Trung Ương: Cha Bề Trên Cả – Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime Trình Bày Hoa Thiêng 2024

(ANS – Rome) – Buổi trình bày Hoa Thiêng 2024 của Cha Bề Trên Cả đã diễn ra tại Nhà Trung Ương của Dòng Con Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu, ở Rôma, vào Thứ Tư ngày 27 tháng 12 lúc 5 giờ chiều. Hàng trăm người bao gồm quý nữ tu FMA, quý anh em Salêdiêng, thành viên của Gia đình Salêdiêng và nhiều người trẻ đã có mặt để tham gia và trân trọng sự kiện thường niên quan trọng này.

Hoa thiêng năm 2024 là Hoa thiêng cuối cùng của Cha Bề Trên Cả, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, vì ngài sẽ rời chức vụ của mình vào mùa hè tới. Chủ đề của Hoa thiêng là một lời mời gọi mang tính tiên tri: “Giấc mơ kiến tạo mơ ước”. Một trái tim biến “sói” thành “chiên”.

Buổi trình bày bắt đầu với những lời giới thiệu của Nữ tu Leslye Sándigo, Tổng Cố vấn của Gia đình Salêdiêng, và với một bài hát cầu nguyện có tựa đề “Ta sẽ ban cho con một bà giáo” do Nữ tu Maria Dina Bertotti, FMA sáng tác. Những lời chào mừng của sơ Maria Ausilia De Siena, FMA, Tổng cố vấn truyền thông, đã tạo không khí hứng khởi với lời kêu gọi mọi người tiếp tục mơ ước và hiện thực hóa giấc mơ của Chúa trong mỗi người. Tiếp theo là phần trình chiếu Video Hoa thiêng 2024. Video chuẩn bị một cách xuất sắc, nêu bật những tình huống khác nhau trong đó giấc mơ của những người trẻ bị tan vỡ và bị trói buộc bởi những vấn nạn hiện thời. Từ đó Video nêu lên việc cần thiết phải tiến tới tự do và giáo dục như thế nào để tất cả hiện thực hóa giấc mơ của Thiên Chúa trong đời sống của mình.

Ngay sau phần trình chiếu Video, là cuộc gặp gỡ và thảo luận với Cha Bề Trên Cả với sự điều phối của hai người phỏng vấn là: Marta Rossi – Cộng tác viên Salêdiêng và Roberta Silvestri – giáo viên.

Bề Trên Cả thúc giục mọi người đọc Hoa Thiêng, hiểu biểu tượng và hiểu giấc mơ của Don Bosco dành cho các môn sinh và cho giới trẻ. Ngài cũng nhắc lại việc tất cả các Bề trên Cả đều nhắc đến giấc mơ và đưa ra nhiều suy tư. Cha Ángel Fernández Artime cũng bày tỏ rằng ngài đã có nhiều ước mơ khi bắt đầu vai trò Bề Trên Cả cách đây 10 năm, và giờ đây ngài rất vui khi được đưa ra trong Hoa thiêng cuối cùng của mình, chủ đề về giấc mơ và đưa ra 12 đề xuất cụ thể đi kèm. Ngài nói rằng ngày nay chúng ta phải tìm thấy những người trẻ, ở những nơi họ đang ở, và trải nghiệm một cách cụ thể bí tích hiện diện này. Điều này sẽ giúp chúng ta đánh thức và mang lại sự sống cho ước mơ của họ, đồng hành cùng họ, tạo ra những mối quan hệ đích thực và giúp họ khám phá ước mơ của mình.

Trả lời câu hỏi làm thế nào để đáp lại những người trẻ ngày nay đang lạc lối trong quá nhiều cuộc phát triển công nghệ và kỹ thuật số, ngài nói rằng nhiều người đang bị cuốn vào những làn sóng của thực tại phù du. Ngài kêu gọi mọi người hãy chiến đấu chống lại nền văn hóa phù du này và giúp đỡ những người trẻ quyết định và lựa chọn những gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Một cú nhấp chuột đơn giản hoặc một ‘phản hồi tức thời’ sẽ rất giả tạo và không thể giải quyết mọi thứ hoặc mang lại kết quả lâu dài.

Khi được hỏi phản ứng của chúng ta đối với những người trẻ sống trong bạo lực và bất an là gì, Bề Trên Cả đã nói rằng Hệ Thống Dự Phòng là công cụ thần kỳ được Don Bosco đưa ra. Chúng ta phải truyền đạt sự nhiệt tình đó, sự tươi mới của trái tim có thể truyền cảm hứng, nâng cao và mở ra những con đường đối thoại sâu sắc hơn. Nhiều bạn trẻ ngày nay cảm thấy mồ côi và không có người đồng hành để thực hiện ước mơ của mình. Chúng ta phải truyền đạt sự tươi mới, dịu dàng và chân thực này và điều này sẽ giúp chúng ta xây dựng nền văn minh tình yêu và hòa bình. Đây sẽ là sự đóng góp lớn nhất mà hơn 6.000 nhà Salêdiêng trên thế giới có thể cống hiến cho 45 triệu người trẻ đang được chúng ta phục vụ.

Nói về vai trò của người thầy, như trong Giấc mơ chín tuổi, Bề Trên Cả làm rõ rằng bất kỳ hội đoàn hay cuộc sống Salêdiêng nào nếu không có Đức Maria sẽ là vô nghĩa và dư thừa, và sẽ không có liên quan gì. Đây là di sản mà Don Bosco cống hiến cho mọi người: Đức Maria là người hướng dẫn và là thầy, Đấng sẽ đồng hành với chúng ta trên những bước đường đời của chúng ta.

Ngài bày tỏ niềm vui và sự hài lòng khi nói rằng tất cả những hội đoàn và những sáng kiến cống hiến hết mình cho những người trẻ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất trong những hoàn cảnh khó khăn là điều tốt nhất để thực hiện ước mơ của Don Bosco. Ngài nói: “Mọi hội đoàn chào đón và coi trọng những gì hư mất và những gì rốt hết sẽ là sự hiện diện Salêdiêng đẹp nhất trên thế giới”.

Ngài kết luận rằng sự đáp ứng nhiệt tình và vui tươi của chúng ta có thể giúp các bạn trẻ khám phá ước mơ của họ và giúp họ khám phá Thiên Chúa trong cuộc sống của họ và giúp giấc mơ của Thiên Chúa lớn lên trong họ. Nếu mọi thành viên trong gia đình Salêdiêng truyền tải lòng nhiệt tình vui tươi này, một cách triệt để và chân thực, thì sẽ thấy được những lợi ích to lớn cho sứ mạng Salêdiêng. Nó sẽ tạo ra rất nhiều điều kỳ diệu và sự biến đổi trong cuộc đời của những người trẻ, để lại ảnh hưởng lâu dài đối với họ.

Sau phần thảo luận, Sơ Chiara Cazzuola, Mẹ Bề Trên Tổng Quyền đã cảm ơn sự hiện diện của mọi người và đặc biệt cám ơn Bề Trên Cả về món quà Hoa Thiêng. Mẹ khẳng định giấc mơ này rất gần gũi với hành trình ơn gọi của mọi người và là trọng tâm của sứ mạng Salêdiêng.

Buổi tối kết thúc bằng một bài thánh ca mới khác về chủ đề giấc mơ, do Cha Maurizio Palazzo SDB sáng tác cho dịp này.

Nguồn: infoans.org/…/19857-rmg-the-rector-major-cardinal-angel-unveils-the-theme-of-the-strenna-2024 

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam

 

Visited 203 times, 1 visit(s) today