SUY NIỆM LỜI CHÚA: LIÊN ĐỚI TRONG Ý MUỐN THIÊN CHÚA – Thứ Ba, ngày 27/01/2026 – Tuần III mùa Thường niên

VƯỢT LÊN TRÊN MỐI DÂY HUYẾT THỐNG

Kính thưa cộng đoàn, trong nếp sống của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng, gia đình huyết thống luôn chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dường như đưa ra một tuyên bố gây ngỡ ngàng khi đặt những người nghe lời Thiên Chúa lên trên cả mẹ và anh em của Người. Thực ra, Chúa không hề phủ nhận tình gia đình, nhưng Người muốn mở rộng biên giới của tình yêu ấy. Người mời gọi chúng ta bước vào một đại gia đình mới – gia đình của những người chung một nhịp đập tâm hồn là thực thi ý muốn của Thiên Chúa Cha.

1. LỜI CHÚA: Mc 3, 31-35

“Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài cho người vào gọi Người. Đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: ‘Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!’ Nhưng Người đáp lại: ‘Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?’ Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: ‘Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi’.”

Tóm tắt: Trước sự hiện diện của mẹ và anh em, Chúa Giêsu thiết lập một định nghĩa mới về gia quyến: những người thuộc về Chúa là những người biết lắng nghe và thực thi ý muốn của Thiên Chúa.

2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bối cảnh đoạn Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu đang bị bao vây bởi đám đông khao khát nghe lời Người. Sự xuất hiện của mẹ và anh em tạo nên một sự tương phản: một bên là “đứng ở ngoài” (huyết thống), một bên là “ngồi chung quanh” (môn đệ).

Câu hỏi “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” không phải là sự chối bỏ tình mẫu tử, nhưng là một phương pháp sư phạm để mặc khải một chân lý cao siêu hơn. Trong vương quốc mà Chúa Giêsu thiết lập, mối tương quan giữa người với người không còn dựa trên máu mủ xác thịt, mà dựa trên “Ý muốn của Thiên Chúa”. Đức Maria là người đầu tiên và hoàn hảo nhất thuộc về gia đình này, không phải chỉ vì Mẹ đã cưu mang Chúa về mặt thể xác, mà trước hết vì Mẹ đã thưa “Xin vâng” và thực hành ý Chúa trong suốt cuộc đời.

3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 6, 12b-15.17-19)

Bài đọc I tường thuật việc vua Đavít hân hoan rước Hòm Bia Thiên Chúa về thành. Đavít đã nhảy múa trước nhan Đức Chúa và dâng lễ vật với tất cả niềm vui sướng vì có sự hiện diện của Chúa giữa dân Người.

Sự liên kết ở đây là:

  • Hạnh phúc khi có Chúa ở cùng: Đavít nhảy múa vì ông nhận ra ân phúc khi được thuộc về dân riêng của Chúa.
  • Quy tụ quanh tâm điểm là Chúa: Việc rước Hòm Bia quy tụ toàn thể Israel thành một khối hiệp nhất. Tương tự, Chúa Giêsu trong Tin Mừng đang quy tụ một dân mới chung quanh Người.
  • Cả hai bản văn đều nhấn mạnh: Niềm vui và danh dự lớn nhất của con người là được ở gần bên Chúa và trở thành người nhà của Người qua việc tôn thờ và vâng phục.

4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

  1. Thuộc về gia đình Chúa là một ân huệ

Chúng ta thường tự hào về dòng tộc, gia thế của mình. Nhưng lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta về một danh dự cao quý hơn: nhờ Bí tích Rửa tội, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và gọi Đức Giêsu là Anh Cả. Đây là một gia đình không biên giới, không phân biệt chủng tộc hay giai cấp, nơi sợi dây liên kết duy nhất là lòng yêu mến và vâng phục ý Chúa.

  1. Ý muốn của Thiên Chúa: Kim chỉ nam cho đời sống

Thực thi ý muốn của Thiên Chúa không phải luôn là làm những điều phi thường. Đó là việc chu toàn bổn phận hằng ngày với lòng mến: là sự chung thủy trong hôn nhân, sự hiếu thảo của con cái, sự công bằng trong công việc và lòng trắc ẩn với người nghèo. Khi chúng ta chọn làm điều đúng theo ý Chúa, chúng ta đang củng cố mối tương quan “máu mủ tâm linh” với Chúa Giêsu.

  1. Giáo hội là mái ấm hiệp thông

Chúa Giêsu không ngồi một mình, Người ngồi giữa đám đông. Sống đạo không bao giờ là việc cá nhân đơn độc. Chúng ta được gọi để sống hiệp thông, nâng đỡ nhau trong cộng đoàn giáo xứ. Khi một người anh em đau khổ, cả gia đình đức tin cùng chia sẻ; khi một người sa ngã, gia đình đức tin cùng nâng dậy.

5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Hôm nay Giáo hội kính nhớ Thánh An-giê-la Mê-ri-ci, người sáng lập dòng thánh Ur-su-la. Bà là một minh chứng sống động cho việc “thực thi ý Chúa”. Bà nhận thấy nhu cầu giáo dục đức tin cho các thiếu nữ và đã tận hiến đời mình để xây dựng một “gia đình tâm linh” phục vụ Giáo hội.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã từng giảng rằng:

“Làm mẹ, làm anh chị em của Chúa Giêsu có nghĩa là đón lấy Lời Chúa và để cho Lời ấy được thụ thai trong cuộc đời chúng ta… Đó là sự thân tình với Chúa Giêsu qua việc vâng nghe.” Giáo hội mời gọi chúng ta soi gương Đức Maria: Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu hai lần, một lần qua xác thịt và một lần (quan trọng hơn) qua việc lắng nghe Lời Thiên Chúa.

6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY

  1. Dừng lại để hỏi ý Chúa: Trước mỗi quyết định quan trọng hay khi gặp xung đột trong ngày hôm nay, hãy dành một phút thinh lặng để hỏi: “Lạy Chúa, trong hoàn cảnh này, Chúa muốn con làm gì?”.
  2. Mở rộng lòng với “anh em đức tin”: Hãy thực hiện một cử chỉ quan tâm đến một người trong cộng đoàn mà bạn vốn ít giao tiếp. Hãy nhìn họ không phải là người lạ, nhưng là “anh chị em” cùng một Cha trên trời.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã mở cửa gia đình Thiên Chúa để đón nhận chúng con vào làm con cái. Xin cho chúng con biết noi gương Đức Maria và Thánh An-giê-la, luôn khao khát tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời, để chúng con thực sự xứng đáng là người thân nghĩa thiết của Chúa. Amen.

Visited 91 times, 1 visit(s) today