SUY NIỆM LỜI CHÚA CN 1 MÙA CHAY NĂM B – SA MẠC NỘI TÂM

    Kính thưa cộng đoàn, nếu như có một giây phút lắng đọng nào đó để nhìn lại mình và nhìn lại cuộc sống, thì chúng ta thấy rõ rằng chúng ta càng ngày càng bị đè nặng bởi rất nhiều những áp lực, và bị chìm ngập trong một biển truyền thông thừa mứa thông tin thật giả lẫn lộn. Tất cả những điều đó như một mạng lưới rối bời, xiết chặt và sâu xé con người ra nhiều mảnh khác nhau. Tin mừng trong Chúa nhật thứ nhất mùa chay  mở ra cho chúng ta một con đường để giải thoát chúng ta khỏi mạng lưới ấy. Con đường ấy là con đường trở về với sa mạc nội tâm. Trong bốn mươi ngày chay thánh này, Chúa Giêsu đang ở trong sa mạc, một nơi thanh vắng, và đó là nơi chúng ta có thể gặp gỡ được Người. Thánh Augustinô là một trong những người cảm nghiệm được điều đó sâu xa nhất. Trải qua bao đau khổ dằn vặt để tìm kiếm Chúa, và khi tìm gặp được Chúa rồi thì Augustinô đã phải thốt lên đầy xác tín và có cả chút chua xót: “Chúa ở trong con, nhưng con lại đi tìm Chúa ở bên ngoài”

    Anh chị em thân mến, Sống với những tác động bên ngoài với biết bao tiếng ồn ào đang là một tình trạng của con người ngày nay và đó là một nguy cơ, là một rào cản để con người có thể gặp gỡ được Chúa. Trong một bài phát biểu trước các bề trên của một dòng chiêm niệm, Thánh Phaolô VI nói: “Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới dường như bị kìm kẹp bởi một cơn sốt đã xâm nhập cả vào nơi tôn nghiêm và sự cô tịch của chúng ta. Tiếng ồn và cảnh huyên náo ầm ĩ đã xâm chiếm gần như mọi thứ. Người ta không còn khả năng hồi tâm được nữa.”

    Những lời của Đức Thánh Giáo Hoàng vẫn còn nguyên giá trị trong thời mà chúng ta đang sống. Cách riêng, những bạn trẻ dường như không thể sống mà thiếu tiếng ồn ào. Tiếng ồn ào trở thành chủ nhân và tước mất tự do chọn lựa của họ.

    Đức Hồng Y Cantalamessa đã từng có kinh nghiệm đi vào một vũ trường, khi được mời nói chuyện với những người trẻ tụ tập ở đó. Lúc đó ngài mới trải nghiệm sự thống trị của tiếng ồn khàn khàn và tiếng đinh tai nhức óc như ma túy. Ngài đã đưa ra một số câu dò hỏi một số người trẻ đang trên đường ra khỏi vũ trường, và khi ngài hỏi, “Tại sao các bạn lại họp nhau ở nơi này?” Một số đã trả lời, “nhờ vậy, chúng tôi khỏi phải suy nghĩ!”

    Những bạn trẻ đó, họ sợ thinh lặng, sợ suy nghĩ, và do đó, chúng ta có thể dễ dàng hiểu họ sẽ dần dần đánh mất chính mình và ko thể lắng nghe, gặp được Chúa. Vì vậy, trong những ngày khởi đầu mùa chay thánh này, chúng ta được mời gọi xây đắp tường trong lũy ngoài của tâm hồn mình bằng cách thinh lặng nhìn lại chính mình và lắng nghe tiếng Chúa. Đó là cách để bảo vệ chính mình khỏi sức tấn công của những thứ ồn ào và trốn thoát khỏi những suy nghĩ rối loạn đang sâu xé tâm hồn mình. Vùng với những quyết tâm bước vào hành trình của nội tâm, chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình của chúng ta qua câu thánh vịnh: “Con tìm kiếm thánh nhan Chúa, Lạy Chúa, Con tìm thánh nhan Ngài” (Tv 27, 8). Amen!

Augustinô Đỗ Phúc Sdb

Visited 28 times, 1 visit(s) today