Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm, ngày 26/11/2020

(Lc 21,20-28)

Thế giới đã biết bao lần lo lắng và sợ hãi vì tin đồn về ngày tận thế sắp đến. Người ta bàn tán lo lắng, cũng như tìm mọi cách để có thể thoát khỏi những ngày đen tối của tận thế. Khi đứng trước thực tại của cái tột cùng, lòng người bất an, lo lắng và có lẽ cố gắng níu kéo cuộc sống mình thêm được chút nào hay chút đó.

Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay nói đến thời giờ sau hết; thời của những náo loạn, của những biến đổi và những “khốn khổ cùng cực trên trái đất này”. Có lẽ khi đối diện với cái thời mà Chúa nói đến, không ai có thể bình tâm và bình tĩnh về cuộc sống đang diễn ra hằng ngày. Người ta sẽ tìm mọi cách để níu kéo, để chạy trốn đến một nơi bình an nào đó. Có lẽ cái thời như Chúa nói vẫn chưa đến, nhưng cái thời của những tai ương hoạn nạn, của những bệnh tật khổ đau, của chiến tranh giành giật vì đất đai, tài nguyên vẫn đang diễn ra hằng ngày nơi nhân loại này. Con người càng cố công xây dựng nền văn minh nhân loại bao nhiêu, thì lại đang phá hủy đi trật tự của vũ trụ, của thiên nhiên bấy nhiêu. Lòng người không bao giờ đủ nên con người cố tìm mọi cách để làm giàu, cho dù làm giàu một cách bất công và bất chính. Chính vì lẽ đó, con người đang gây ra biết bao bất công và tội lỗi, đang khiến cho đời sống trở nên hỗn loạn và hận thù. Tất cả chỉ vì của cải vật chất, vì lòng tham không bao giờ tận. Và cũng có lẽ vì thế, người ta sợ mất đi những gì mình đang có, sợ mất đi của cải vật chất vào cái thời sau hết này. Người ta cố gắng níu kéo, cố gắng giành giật cho bản thân. Thế nhưng, cái thời của “những ngày báo oán” đến sẽ lên án tất cả lối sống bất lương của con người, để trả lại một trật tự mới trong công bằng và bác ái. Còn với những ai đã biết sống theo sự chính trực công minh, thì đây là thời “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”, để tạ ơn Thiên Chúa vì đã sống theo đường lối mà Ngài chỉ dạy.

Lạy Chúa, xin cho nhân loại chúng con biết tỉnh thức trước lối sống bất công và tội lỗi mà nhân loại đang gây ra cho thiên nhiên vạn vật và cho chính con người, để từ đó, mỗi người chúng con biết canh tân đời sống, hầu sống theo những giá trị chân chính của phẩm giá con người, và theo thánh ý Chúa tỏ lộ trong đời sống hằng ngày của chúng con. Amen.

Visited 2 times, 1 visit(s) today