suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy, ngày 21/11/2020

 (Mt 12, 46-50)

    Sinh ra ở trên đời ai cũng mong muốn có một gia đình, nơi được sinh ra và lớn lên, nơi được trao ban sống tình thương cho nhau và vì nhau. Tình gia đình trở nên một điều trân quý trong mỗi tâm hồn con người. Gia đình vừa là điểm tựa cũng vừa là sức mạnh để con người bước vào đời trong niềm tin tưởng và vui tươi.

Trong Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một ý nghĩa mới với tình gia đình. Gia đình mà Ngài nói đến không còn chỉ là mối dây ràng buộc của tình ruột thịt máu mủ, nhưng trên hết là sự ràng buộc của đời sống thiêng liêng, của sự liên kết mật thiết với Thiên Chúa, Đấng là Cội Nguồn của sự sống nhân loại. Chính trong ý nghĩa đó, con người khi sống trong cuộc đời mình, không còn chỉ là cách thế sống của những tình thân giữa người với người, nhưng còn được mời gọi để hướng đến một giá trị cao quý hơn, tình thân trong Thiên Chúa. Đời sống con người luôn là lời mời gọi để nhận ra được giá trị đích thực của hành trình cuộc đời. Hành trình mà con người cần phải biết khởi đầu từ đâu và kết thúc nơi nào. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có thể thấu biết được rằng, cuộc đời chính là hành trình sống theo thánh ý Thiên Chúa để qua đó sống đúng với giá trị làm người. Chỉ những ai biết sống theo thánh ý Thiên Chúa, người đó mới có thể cảm nhận được tình yêu thương thật sự mà Ngài dành cho họ. Tình yêu thương đó gói trọn tất cả giá trị của một gia đình thiêng liêng, nơi đó, Thiên Chúa và con người như thuộc về nhau, sống cho nhau trong mọi giá trị cao quý mà Thiên Chúa muốn con người hướng đến, còn con người muốn thuộc về Ngài. “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 50), chính là lời nhắc nhở của Chúa Giêsu dành cho mỗi người trong hành trình của đời sống mình. Hãy tìm kiếm và thuộc về gia đình của Ngài, gia đình đó luôn biết sống theo sự hướng dẫn đầy yêu thương của thánh ý Chúa Cha; gia đình đó luôn kín múc nguồn suối của tình yêu thương chân thành để tiến bước trong sự thánh thiện, trong niềm tin tưởng nhằm hướng đến trời cao, nơi con người thuộc về, và nơi dành cho con người.

Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương và mời gọi nhân loại chúng con thuộc về gia đình của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết ý thức về đời sống và sứ mệnh của mình, là luôn tìm biết và sống theo thánh ý Chúa Cha mỗi ngày, qua đó giúp chúng con sống thuộc về gia đình của Chúa trong tình thương tha thứ và đón nhận, để giúp chúng con biến đổi và sống thánh mỗi ngày. Amen.

Visited 2 times, 1 visit(s) today