Thông điệp của cha Bề Trên Cả: Sư Huynh Artemide Zatti – Người Samaritanô Nhân Hậu Thánh Thiện

(ANS – 11/05/2022)
     Trong Gia đình Salêdiêng, trong Giáo hội Argentina, đặc biệt là ở giáo phận Viedma, ở Ý, ở Boretto, quê hương của ngài, và ở giáo phận Reggio Emilia, những ngày này đang có một bầu khí đầy nhiệt huyết: Artemide Zatti sẽ được tuyên bố là một vị thánh.     Các bạn hữu của Don Bosco thân mến, một tia sáng hy vọng đã cắt đứt những suy nghĩ u ám trong những ngày này, được đánh dấu bởi cơn đại dịch và trên hết, bởi rất nhiều cuộc chiến tranh, đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine, mang tới sự chết chóc, đau thương và tàn phá. Chúng ta đã nhận được một tin tốt lành: Giáo hội hoàn vũ chính thức công nhận và chứng nhận sự thánh thiện của một người Salêdiêng: Artemide Zatti.

     “Vị thánh” Zatti thân yêu của chúng ta là một nhân vật tuyệt đẹp, biểu hiện của sự thánh thiện giữa đời thường, trong sự giản dị, trong việc phục vụ khiêm tốn và vui vẻ, đặc biệt, đối với bệnh nhân. Ngài là hiện thân của cõi lòng Don Bosco và sự phong phú của đặc sủng Salêdiêng. Nơi ngài, có sự phản ánh tuyệt vời khía cạnh nhân bản và tình yêu của Gia đình Salêdiêng. Ngài được Chúa ban cho một trái tim nhân hậu, biết đau khổ. Ngài biết rõ thế nào là nghèo đói, di cư, mong manh và bệnh tật. Ngài sống trọn vẹn ơn gọi ban đầu của mình như một người Salêdiêng Sư huynh như Don Bosco mong muốn: một nhân chứng, gần gũi với mọi người, tận tâm phục vụ người bệnh và người nghèo.

     Là Giám đốc bệnh viện San José de Viedma, ngài đã mở rộng phạm vi những bệnh nhân mà ngài có thể tiếp cận, bằng chiếc xe đạp không thể tách rời của mình, ngài đến tất cả những người bệnh trong thành phố, đặc biệt là những người nghèo nhất. Ngài xoay sở được tiền bạc, nhưng cuộc sống của ngài rất nghèo khó: để đi đến Ý dự sự kiện phong thánh cho Don Bosco, họ phải cho ngài mượn một bộ đồ, mũ và va-li.

     Ngài được bệnh nhân và các bác sĩ yêu mến và quý trọng; họ đã đặt niềm tin tuyệt đối vào ngài trước ảnh hưởng đến từ sự thánh thiện của ngài: “Khi tôi ở với Zatti, tôi không thể ngừng tin tưởng vào Chúa”, một bác sĩ tự xưng là người vô thần đã nói như thế. Vì đối với Zatti, mỗi người bệnh đều là chính Chúa Giêsu. Một ngày nọ, khi vị bề trên của ngài khuyên ngài không nên nhận quá 30 bệnh nhân, ngài đã nghe thấy tiếng nói bên tai: “Nếu bệnh nhân thứ 31 là chính Chúa Giêsu thì sao?”

     Artemide Zatti như là một chứng nhân hằng ngày về hình ảnh người Samaritano thực thụ, có lòng thương xót như Chúa Cha, là một kiểu mẫu cho tất cả những ai đang phục vụ trong bệnh viện: bác sĩ, y tá, phụ tá và chăm sóc bệnh nhân, các nữ tu, tình nguyện viên, những người đã dành thời gian quý báu cho những người đau khổ. Ngài cẩn thận lắng nghe bệnh nhân, những câu chuyện của họ, những nỗi lo lắng của họ, nỗi sợ hãi của họ. Ngài biết rằng ngay cả khi không thể vượt qua được bệnh tật thì vẫn luôn có thể đem đến cho họ sự an ủi, sự gần gũi, quan tâm. Trong mọi việc, ngài luôn luôn là một Salêdiêng và là một Salêdiêng Sư Huynh, nghĩa là, không phải là một linh mục. Ơn gọi của người Salêdiêng Sư huynh là một phần của thiên chức mà Don Bosco muốn ban cho Tu hội Salêdiêng. Với họ, Don Bosco nói rõ ràng: “Cha cần các con”.

     Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm nghiệm được lời cầu bầu hữu hiệu của Artemide Zatti liên quan đến ơn gọi của người giáo dân tận hiến, khi ngài còn là Giám tỉnh Dòng Tên ở Argentina. Trong một lá thư, ngài viết: “Vào năm 1976, trong một chuyến viếng thăm đến các nhà truyền giáo Dòng Tên ở miền bắc Argentina, tôi đã dừng lại vài ngày tại tòa tổng giám mục Salta. Ở đó, giữa các cuộc nói chuyện, vào cuối bữa ăn, Đức Tổng Giám mục Perez đã nói với tôi về cuộc đời của Zatti. Đức Tổng cũng cho tôi cơ hội đọc cuốn sách của cuộc đời Zatti. Tôi đã bị ấn tượng bởi sự thật rằng ngài là một Sư huynh hoàn hảo. Vào lúc đó, tôi cảm thấy rằng tôi phải cầu xin Chúa, qua sự chuyển cầu của Sư huynh Zatti, ban cho chúng tôi những ơn gọi Sư huynh. Tôi đã làm tuần chín ngày và yêu cầu những tập sinh cũng làm ”. Sau đó, ngài tiếp tục: “Kể từ khi chúng tôi bắt đầu lời cầu nguyện với Sư huynh Zatti, 23 Sư huynh Dòng Tên trẻ tuổi đã vào Học viện. Tôi bị thuyết phục về sự cầu thay của ngài cho việc này, bởi vì, xét về số lượng, đó là một trường hợp hiếm hoi trong Dòng của chúng tôi. Tôi xin nhắc lại rằng tôi tin chắc về sự chuyển cầu của ngài, bởi vì tôi biết chúng tôi đã cầu nguyện với ngài nhiều như thế nào”.

     Một sự khích lệ tuyệt vời và có thẩm quyền cũng mời gọi chúng ta cầu nguyện nhờ sự chuyển cầu của Artemide Zatti để gia tăng các ơn gọi tốt lành và thánh thiện của các Salêdiêng Sư huynh.Trong năm dành riêng cho Thánh Phanxicô Salê, người bảo vệ và cổ võ ơn gọi nên thánh cho tất cả mọi người, chứng từ của Artemide Zatti nhắc nhở chúng ta, như Công đồng Vatican II đã tuyên bố: “Tất cả các tín hữu thuộc mọi tầng lớp đều được Chúa kêu gọi, mỗi người theo cách riêng của mình, đạt đến sự thánh thiện như Cha trên trời ”. Phanxicô Salê, Don Bosco và Artemide Zatti làm cho cuộc sống hàng ngày trở thành biểu hiện của tình yêu Thiên Chúa, tình yêu này được đón nhận và cũng được đáp lại của chúng ta. Các thánh muốn mang mối tương quan với Chúa gần hơn với cuộc sống và cuộc sống gần hơn với mối tương quan với Chúa. Đây là đề xuất của “sự thánh thiện ngay bên cạnh nhà” hay “tầng lớp bình dân của sự thánh thiện”, mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta với rất nhiều tình cảm.

     Hình ảnh Artemide Zatti là nguồn gợi hứng để chúng ta trở thành dấu chỉ và là người mang tình yêu của Thiên Chúa đến với người trẻ và người nghèo. Như tôi đã viết trong Hoa thiêng năm nay: “chúng ta cũng cần thể hiện ‘đặc sủng của việc viếng thăm’ như là ước muốn của trái tim muốn được thổ lộ, mà không cần chờ đợi những người khác đến với chúng ta, đi đến những không gian và nơi có nhiều người sinh sống. Lời nói, một cuộc gặp gỡ, một cái nhìn đầy trân trọng có thể mở ra cho họ những chân trời hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.” Artemide Zatti là người của Thăm viếng, đã mang Chúa Giêsu vào lòng, nhận biết Người và phục vụ Người trong những người anh em bệnh tật và nghèo khó với niềm vui và lòng quảng đại.
Thánh Artemide Zatti, cầu cho tất cả chúng ta!

✨PHÉP LẠ ĐƯỢC XÁC QUYẾT
     Đó là sự hồi phục kỳ diệu của một người đàn ông bị “đột quỵ thiếu máu não phải, do tổn thương xuất huyết khối lớn”. Sự kiện được quan tâm diễn ra tại Philippines vào tháng 8 năm 2016. Cần phải có một cuộc kiểm tra phẫu thuật thần kinh, nhưng gia đình không thể tiến hành vì hoàn cảnh nghèo khó. Do đó, người nhà quyết định đưa người thân về nhà để anh được ở bên gia đình những ngày cuối đời. Người bệnh hấp hối nhận phép xức dầu bệnh nhân, đồng thời người nhà, họ hàng xung quanh được gọi đến để từ biệt. Nhưng, vào ngày 24 tháng 8 năm 2016, trái ngược với tất cả dự tính, bệnh nhân gọi điện cho người thân nói rằng mình ổn và muốn đi tắm và bắt đầu ăn. Anh ta đã được đưa về nhà để chết và sau một vài ngày anh ta đã khỏe mạnh trở lại.

     Nhờ lời cầu nguyện của anh trai bệnh nhân, một Salêdiêng Sư huynh, đã bắt đầu cầu nguyện trong buổi lễ của cộng đoàn vào cùng ngày người anh em nhập viện, cầu xin sự chữa lành cho người anh em qua sự chuyển cầu của Chân phước Artemide Zatti.
✍Cha BTC Angel Fernandez Artime
Nguồn: https://www.infoans.org/…/15340-il-messaggio-del-rettor…
Chuyển ngữ: Augustine Đỗ Phúc SDB

Visited 41 times, 1 visit(s) today