
Phước Lộc, Sáng ngày 24 tháng 01 năm 2025, tại nguyện đường cộng thể Mẹ Vô Nhiễm Phước Lộc, BRVT, đã diễn ra thánh lễ long trọng mừng kính thánh Phanxicô Sale, bổn mạng Dòng Salêdiêng Don Bosco. Trong bầu khí của những ngày nghỉ Tết nguyên đán, tại nhà nguyện nhỏ của Cộng thể với con số dự lễ khá khiêm tốn (gồm học trò, con cái của Bố Thuộc), Cha giám đốc Giuse Nguyễn Xuân Quang đã cử hành thánh lễ kính thành Phanxicô Sale và cũng là ngày kỷ niệm 61 năm Sư huynh Gioakim Nguyễn Hữu Thước (bố Thuộc) khấn dòng trong Dòng Salêdiêng Don Bosco (1964 – 24.01 – 2025).
Trong bài giảng lễ, cha giám đốc đã dùng hình ảnh của chàng thanh niên giàu có trong Tin Mừng để nối kết thánh Phanxicô Sale với thầy Sư huynh Thuộc trong dịp kỷ niệm khấn dòng với 3 ý tưởng: (1) Chàng thanh niên đi tìm sự sống đời đời, tìm mục tiêu tối hậu cho đời mình nơi Đức Kitô, Thánh Phanxicô Sale và thầy Sư huynh cũng đi tìm và đã cắm neo cuộc đời mình vào niềm hy vọng tuyệt đối là Đức Kitô Mục tử (Ta biết chiên ta và chiên Ta biết Ta). Huy hiệu khấn dòng của người tu sĩ Salêdiêng Don Bosco là hình ảnh Người Mục Tử với câu châm ngôn “hãy làm cho mình được yêu mến”. 61 năm Sư huynh đã không ngừng làm cho mình được yêu mến, bằng chứng rõ nét nhất là bầy con thân yêu, đám học trò dễ thương đang ngồi dưới đây. (2) Chàng thanh niên tự tin về sự thánh thiện của mình, khi Chúa Giêsu hỏi anh ta về việc tuân giữ điều răn và trung thành tuân giữ, anh đã rất tự tin trả lời “tôi đã giữ từ khi còn nhỏ”. Xin cho Sư huynh luôn mãi tự tin về sự thánh thiện của mình nơi người trẻ, và chứng tá hùng hồn là thầy đã trung thành với những bổn phận hằng ngày rất xác đáng từ lúc tuyên khấn đến nay. Xin cho mỗi người trong chúng ta tự tin về sự thánh thiện của mình và trung thành với những lời mình cam kết. (3) Cuối cùng Chúa Giêsu bảo anh ta còn thiếu một điều là: “Hãy bán hết những gì mình có, cho người nghèo rồi bước theo Thầy”. Chúa cũng đang mời gọi từng người chúng ta, tu sĩ cũng như giáo dân, can đảm bán hết những gì mình có cho người nghèo; là nhà giáo dục, dám bán đi những cái tôi, những vướng bận làm mình xa người trẻ để trở nên “Mọi sự cho mọi người”, nhất là giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi, những học sinh mà mình đang chăm sóc.
Cầu chúc Bố Thuộc luôn mãi cố gắng tiếp tục bán, tiếp tục cống hiến cho sứ mệnh người trẻ trong quảng đời còn lại của Bố, dù có thể là tuổi già, nhiều bệnh tật, nhiều khó khăn hơn trong việc phục vụ, nhưng Bố luôn mãi là mẫu gương, là biểu tượng cho người trẻ hôm nay noi theo về một con người luôn mãi hy vọng, và dám cắm neo đời mình trong nguồn hy vọng là Đức Giêsu Kitô. Amen.
Ban Truyền Thông Phước Lộc
Visited 32 times, 1 visit(s) today