Tri Ân Thầy Cô Giáo

       “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”

       Trong tâm tình tri ân quý thầy cô và những nhà giáo dục, chiều ngày 19/11 vừa qua, trường Trung cấp Kỹ thuật Don Bosco Mỹ Thuận đã long trọng tổ chức mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam với chủ đề “Tri Ân Thầy Cô”.

       Buổi lễ được bắt đầu vào lúc 16.00 với sự hiện diện của cha Nguyễn Minh Tuấn – Hiệu trưởng trường, cha Đinh Công Trường – Phó hiệu trưởng, cô Trần Thị Lệ Chi – Phó Hiệu trưởng cùng với toàn thể quý cha, quý thầy, quý sơ, quý giáo viên và học sinh trong trường.

       Tri ân thầy cô” trước hết được thể hiện qua những tiết mục văn nghệ kèm theo những đóa hoa, những món quà và lời chúc mừng của một học sinh đại diện gửi đến quý thầy cô giáo trong ngày đặc biệt này. Hôm nay cũng là dịp để tổng kết, khen thưởng, khích lệ các tập thể lớp đã tham gia hưởng ứng phong trào làm báo tường trong thời gian vừa qua. Đồng thời, cũng là dịp để khen thưởng Giáo viên chủ nhiệm có lớp đạt tỉ lệ đậu tốt nghiệp 100% trong năm học 2021-2022. Tuy thế, có lẽ lời tri ân đẹp nhất mà thầy cô giáo mong muốn hơn cả, đó là tất cả các học sinh luôn sống hạnh phúc, sống vui và từng ngày nỗ lực phấn đấu để hoàn thành bổn phận học tập của mình.

       Tiếp theo chương trình là những chia sẻ phát xuất từ tấm lòng của cha hiệu trưởng, cha đã lặp lại thao thức của Don Bosco “Cha đã nguyện hứa với Chúa, cho đến hơi thở cuối cùng cha vẫn sống cho giới trẻ nghèo của cha”. Do đó, sự hiện hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ ở nơi này cũng vì những người trẻ, những học sinh thân yêu. Nhân cơ hội này, cha hiệu trưởng đã cảm ơn đến tất cả quý thầy cô, cám ơn những ai  đã và đang từng ngày hướng dẫn, cộng tác trong việc giáo dục thế hệ trẻ.

       Buổi lễ “Tri Ân Thầy Cô” được khép lại trong niềm vui, tình thân giữa các học sinh với quý cha, quý thầy, quý sơ và tất cả các thầy cô giáo. Sau buổi lễ, giáo viên toàn trường cùng dùng bữa tối chung với nhau như một dịp để giao lưu và chia sẻ niềm vui trong sứ mệnh trồng người theo tinh thần Salêdiêng.

        Hồng Thu

 

 

Visited 7 times, 1 visit(s) today