Thánh lễ đầu tiên của Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime

(ANS – Rome) – Bề trên Cả Dòng Salêdiêng, hiện là Hồng y Ángel Fernández Artime, đã cử hành Thánh lễ đầu tiên với tư cách Hồng y vào Chúa Nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023, tại Vương cung Thánh đường Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Rôma.

Vị Tân Hồng y đã chủ sự thánh lễ Chúa nhật XXVI Thường Niên, cùng với hàng dài các vị đồng tế: bốn giám mục, nhiều Giám tỉnh và Bề trên Salêdiêng từ khắp nơi trên thế giới, Cha nguyên Bề trên Cả – Don Pascual Chávez Villanueva, cùng với các thành viên của Ban tổng cố vấn. Tham dự thánh lễ có đông đảo các thành phần khác nhau: những thành viên thân thiết nhất trong gia đình của tân Hồng y, đại diện của nhiều nhóm trong Gia đình Salêdiêng, các đại sứ, chính quyền quân sự và dân sự, cũng như nhiều tín hữu và những người mộ mến tinh thần Salêdiêng,…

Với tấm lòng cới mở, trong bài giảng, ngài tâm sự rằng việc bổ nhiệm làm hồng y là một điều thực sự ngạc nhiên đối với ngài, nhưng là một điều được ngài chào đón với tinh thần sẵn sàng và phục vụ. “Chúa thích những điều bất ngờ. Thông thường trong Kinh thánh Chúa nói: ‘ra đi, con đường sẽ tự lộ ra’. Và tôi tin chắc rằng điều này áp dụng cho tất cả mọi người, những người thánh hiến cũng như giáo dân… Nhưng Don Bosco cũng để lại cho chúng ta một thông điệp quan trọng, nhắc nhở chúng ta rằng không có gì có thể gây khó khăn chúng ta, và chúng ta phải tin tưởng vào Chúa Quan Phòng.”

Sau đó, khi đề cập đến những gương sáng chói lọi khác về các nhiệm vụ giáo hội được giao phó cho các Salêdiêng Don Bosco, ngài nhắc lại giai đoạn “trong số những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời Don Bosco” liên quan đến việc thánh hiến vị giám mục Salêdiêng đầu tiên; và cùng với đó là lời tiên tri của Don Bosco, khi ngài nói: “Tôi ngày càng thấy rõ một tương lai vinh quang đang được chuẩn bị cho tu hội chúng ta, sự mở rộng và những điều tốt lành mà tu hội chúng ta có thể thực hiện được”.

Tiếp tục suy tư của mình khi đề cập đến Bài đọc thứ hai của phụng vụ Chúa nhật (Phil 2, 1-11) Cha Á.F. Artima nhấn mạnh nhân đức khiêm nhường và sự cần thiết của sự gần gũi của các mục tử với đàn chiên, đồng thời đảm bảo rằng “đây là cách phục vụ Chúa tốt đẹp nhất” và cách điều hành của ngài ngay cả với tư cách là một Hồng y sẽ duy trì những thái độ tương tự.

Cuối cùng, ngài nhắc lại rằng sự vâng phục, lòng trung thành và sự phục vụ của các Salêdiêng đối với Đức Thánh Cha đã được “đấng sáng lập của chúng ta nhấn mạnh” như thế nào, và ngài giao phó thừa tác vụ tương lai của mình với tư cách hồng y cho Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu, trong cùng tinh thần phó thác cho Mẹ như Don Bosco. đã cầu xin sự giúp đỡ của Đức Trinh Nữ Maria sau cái chết của Mẹ Magarita.

Sau Thánh lễ, buổi lễ gia đình tiếp tục với thời gian dành riêng cho những lời chúc mừng, những bức ảnh lưu niệm và những cái ôm của nhiều tín hữu và bạn bè với tân Hồng y; và ngày kết thúc với giây phút agape huynh đệ.

Nguồn: infoans.org/…/19092-italia-un-eucaristia-in-famiglia-la-prima-messa-del-cardinale-angel-fernandez-artime 

Lược dịch: Ban truyền thông SDB Việt Nam

 

Visited 245 times, 1 visit(s) today