Suy niệm Lời Chúa – Thứ Bảy, 13/09/2025 – Tuần 23 Thường niên, Năm C

Bài Đọc & Tin Mừng

  • Bài Đọc I: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5,1-6 (có thể dùng các bản phụng vụ Việt Nam)
  • Tin Mừng: Luca 6,27-38 – “Hãy yêu kẻ thù các ngươi, làm ơn cho người ghét các ngươi…”

Anh chị em thân mến,

Tin Mừng hôm nay là một trong những lời dạy rất sâu sắc của Chúa Giêsu — lời mời gọi vượt lên trên luật công bằng thông thường, để sống yêu thương cách triệt để: yêu người thù-ghét, chúc lành cho kẻ nguyền rủa, cầu nguyện cho người ngược đãi mình.

Chúa Giêsu bắt đầu: “Hãy yêu kẻ thù các ngươi, làm ơn cho người ghét các ngươi…” Đây không phải là lời dễ nghe, bởi vì nó vượt qua phản ứng tự nhiên: khi bị hại, người ta muốn trả đũa hoặc ít ra cũng bảo vệ mình. Nhưng Chúa mời gọi cách thức mới: cách của tình yêu cao hơn – tình yêu vô điều kiện.

Tiếp đó, Chúa dùng hình ảnh “mặt mũi” — “Nếu ai tát anh bên má này thì ngoảnh bên má kia cho người kia…” — không phải để cổ vũ sự nhẫn nhục mù quáng, nhưng để chỉ rõ: tình yêu đích thực không trả thù, không đáp ứng bạo lực bằng bạo lực, mà đáp ứng thử thách bằng lòng trắc ẩn, bằng sự tha thứ.

Khi Chúa nói “hãy cho người xin, và đừng từ chối người muốn vay của mình”, Người tái định nghĩa khái niệm cho và nhận — cho không phải vì tính toán, mà vì niềm vui của việc trao ban. “Cho” trở thành dấu chỉ của sự dấn thân và biểu lộ tin cậy nơi Thiên Chúa, rằng Ngài là Cha, Đấng cung cấp nhu cầu của ta.

Cuối cùng, Chúa kết lại: “Hãy nhân từ như Cha các ngươi là Ðấng nhân từ.” Đó là đỉnh của sứ điệp: Cha trên trời là mẫu gương, và chúng ta được mời gọi sống như Cha – lòng nhân từ không chỉ là đức tính, mà là bản chất của cuộc sống Kitô hữu và Hội Thánh.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong một bài giảng đã nói: “Giáo Hội không phải một hiệp hội người hoàn hảo, nhưng là một cộng đoàn của những người đang được mời gọi trở nên nhân từ.” Giáo Hội được dựng lên không nơi người mạnh, người trong sạch, nhưng nơi những ai biết để mình được Chúa chữa lành và biết trao ban.

Thánh (ví dụ) Gioan Phaolô II cũng viết: “Yêu thương kẻ thù là chứng tá mạnh mẽ hơn cả lời rao giảng.” Khi ta sống lời yêu kẻ thù, người ta thấy một tình yêu vượt trên sự công bằng; tình yêu ấy chính là Tin Mừng sống động.

Áp dụng đời sống hôm nay

  • Trong gia đình: có thể có người làm ta đau khổ hay sự hiểu lầm. Thay vì giữ ấm ức, hãy bắt đầu bằng lời cầu nguyện cho người đó, chúc lành hoặc ít nhất không nói xấu sau lưng.
  • Trong cộng đoàn: tránh phân biệt, chia rẽ. Nếu nghe người này nói xấu người kia, đừng thêm dầu vào lửa; nhưng nếu có thể, tìm cách làm hòa, hướng tới sự hiệp nhất.
  • Trong xã hội: khi gặp vụ bất công hay bạo lực, lời Chúa không buông xuôi, nhưng lời Chúa gợi lên sự can đảm để chọn đường thiện, để đứng về phía sự thật với lòng nhân từ.

Anh chị em thân mến,
Lời Chúa hôm nay không phải là gánh nặng, nhưng là con đường giải phóng: khỏi lòng oán ghét, khỏi tâm hằn thù, khỏi nhu cầu trả thù. Chúa mời chúng ta vượt qua giới hạn của luật lệ xã hội để sống nơi bình an, tha thứ và yêu thương — như Cha trên trời đã yêu thương chúng ta.

Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta được sức mạnh để yêu không chỉ những ai dễ yêu, nhưng cả những ai khó yêu; được ơn tha thứ trước khi muốn được tha thứ; được trở nên con cái của Cha chúng ta trên trời, qua mọi hành động yêu thương thực tế. Amen.

Visited 42 times, 17 visit(s) today