SỨC SỐNG CỦA SỰ KẾ THỪA
Kính thưa cộng đoàn, Giáo hội không phải là một ốc đảo cô lập, cũng không phải là một tổ chức chỉ tồn tại trong một thế hệ. Giáo hội là một dòng chảy không ngừng của ân sủng, được trao truyền từ đời này sang đời khác. Hôm nay, khi kính nhớ hai Thánh Giám mục Timôthê và Titô, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm vẻ đẹp của tình hiệp thông trong sứ mạng. Các ngài là những người trẻ đã can đảm đón nhận “ngọn đuốc” đức tin từ Thánh Phaolô để thắp sáng những vùng đất mới. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta rằng: niềm tin không phải là báu vật để cất giữ, nhưng là quà tặng phải được sẻ chia và trao truyền bằng cả cuộc sống chứng tá.
1. LỜI CHÚA: Lc 10, 1-9
(Theo Phụng vụ Lễ nhớ hai Thánh Timôthê và Titô)
“Khi ấy, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước Người, đến tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: ‘Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về… Đừng mang theo túi tiền, bao sọc, giày dép… Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này!'”
Tóm tắt: Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng theo từng đôi một. Người nhấn mạnh đến sự cấp thiết của cánh đồng truyền giáo và đòi hỏi các môn đệ một tinh thần nghèo khó, tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Chúa.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Chúa Giêsu không chỉ chọn Nhóm Mười Hai mà còn chọn thêm 72 môn đệ khác. Con số 72 tượng trưng cho tất cả các dân tộc trên thế giới theo quan niệm thời bấy giờ. Điều này khẳng định: Sứ mạng truyền giáo là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa, không chỉ riêng của một nhóm nhỏ ưu tú nào.
Việc sai đi “từng hai người một” mang ý nghĩa sâu sắc về sự hiệp thông. Họ đi không phải để làm vinh danh cá nhân, nhưng để làm chứng cho tình yêu thương: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em yêu thương nhau”. Lời chào “Bình an” không chỉ là lời xã giao, mà là hồng ân của Triều Đại Thiên Chúa mà các môn đệ mang đến cho những nơi họ đặt chân tới.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Tm 1, 1-8 hoặc Tt 1, 1-5)
Trong thư gửi Timôthê, Thánh Phaolô dùng những lời lẽ đầy cảm động: “Cha nhớ đến đức tin không giả dối của con, đức tin đã kín múc từ bà nội và mẹ con”. Phaolô khuyên Timôthê hãy “khơi lại đặc sủng của Thiên Chúa” đã nhận được qua việc đặt tay.
Sự liên kết ở đây là:
- Ơn gọi là một chuỗi mắt xích: Đức tin của Timôthê được nuôi dưỡng từ gia đình, được khơi dậy bởi Phaolô và được thánh hóa bởi Chúa Thánh Thần.
- Sự cộng tác trong Tin Mừng: Giống như 72 môn đệ đi từng đôi, Phaolô cũng cần những người con tinh thần như Timôthê và Titô để tiếp nối sứ mạng tại Êphêsô và Crêta.
- Sứ mạng rao giảng luôn cần sự kế thừa giữa các thế hệ và sự hiệp nhất giữa những người thợ gặt.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Rao giảng bằng sự hiệp thông
Chúa sai đi từng hai người để nhắc nhở rằng: Việc tông đồ không bao giờ là việc của một cá nhân đơn độc. Chúng ta cần nhau để nâng đỡ, để sửa lỗi và để làm chứng cho sự hiệp nhất. Trong giáo xứ hay gia đình, nếu chúng ta làm việc thiện mà lại chia rẽ, cãi vã, thì lời rao giảng của chúng ta sẽ trở nên vô hiệu.
- Tinh thần “thợ gặt” khiêm tốn
Chúa dặn môn đệ không mang theo túi tiền, bao sọc… để họ hoàn toàn cậy trông vào Chúa. Đôi khi chúng ta quá lo lắng về cơ sở vật chất, về phương tiện kỹ thuật mà quên rằng sức mạnh của Tin Mừng nằm ở sự phó thác và lòng nhiệt thành. Người thợ gặt đích thực là người biết mình chỉ là công cụ trong tay Chủ mùa gặt.
- Trách nhiệm trao truyền đức tin
Thánh Timôthê đã nhận được đức tin từ bà và mẹ. Đây là lời nhắc nhở cho các bậc phụ huynh: Gia đình là “Giáo hội tại gia”, là nơi đầu tiên gieo mầm đức tin. Chúng ta trao lại cho con cháu mình tài sản gì? Tiền bạc, danh vọng hay là một “đức tin không giả dối”?
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Hội Thánh luôn đề cao vai trò của các tông đồ hậu duệ. Thánh Phanxicô Salê (mà chúng ta vừa kính nhớ) hay hai thánh Timôthê và Titô đều là những mẫu gương về việc sống vâng phục và nhiệt thành.
Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đã từng chia sẻ về hai vị thánh này:
“Timôthê và Titô dạy chúng ta biết phục vụ Tin Mừng với lòng quảng đại, biết rằng điều đó cũng đòi hỏi một sự phục vụ cho chính Giáo hội… Các ngài cho thấy rằng trong Giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người, và mỗi người đều có thể trở thành cộng sự viên quý giá của Tin Mừng.”
Giáo hội hôm nay vẫn đang cần những “Timôthê và Titô” trẻ tuổi, dám dấn thân và “khơi lại đặc sủng” mà Chúa đã ban để đáp lại tiếng gọi của một thế giới đang khát khao bình an.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Cầu nguyện cho các vị mục tử: Hôm nay, Cha và cộng đoàn hãy dành lời cầu nguyện đặc biệt cho các Giám mục, Linh mục – những người kế vị các tông đồ, để các ngài luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành và sự khôn ngoan như Timôthê và Titô.
- Xây dựng sự hiệp nhất: Trong ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng làm việc chung với người khác một cách hòa nhã nhất. Thay vì làm một mình để lấy tiếng, tôi sẽ mời gọi anh chị em cùng cộng tác, để sự bình an của Chúa được lan tỏa qua sự hiệp nhất của chúng tôi.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sai các môn đệ đi khắp thế gian để loan báo Tin Mừng Bình An. Chúng con cảm tạ Chúa vì gương sáng của hai thánh Timôthê và Titô. Xin cho mỗi chúng con cũng biết hăng hái đáp lại tiếng gọi của Chúa, biết hiệp thông với nhau trong phục vụ và bền bỉ trao truyền ngọn lửa đức tin cho thế hệ mai sau. Amen.
