Thứ Tư Tuần XVII – Mùa Thường Niên: Kho Báu trong thửa ruộng

Tin Mừng

Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

44 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

45 “Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

 ——–

Chắc chắn rồi thưa Cha. Con xin phép được soạn lại bài chia sẻ theo một hướng mới, tập trung vào sự tương phản giữa gánh nặng của cuộc đời và sự nhẹ nhàng của Tin Mừng, đồng thời lồng ghép sâu sắc hơn nữa tinh thần của Đức Thánh Cha Phanxicô.

BÀI GIẢNG GỢI Ý: VỨT BỎ GÁNH NẶNG ĐỂ ÔM LẤY KHO BÁU

(Thứ Tư, sau Chúa Nhật XVII Thường Niên)

Kính thưa quý Cha, và toàn thể cộng đoàn anh chị em thân mến,

Có bao giờ chúng ta cảm thấy đời sống đức tin của mình giống như một gánh nặng không? Nào là luật lệ phải giữ, nào là bổn phận phải chu toàn, nào là những hy sinh phải làm… Đôi khi, chúng ta lê bước đến nhà thờ với một tâm hồn mệt mỏi, và sống đạo như một thói quen hơn là một niềm vui. Nếu có lúc nào đó cảm thấy như vậy, thì Lời Chúa hôm nay chính là một làn gió mát, một lời mời gọi đầy phấn khởi dành cho chính chúng ta.

Bài Tin Mừng kể hai dụ ngôn cực ngắn. Một người nông dân và một nhà buôn. Họ có một điểm chung: họ đã tìm thấy một điều gì đó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ. Và phản ứng của họ thật đáng kinh ngạc: họ vui mừng đi bán tất cả những gì mình có.

Chúng ta hãy dừng lại ở chi tiết này. Họ không bán tài sản với một khuôn mặt buồn rầu, hay với một tâm trạng tiếc nuối. Họ bán trong niềm vui! Tại sao vậy? Bởi vì họ biết rằng thứ họ sắp nhận được quý giá hơn gấp bội những gì họ từ bỏ.

Đây chính là điều Đức Thánh Cha Phanxicô không ngừng nhắc nhở chúng ta. Ngài nói rằng, Nước Trời không phải là một bộ sưu tập những luật lệ và giáo điều khiến ta nặng gánh. Nước Trời là một cuộc Gặp Gỡ. Kho báu ấy, viên ngọc quý ấy, chính là một Người: Đức Giêsu Kitô.

Khi một người thực sự gặp gỡ Đức Giêsu, khi họ cảm nhận được tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài, họ sẽ khám phá ra rằng tất cả những gì thế gian này mang lại – tiền bạc, danh vọng, thú vui – chỉ là những thứ tạm bợ, thậm chí là gánh nặng so với niềm vui và sự bình an mà Chúa mang đến. Việc “bán đi tất cả” không còn là một sự hy sinh, mà là một hành động giải thoát. Đó là vứt đi những gánh nặng để có thể ôm trọn lấy kho báu. Đó là trút bỏ những lo toan phù phiếm để nhận lấy niềm vui đích thực.

Kết quả của cuộc gặp gỡ và sự đánh đổi vui tươi này là gì? Bài đọc Một cho chúng ta một hình ảnh tuyệt vời: dung nhan ông Môsê sáng chói. Sau khi ở trên núi với Chúa, ông mang trên mình ánh sáng của Thiên Chúa. Ánh sáng ấy không phải của ông, nhưng là sự phản chiếu vinh quang của Đấng ông đã gặp gỡ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của một “Kitô hữu mặt buồn”, một đức tin không có niềm vui. Ngài nói, một người đã thực sự tìm thấy kho báu Giêsu thì không thể sống với một dung mạo ủ dột. Cuộc đời của họ phải toả sáng. Sự sáng chói ấy không phải là điều gì kỳ diệu, xa vời.

  • Đó là sự bình an hiện rõ trên nét mặt giữa những lo toan của cuộc sống.
  • Đó là một nụ cười hiền hậu thay cho một cái cau mày xét đoán.
  • Đó là một lời nói xây dựng thay cho một lời than van, trách móc.
  • Đó là sự quảng đại, sẵn lòng cho đi, vì biết rằng kho báu thật của mình không ai lấy mất được.

Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi chúng ta một cách rất cá vị:

  1. Tôi đang vác gánh nặng nào? Tôi có đang coi đức tin của mình như một gánh nặng không? Đâu là những lo toan, những đam mê, những dính bén của thế gian đang đè nặng trên tâm hồn tôi và làm tôi mất đi niềm vui?
  2. Tôi đã gặp Kho Báu Giêsu chưa? Cuộc gặp gỡ của tôi với Chúa trong Thánh Lễ, trong cầu nguyện, có đủ thật để tôi nhận ra Ngài chính là kho báu vô giá, quý hơn mọi sự khác không?
  3. Tôi có dám “bán” không? Tôi có dám “bán đi” một thói quen xấu, một sự cố chấp, một lòng hận thù, hay sự an toàn giả tạo của vật chất để đổi lấy niềm vui có Chúa không?
  4. Dung mạo của tôi có toả sáng không? Những người trong gia đình, nơi làm việc, ngoài xã hội có nhìn thấy nơi tôi một chút ánh sáng của niềm vui và bình an của Tin Mừng không?

Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là kho báu mà chúng con tìm kiếm. Xin cho chúng con niềm vui của người tìm thấy kho báu. Xin ban cho chúng con lòng can đảm để dám vứt bỏ những gánh nặng đang níu chân chúng con, và ban cho chúng con ơn biến đổi, để cuộc đời chúng con phản chiếu được một phần nhỏ ánh sáng và tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.

 

 

Visited 4 times, 1 visit(s) today