Nghĩ đến một vị vua, chúng ta thường nghĩ đến một người nào đó xa cách quần chúng và thống trị trên họ. Nhưng Đức Kitô thì không như vậy, Người đến không phải để cai trị nhưng để phục vụ. Phục vụ nhau là cách thức tốt nhất để thể hiện lòng lòng tin cậy và yêu mến của chúng ta đối với Chúa.
Dụ ngôn trong Tin Mừng mô tả ngày cánh chung. Tất cả mọi người đều tập họp trước nhan Chúa để chịu xét xử. Ai thể hiện tình yêu với những người khốn khổ bé mọn, thì sẽ được trọng thưởng. Ngược lại, ai không sống yêu thương thì sẽ bị luận phạt.
Đức Kitô chính là Vua Trời đã rời hoàng cung thiên quốc để đến thế gian nghèo hèn, trở nên giống như chúng ta, để có thể yêu thương và phục vụ chúng ta. Ngài đến phục vụ nhân loại đang đau khổ, lầm than để phục hồi phẩm giá và dẫn con người về với Cha. Ngài đã sống như một người tôi tớ, và cả cuộc đời Ngài là một sự phục vụ không ngừng. Ngài làm vua bằng cách cúi xuống để làm cử chỉ hầu hạ của người nô lệ: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13,14). Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta một định nghĩa SỐNG về quyền bính. Ngài không đưa ra một định nghĩa trừu tượng. Ngài lấy chính mình Ngài, cách hành sử của ngài để nói thế nào là quyền bính. HÃY NHÌN THẦY ĐÂY. Và như thế ta hiểu quyền bính đích thực đồng nghĩa với phục vụ. Chúa Giêsu đã lấy tình yêu thương và phục vụ làm quyền bính cai trị. Ngài đã trở nên gương mẫu đích thực cho các nhà lãnh đạo, cho các người cầm quyền và mỗi chúng ta. Ai biết yêu thương và phục vụ như Ngài thì mới được dự phần trong Nước của Ngài. Cử chỉ phục vụ cao cả nhất của Chúa Giêsu là cái chết của Ngài trên thập giá để diễn tả tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người.
Bài Tin Mừng hôm nay rất hợp với Mùa Chay, mùa chia sẻ, mùa làm việc bác ái. Mẹ Têrêsa là người say mê và sống đoạn Tin Mừng này. Mẹ bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới mắt mẹ, đó không chỉ là những người đáng thương, mà còn là hiện thân của chính Chúa Giêsu đau khổ. Tình yêu con người và tình yêu Chúa Giêsu quyện vào nhau. Vì yêu Ngài, nên mẹ yêu con người mãnh liệt hơn. Ngày nay vẫn còn nhiều người đói ăn, nhưng cũng đói được yêu thương, tôn trọng… Sự dữ lớn nhất của thế giới hôm nay là thiếu tình yêu, là dửng dưng với người đồng loại. Vì thế hôm nay, Vua Giêsu vẫn ngửa tay xin ta giúp đỡ nơi các anh em bé mọn của Ngài. Chúng ta hãy tận dụng những dịp nhỏ bé hàng ngày, những cơ hội để sống thân thiện, ân cần, sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ mọi người, để Vua Giêsu thật sự là vua của cõi lòng mỗi người.
Lạy Chúa! Trong mùa chay thánh này, xin giúp chúng con sống tinh thần khiêm nhường phục vụ như Chúa. Xin cho con nhớ rằng có ngày phán xét, có ngày thưởng phạt, để mỗi khi phục vụ con luôn nhớ rằng: con đang phục vụ chính Chúa. Amen.