Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần 30 TN – GIỮ LUẬT NGÀY SABAT

Phil 1,1-11; Lc 14,1-6.

    Giới lãnh đạo Do Thái vẫn luôn chống đối việc Chúa Giêsu chữa lành trong ngày Sabat vì đó là vi phạm luật. Ngày nay, nhiều người Do Thái vẫn còn giữ luật Sabat rất ngặt.

Một ngày thứ Bảy nọ, cha Karol Kulpa, SDB người Balan, giáo sư tại trường Ratisbonne- Đại Học Giáo Hoàng Salêdiêng tại Giêrusalem, đi dạo phố với một cha bạn. Vì là ngày Sabat nên đường xá vắng hoe. Bỗng có một người đàn ông Do Thái bất chợt chạy đến, cuống cuồng nài ép hai cha đi vào nhà ông ta.

Chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt đầy lo sợ, hai cha đi vào trong nhà. Tới một căn phòng, ông ta nhờ hai cha ấn một cái nút trên một cái máy. Nhìn kĩ, hai cha mới biết đó là máy ôxi trợ thở cho đứa con khoảng một tuổi của ông ta. Một cha nhấn nút, chiếc máy hoạt động và đứa con thở được. Người đàn ông Do Thái đó không dám ấn nút vì sợ phạm luật Sabat. Với người Do Thái, việc ấn nút máy là làm việc.

Chúa Giêsu không muốn phá bỏ luật ngày Sabat cho bằng ngài muốn hoàn thiện tinh thần sống luật. Đó là sống luật yêu thương, luật sự sống của Thiên Chúa hơn là nệ luật. Hôm nay, sau khi chữa cho một người mắc bệnh phù thũng, Ngài hỏi những người Pharisiêu và kinh sư: “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?” Ngài lấy chính sự sống con trai của họ và tài sản của họ làm ví dụ để họ tự chất vấn việc sống nệ luật mù quáng của họ.  Họ không thể trả lời chỉ biết im lặng.

Là người Công Giáo, chúng ta giữ ngày Chúa Nhật theo một tinh thần mới. Đó là ngày của Chúa, ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, ngày của Tin Mừng Phục Sinh, ngày chúng ta cảm tạ và thờ phượng Ngài. Ngoài ra, đó cũng là thời gian để nghỉ ngơi về thể xác, ngày gặp gỡ cộng đoàn dân Chúa, ý thức hơn về sự hiệp thông trong Giáo Hội. Đến với Chúa và gặp gỡ tha nhân, chúng ta nhận được ân sủng, được tha thứ; nhờ vậy được sống trong bình an, yêu thương và lạc quan. Việc đi lễ ngày Chúa Nhật là phương cách hữu hiệu để sinh ích lợi cho linh hồn.

Xin cho chúng ta luôn biết sống tinh thần luật hơn là nệ luật. Đó là sống luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã truyền lại cho chúng ta. Amen.

Đức Huân, SDB

Visited 7 times, 1 visit(s) today