Thứ Tư, ngày 27 tháng 8 năm 2025 – Thứ Tư sau Chúa Nhật XXI Thường Niên – Năm C

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, 

Hôm qua, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh “chén đĩa” được rửa sạch bên ngoài mà bên trong thì dơ bẩn, để cảnh báo về sự trong sạch giả tạo. Hôm nay, Ngài tiếp tục dòng tư tưởng ấy với một hình ảnh còn mạnh mẽ và gây chấn động hơn nữa: hình ảnh “mồ mả tô vôi”. Đây là một trong những lời quở trách nặng nề nhất của Chúa Giêsu, một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho mỗi chúng ta về mối nguy của một đời sống đức tin chỉ có vỏ bọc đẹp đẽ mà bên trong đã chết tự bao giờ.

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu ví những kinh sư và người Pharisêu giả hình như những ngôi mộ được tô vôi trắng. Theo tục lệ, người ta quét vôi lên mộ để người qua lại dễ dàng nhìn thấy mà tránh, kẻo bị ô uế theo luật. Vì thế, những ngôi mộ này có một vẻ ngoài sạch sẽ, sáng sủa. Nhưng Chúa Giêsu đã lật tẩy một sự thật kinh hoàng: “bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”.

Và đây, chúng ta hãy lắng nghe sự trăn trở của Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngài suy niệm về hình ảnh này. Đức Thánh Cha gọi những người có đời sống hai mặt này là những “chuyên gia trang điểm thiêng liêng”. Họ là những người dùng “mỹ phẩm” đạo đức để tô son điểm phấn cho tâm hồn, tạo ra một hình ảnh hoàn hảo, không tì vết trước mặt người đời. Nhưng Thiên Chúa, Đấng nhìn thấu tâm can, lại thấy một thực tại khác. Đức Thánh Cha cảnh báo chúng ta về nguy cơ trở thành những “Kitô hữu mồ mả”, những người chỉ lo giữ vẻ ngoài đạo đức, nhưng trái tim thì xa Chúa và xa anh em. Một đức tin như vậy là một đức tin đã chết, một thứ “mỹ phẩm” không thể che giấu được mùi của sự chết thiêng liêng.

Chúa Giêsu còn vạch ra một hình thức giả hình tinh vi hơn. Họ xây mồ cho các ngôn sứ mà tổ tiên họ đã giết hại, và tự hào tuyên bố: “Nếu sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng đổ máu các ngôn sứ”. Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ rõ, đây chính là biểu hiện của thái độ “tự cho mình là công chính”, một hình thức kiêu ngạo thiêng liêng. Họ kết án quá khứ để biện minh cho hiện tại của mình, mà không nhận ra rằng chính họ cũng đang nuôi dưỡng lòng căm thù và âm mưu loại trừ Vị Ngôn Sứ đích thực đang ở trước mặt họ.

Đối lập hoàn toàn với hình ảnh đáng sợ ấy, bài đọc thứ nhất cho chúng ta một mẫu gương sống động về đức tin chân thật nơi Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài không trình bày một lý thuyết, nhưng ngài minh chứng bằng chính cuộc sống của mình. Ngài nói về “công lao khó nhọc”, về việc làm việc ngày đêm để lời rao giảng của mình không trở thành gánh nặng. Nơi thánh nhân, lời nói và việc làm là một. Sự nhất quán này làm cho Lời Chúa trở nên sống động và đáng tin. Cộng đoàn Thêxalônica đã đón nhận lời ngài “không phải như lời của người phàm, mà như lời Thiên Chúa”. Một cuộc sống đích thực sẽ làm cho Tin Mừng trở nên hữu hiệu.

Kính thưa cộng đoàn,

Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi chúng ta một cách trực diện: Cuộc sống đức tin của tôi là một chứng từ sống động như thánh Phaolô, hay chỉ là một nấm mồ tô vôi?

  1. Cám dỗ của “Đức tin mỹ phẩm”: Chúng ta có thể đến nhà thờ, đọc kinh, làm việc bác ái, nhưng Thiên Chúa thấy gì bên trong chúng ta? Ngài có thấy một trái tim bừng cháy lửa mến, hay một nấm mồ lạnh lẽo của sự ghen tương, xét đoán và giận hờn? Chúng ta có đang dùng những hành vi đạo đức để che giấu một đời sống thiếu công bằng, thiếu yêu thương trong gia đình và nơi làm việc không? Đức Thánh Cha cảnh báo, thói giả hình là “ngôn ngữ của ma quỷ”, nó chia rẽ và phá hủy sự thật từ bên trong.

  2. Liều thuốc giải độc cho thói giả hình: Vậy đâu là lối thoát? Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ cho chúng ta một con đường rất rõ ràng: “Liều thuốc giải độc cho thói giả hình chính là sự khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân”. Một người biết mình yếu đuối, tội lỗi sẽ không có thời giờ để đi kết án người khác. Họ đến với Chúa không phải với sự tự mãn của người Pharisêu, nhưng với tâm tình của người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”. Sự chân thành và khiêm tốn trước mặt Chúa sẽ thanh tẩy chúng ta khỏi mọi thói giả hình.

  3. Thánh Mônica – Mẫu gương đức tin sống động: Và hôm nay, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời về một đức tin không phải là mồ mả tô vôi, đó là Thánh Mônica. Đức tin của ngài không phải là những nghi thức trống rỗng. Đức tin của ngài là những giọt nước mắt kiên trì, là những lời cầu nguyện không ngừng tuôn chảy từ trái tim tan nát của một người mẹ, người vợ. Đó là một đức tin sống động, chân thật, một đức tin đã biến đổi cả người chồng ngoại giáo và hoán cải được người con trai Augustinô, một tội nhân, trở thành một vị thánh vĩ đại. Cuộc đời thánh Mônica là minh chứng hùng hồn rằng, một đức tin đích thực, dù âm thầm, vẫn có sức mạnh lay chuyển trời cao và biến đổi thế giới.

Kết luận:

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi sự giả hình, khỏi cám dỗ trở thành những nấm mồ tô vôi, đẹp đẽ bên ngoài nhưng mục rữa bên trong. Xin cho chúng con can đảm để Lời Chúa soi chiếu và thanh tẩy những góc khuất tăm tối nhất trong tâm hồn chúng con.

Theo gương Thánh Phaolô và Thánh Mônica, xin cho đời sống chúng con trở thành một lời chứng chân thật, nhất quán và sống động về Tin Mừng. Để qua chúng con, nhiều người nhận biết và tin theo Chúa, là Sự Thật và là Sự Sống. Amen.

Visited 95 times, 1 visit(s) today