Trung Tâm Cộng Tác Viên Salêdiêng Artemide Zatti Tân Cang Mừng Lễ Bổn Mạng

Sáng ngày 16.10.2025, Trung tâm Cộng tác viên (CTV) Salêdiêng Artemide Zatti đã tổ chức lễ mừng bổn mạng tại Cộng thể Đaminh Savio Tân Cang.
Vào lúc 8 giờ 30, trước Thánh lễ, Cha Tôma Vũ Thanh Phong, SDB (Ủy viên Trung tâm) đã chủ sự giờ hồi tâm. Qua phần chia sẻ, huấn đức và diễn nguyện, Cha Tôma đã giúp các hội viên chiêm ngắm hình ảnh Mẹ Margarita (thân mẫu Don Bosco). Mẹ là người Cộng tác viên đầu tiên, đã đồng hành cùng Don Bosco trong sứ mạng giáo dục trẻ em nghèo và bị bỏ rơi. Sau giờ hồi tâm, các hội viên đã lãnh nhận bí tích Hòa giải.
Thánh lễ cao điểm diễn ra lúc 10 giờ. Đây là Thánh lễ Chúa Nhật kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam, đồng thời mừng bổn mạng Trung tâm Zatti Tân Cang. Cha Nicola Kiều Long Hồ, SDB (Quản lý Tỉnh Dòng Salêdiêng) đã chủ tế Thánh lễ.
Trước Thánh lễ, Cha Tôma Vũ Thanh Phong, SDB, đã giới thiệu và chào mừng Cha chủ tế Nicola Kiều Long Hồ (quản lý Tỉnh Dòng), cùng Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng, SDB (Đặc trách Truyền thông Tỉnh dòng). Cùng đồng tế với ngài còn có quý Cha SDB thuộc Cộng thể Savio Tân Cang. Thánh lễ được dâng lên với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện cho các hội viên, thân nhân và ân nhân của Trung tâm đã qua đời.
Trong bài giảng, Cha Nicola chia sẻ về Tin Mừng Chúa Nhật kính Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Ngài nhấn mạnh đời sống đức tin trung thành và anh dũng của các Thánh: dù đối diện nhiều thử thách, các ngài vẫn một lòng chọn Chúa và sẵn sàng hy sinh để làm chứng cho Tin Mừng.
Cha cũng liên hệ đến những khó khăn mà Thánh Artemide Zatti từng trải qua: Từ việc mắc bệnh lao đến biến cố bệnh viện do ngài coi sóc buộc phải di dời. Thánh Zatti đã từng rơi nước mắt, thậm chí có lúc tuyệt vọng, nhưng ngài luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa và kiên trì phục vụ tha nhân. Ngài đã sống trọn vẹn khẩu hiệu “Tôi đã tin, tôi đã hứa và tôi đã được chữa lành” bằng tinh thần hy sinh phục vụ. Dù đôi khi phải trả giá bằng tinh thần “tử đạo giữa đời”, Thánh Zatti vẫn luôn chu toàn sứ mạng trong thánh ý Chúa và tinh thần của Dòng.
Từ đó, Cha Nicola mời gọi các Cộng tác viên noi gương Thánh Bổn Mạng: Sống khiêm nhường, khó nghèo và luôn tín thác vào tình yêu Thiên Chúa.
Sau bài giảng, các anh chị em hội viên đã đọc lại lời tuyên hứa Cộng tác viên Salêdiêng.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Maria Nguyễn Thị Hiển (Điều phối viên Trung tâm Zatti) đã đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha chủ tế, Cha Giám đốc Cộng thể, quý Cha đồng tế và quý thầy Salêdiêng. Chị cũng gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Tỉnh CTV Salêdiêng Việt Nam, Ban Thường vụ Giáo xứ Tân Cang, Trung tâm Philip Rinaldi, Hội Sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ, quý cựu học viên và toàn thể cộng đoàn hiện diện.
Sau Thánh lễ, quý Cha, quý thầy, quý khách cùng toàn thể hội viên Trung tâm Zatti đã quây quần trong bữa cơm gia đình thân mật, chan chứa tình yêu thương và hiệp nhất. Trước đó, mọi người đã cùng nhau chụp hình lưu niệm.
✍️ Bài viết & Hình ảnh:
Maria Nguyễn Thị Hiển (Điều phối viên Trung tâm Zatti Tân Cang)
Visited 4 times, 4 visit(s) today