vào một ngày rất gần đây. Trong Thánh lễ, cộng đoàn cũng hoan vui chúc mừng em Betty Pauromae lãnh nhận Bí tích rửa tội, Thêm sức và rước Thánh Thể lần đầu tiên. Em Betty là trưởng nhóm các bạn học sinh nữ tại ngôi trường này.

Các em học sinh rất phấn khởi vì được ‘nạp năng lượng’ trước khi bắt đầu năm học học mới. Các em quyết tâm trở nên những Kitô hữu gương mẫu và những công dân lương thiện để góp phần xây dựng Giáo hội và quê hương. Hôm nay, mọi người đều đã trải nghiệm những tâm tình giống Đức Maria ‘Đấng Toàn năng đã thực hiện nơi tôi những điều lạ lùng’.

Bài viết của sơ Sesilia Sala, FMA
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 6 times, 1 visit(s) today