Tây Ban Nha – Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime Nhận Tước Hiệu “Người Con Yêu Quý Của Asturias”

(ANS – Luanco) – Tổng thống Công Quốc Asturias, Adrián Barbón, đã trao tặng tước hiệu “Người Con Yêu Quý của Asturias” cho Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, SDB vào ngày 14 tháng 10 năm 2024, ở Lluanco, trong một buổi lễ mà địa điểm và hình thức đã được thống nhất với người được vinh danh. Ông nói: “Bằng cử chỉ này, Đức Hồng Y Ángel chứng tỏ rằng ngài không quên nguồn gốc của mình, rằng ngài biết rõ quê hương mình ở đâu và ngài có bến neo vững chắc, an toàn trước những phù phiếm và sóng gió ngoài kia”.

Ngài đã có thể chọn bất kỳ địa điểm nào khác. Nhưng ngài muốn nó diễn ra tại quê nhà, nơi ngài có thể gặp gỡ, một cách riêng tư, những thành viên của gia đình, bạn bè, hàng xóm và các cựu học viên, những người đã đến chật kín “Bảo tàng Hàng hải Luanco” và muốn chụp ảnh lưu niệm với ngài. Và như vậy, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime có thể lãnh nhận tước hiệu Người Con Yêu Quý của Asturias, dưới cái tên của con tàu mà ông nội của ngài đã làm thuyền trưởng nhiều năm về trước.

Tước hiệu “Người Con Yêu Quý của Asturias” được trao tặng cho những người sinh ra ở Công quốc Asturias, “những người nổi bật bởi công trạng của họ, đặc biệt là những cống hiến của họ nhân danh cộng đồng tự trị, và được công nhận rộng rãi”, theo như quy định của Luật Tôn Vinh và Khen Thưởng. Vào ngày 7 tháng 6, Hội Đồng Chính Phủ đã đồng ý trao danh hiệu này cho

Ngài Fernández Artime “vì những cống hiến văn hoá-xã hội quan trọng và những đóng góp của ngài vì lợi ích cộng đồng”.

Và nếu có một từ mà Fernández Artime thường lặp lại, đó là “cám ơn”. Lời “cám ơn” của một “Tín hữu, Giám mục và Hồng y Salêdiêng”, người “đã cống hiến hết tất cả trong vai trò của mình”, người trong ngày hôm qua đã cố gắng “xây dựng tinh thần công dân, gắn kết, nhân văn”, với ý thức rằng những người khác cũng làm điều tương tự trong vai trò của họ, “với thái độ tôn trọng tuyệt đối”. Bởi vì, ngài nói, “chúng ta là những người tốt”. Trong bài phát biểu của mình, Đức Hồng Y đã không ngừng cám ơn tất cả những người đã góp phần làm nên sự kiện này”. Ngài nhắc lại rằng ngài đã không thể đến nhận tước hiệu này vào ngày 8 tháng 9, trong Ngày của Asturias, vì những cam kết trước đó, và muốn buổi lễ được tổ chức tại quê nhà Lluanco, trong một cử chỉ nói lên sự gần gũi và đơn sơ của ngài. Theo cách này, thực tế, ngài đã chỉ ra rằng kiểu hành vi này “tạo ra tinh thần công dân, tính nhân văn, và sự gắn kết của lòng cảm thông, mỗi người trong vai trò của mình và với sự tôn trọng tuyệt đối mà mỗi người dành cho nhau”.

“Những người đến từ Luanco như chúng ta có hơi tự phụ, vì thế hàng xóm gọi chúng ta là “fatos”, Đức Hồng Y Fernández đã nói đùa sau khi nghe lời ca ngợi người ta dành cho mình, đồng thời nhớ lại cuộc gọi của Adrian Barbón thông báo về sự công nhận này. Đức hồng Y nói: “Ngài Tổng thống gọi cho tôi để muốn biết liệu tôi có đồng ý tước hiệu người con yêu quý của Asturias, và tôi nói, ai lại có thể từ chối một điều như vậy? Ngài nhấn mạnh: “Tôi thực sự cám ơn ngài”.

Ngài tuyên bố “sự khiêm nhường khi nhận ra rằng hầu hết mọi điều chúng ta nhận được cách nhưng không (…) Nơi chúng ta sinh ra, gia đình chúng ta, nền giáo dục chúng ta nhận được. Nơi tôi sinh ra đã ghi dấu trên tôi, biển cả, biển cả của chúng ta đã ghi dấu trên tôi, những người đã chứng kiến tôi lớn lên đã ghi dấu trên tôi. Ngôi làng này, nơi tôi trở về và trở về ngày càng nhiều vì nó thu hút tôi rất nhiều, bởi vì nó là ốc đảo nơi tôi có thể lấy lại năng lượng, đã để lại dấu ấn trên tôi. Tôi là thành quả của quá nhiều thứ mà tôi đã lãnh nhận và chỉ một chút những gì tôi đã làm được”, ngài phát biểu.

Tại buổi lễ có sự tham dự của Tổng giám mục của Oviedo, Jesús Sanz và Tổng thống của Asturias, Adrián Barbón, người đã ca ngợi thái độ của Đức Hồng Y. Ông nói: “Bằng cử chỉ này, Đức Hồng Y Ángel chứng tỏ rằng ngài không quên nguồn gốc của mình, rằng ngài biết rõ quê hương mình ở đâu và ngài có bến neo vững chắc, an toàn trước những phù phiếm và sóng gió ngoài kia”.

Ngài tổng thống đã dành nhiều lời khen ngợi, và nhận lại nhiều lời cám ơn. Barbón đã nói rằng Đức Hồng Y, người đã bỏ lại Luanco, gia đình và biển cả phía sau từ khi còn là một đứa trẻ để theo học tại một ngôi trường của Salêdiêng, đã quyết định được thánh hiến, cộng tác với Tổng giám mục Jorge Mario Bergoglio ở Buenos Aires, đã trở thành vị kế nhiệm của Don Bosco và từ tháng 9 năm 2023, trở thành Hồng Y thứ bảy người Asturia trong lịch sử, và “đáp ứng mọi tiêu chuẩn để trở thành một Người Con Yêu Quý”.

Ông tán dương sự “đơn sơ và gẫn gũi” của ngài. “Tất cả những ai giữ bất kỳ trách nhiệm công cộng nào, dù ở mức độ nào, đều nên phấn đấu để đạt được những mục tiêu này. Thường thì việc nắm giữ một chức vụ cao khiến ta dễ sinh ra thái độ kiêu ngạo không cần thiết, vốn chỉ làm chúng ta xa cách nhau; chính xác là làm xa cách những người mà chúng ta phải phục vụ”. Ông Barbón nói thêm, “Chúng ta thường có nguy cơ tự mãn và bị mù quáng bởi sự kiêu ngạo”. Vì thế, tốt nhất chúng ta nên có một nền tảng vững chắc để đối diện với thực tế và hoà giải chúng ta với sự khiêm nhường.” Ngài tổng thống cho rằng Đức Hồng Y đã làm gương cho chính hành động của mình”. Ông nói: “Bằng cử chỉ này, Đức Hồng Y Ángel chứng tỏ rằng ngài không quên nguồn gốc của mình, rằng ngài biết rõ quê hương mình ở đâu và ngài có bến neo vững chắc, an toàn trước những phù phiếm và sóng gió ngoài kia”.

Vào ngày này, Barbón kêu gọi mọi người “phục hồi lại những điều gắn kết chúng ta, hướng tới sự thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau.” Ông nói: “Tôi nghĩ rằng ít có điều gì có thể gắn kết chúng ta hơn là việc nhận ra những người đang giúp chúng ta trở nên tốt hơn qua công việc của họ. Đối với những người như Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, luôn mang danh Asturias trên mình, chưa bao giờ quên đi nguồn gốc, quê hương yêu dấu, nơi họ đã bước những bước đầu tiên trong đôi dép của người ngư dân”.

Visited 23 times, 1 visit(s) today