Tây Ban Nha – Bức Ảnh Don Bosco Mới. Cánh Cửa Lá Sách Mầu Xanh, Một Hy Vọng Và Niềm Tin Vào Tương Lai

(ANS – Alicante) – Trong khoảng thời gian của những tuần cách ly này, người ta thường nói đây là thời điểm thích hợp để trở về với một số hoạt động đã bị bỏ dở hay là thời gian hoàn thiện những nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. David Pastor Corbi, là một nghệ nhân ở Alicante nói rằng gần đây anh ta đã thực hiện một tác phẩm anh ta đã ấp ủ trong lòng cả 20 năm: một bức họa của Don Bosco nơi cửa sổ phòng ngài ở Valdocco.

            Thật ra, lịch sử của bức ảnh này phải trở về từ thế kỷ trước. Vị nghệ nhân giải thích rằng: “Vào năm 1999, tôi đã vẽ một bức tường lớn của Đền thờ Mẹ Phù Hộ ở Alcoi (Alicante), nơi tôi đã dậy những bài học về nghệ thuật chất dẻo. Rồi sau đó giám đốc Pasqual Lluch nói với tôi rằng Bề trên của Tỉnh Dòng Valencia cũ David Churio muốn tôi vẽ một bức ảnh của Don Bosco nếu như tôi có thời gian.”

            David Pastor chia sẻ tiếp: “Tôi đã suy nghĩ về điều đó thật nhiều và rồi tôi đã quyết định trình bày Don Bosco nơi căn phòng của ngài nhìn ra Valdocco qua khung cửa sổ đầy ấn tượng nơi cánh cửa lá sách mầu xanh. Tôi quyết định vẽ cái cửa sổ sẽ không bao giờ đóng nhưng luôn luôn mở và dường như nó rất cũ kỹ và dường như là bị hư hại vì thời tiết rất khắc nghiệt.” Như vậy, đây là một trong những chi tiết của bức tranh mang đậm nét biểu tượng này…

            Tác phẩm của David Pastor tập hợp khuân mẫu sư phạm của Don Bosco trong những chi tiết rất đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Anh giải thích: “Tôi muốn trình bày Don Bosco với đầy sách vở bao quanh biểu thị nhiệm vụ tri thức, giáo dục là nền tảng của việc đào tạo giới trẻ tại Nguyện xá. Rồi những dụng cụ khác muốn nói tới công việc lao động và hướng nghiệp. tôi cũng muốn nói về những trái banh tung hứng làm xiếc mà Don Bosco đang cầm nhằm biểu thị việc giải trí, và vui chơi luôn luôn là một hệ thống thống nhất và mang tính xã hội của người Salêdiêng.”

            Hơn nữa, bức ảnh này diễn tả một đời sống hiến dâng cho người trẻ: “Đây là bức họa của Don Bosco tôi thật sự muốn miêu tả, là một trong những bức họa được bảo tồn về Vị Thánh. Nó là một cái nhìn của chuyên viên, quyết tâm làm việc cật lực để đạt được những ích lợi và vẫn tiếp tục làm việc; hình ảnh Vị Thánh bộc lộ một sức mạnh bất chấp nhiều năm vất vả làm việc.”

            Điểm cuối cùng nơi tác phẩm trùng hợp với thời điểm cơn đại dịch Covid-19. Với lý do này người họa sỹ đã muốn đem đến một ý nghĩa mới mẻ của nó. “Trong thời điểm cách ly vì cơn đại dịch Covid-19, cánh cửa mầu xanh đã làm thay đổi ý nghĩa biểu tượng của nó; nó trở thành một niềm hy vọng và tin tưởng vào tương lai, trong khi đó sách vở, banh bóng và những dụng cụ lao động trở thành khuẩn mẫu hành xử của chúng ta.

Minh Tuấn, sdb chuyển ngữ

Visited 11 times, 1 visit(s) today