Suy niệm hằng ngày – Thứ Ba, ngày 13.01.2026 – Tuần I Thường Niên, Năm A

LỜI QUYỀN NĂNG: GIẢI THOÁT VÀ CHỮA LÀNH

Suy niệm Thứ Ba Tuần I Mùa Thường Niên (13/01/2026)

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Sau khi kêu gọi các môn đệ đầu tiên bên bờ biển Galilê, hành động đầu tiên của Chúa Giêsu mà Tin Mừng Máccô ghi lại chính là việc Ngài giảng dạy và trừ quỷ tại hội đường Capharnaum (Mc 1, 21-28). Trang Tin Mừng hôm nay mở ra cho chúng ta thấy một khía cạnh hoàn toàn mới mẻ về Chúa Giêsu: Ngài là Đấng có uy quyền – một uy quyền không đến từ địa vị thế gian, nhưng đến từ bản tính Thiên Chúa.

Sự khác biệt của Lời Quyền Năng

Dân chúng trong hội đường đã hết sức kinh ngạc vì Chúa Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Các kinh sư thường giải thích luật dựa trên truyền thống của tiền nhân, nhưng Chúa Giêsu giảng dạy bằng chính thực tại của Ngài. Lời của Ngài đánh động vào tận thâm tâm người nghe, làm cho họ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa.

Uy quyền đó còn được minh chứng qua việc Ngài truyền lệnh cho thần ô uế: “Hãy xuất khỏi người này!”. Ngay cả ma quỷ cũng phải run sợ và tuân lệnh. Phép lạ này khẳng định rằng: Vương quốc Thiên Chúa đã đến để tiêu diệt quyền lực của sự dữ và mang lại sự tự do đích thực cho con người. Chúa Giêsu không chỉ nói về tình yêu, Ngài hành động để giải thoát con người khỏi những xiềng xích của ma quỷ và tội lỗi.

Tiếng gọi trung thành từ trong gian truân

Sứ điệp về uy quyền của Chúa được soi sáng qua Bài đọc I (1 Sm 1, 9-20). Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện của bà Anna. Trong nỗi đau khổ tột cùng vì bị sỉ nhục, bà đã dâng lên Chúa một lời cầu nguyện xuất phát từ trái tim tan nát. Bà tin vào uy quyền của Thiên Chúa – Đấng có thể làm cho kẻ hiếm muộn trở nên mẹ của những đứa con.

Sự liên kết ở đây rất rõ ràng: Thiên Chúa nghe tiếng kêu cứu của người khiêm hạ. Uy quyền của Chúa Giêsu trong Tin Mừng chính là sự đáp trả của Thiên Chúa đối với những tâm hồn đang bị áp bức và đau khổ như bà Anna. Thiên Chúa không im lặng trước nỗi đau của con người; Ngài can thiệp bằng quyền năng chữa lành của Ngài.

Ba điểm suy tư cho đời sống đức tin

Thứ nhất, uy quyền của sự nhất quán. Tại sao dân chúng lại thấy Chúa Giêsu khác biệt với các kinh sư? Bởi vì nơi Ngài, lời nói và hành động là một. Uy quyền của chúng ta trong gia đình hay ngoài xã hội không đến từ chức danh, nhưng đến từ sự tử tế và sự thật trong lối sống. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm chứng cho Chúa bằng một cuộc sống “nói đi đôi với làm”.

Thứ hai, nhận diện “thần ô uế” thời đại. Ma quỷ ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới hình dạng kinh dị, nhưng nó ẩn nấp trong những tư tưởng hận thù, sự dửng dưng, thói ích kỷ và những đam mê bất chính đang khống chế tâm hồn chúng ta. Chúng ta cần chạy đến với Chúa Giêsu, xin Ngài dùng quyền năng của Lời Ngài để xua đuổi những “thần ô uế” đang giam hãm niềm vui và sự bình an của chúng ta.

Thứ ba, sức mạnh của lời cầu nguyện kiên trì. Hình ảnh bà Anna thầm thĩ cầu nguyện đến mức tư tế Êli tưởng bà say rượu là một bài học lớn. Đừng sợ Chúa không nghe thấy; Ngài thấu suốt mọi tiếng lòng. Khi chúng ta cầu nguyện với niềm tin vào uy quyền của Chúa, chúng ta sẽ nhận được sự bình an trước khi nhận được phép lạ, như bà Anna “vẻ mặt bà không còn buồn rầu nữa” sau khi cầu nguyện.

Sứ điệp từ Hội Thánh và hướng sống hằng ngày

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh rằng: “Lời Chúa không phải là một món đồ trang sức để triển lãm, nhưng là một thanh gươm hai lưỡi có sức mạnh thanh tẩy trái tim”. Ngài mời gọi chúng ta hãy mang theo một cuốn Tin Mừng nhỏ bên mình để đọc hằng ngày, vì đó là cách để uy quyền của Chúa trực tiếp can thiệp và hướng dẫn cuộc đời chúng ta.

Các Giáo phụ thường ví hội đường Capharnaum như linh hồn mỗi người, nơi thường xuyên diễn ra cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối. Chỉ khi để Chúa Giêsu bước vào “hội đường” tâm hồn mình, bóng tối mới bị đẩy lùi.

Để thực hành Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy:

  1. Lắng nghe với tâm thế mới: Khi đọc Kinh Thánh hoặc nghe lời giảng, hãy tự hỏi: “Chúa đang muốn dùng uy quyền của Ngài để thay đổi điều gì trong con hôm nay?”.
  2. Cầu nguyện cho những người đang bị “áp bức”: Hãy dành một lời cầu nguyện cho những người đang tuyệt vọng, những người đang nô lệ cho nghiện ngập, xin uy quyền Chúa giải thoát họ.

Kính thưa cộng đoàn,

Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa có sức mạnh biến đổi hoàn vũ và chữa lành tâm hồn. Xin hãy phán một lời để xua tan những tối tăm, lo âu và tội lỗi trong con. Xin cho con biết kính sợ uy quyền Chúa và tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu cứu độ của Ngài, để con luôn sống trong sự tự do của con cái Thiên Chúa. Amen.

Visited 57 times, 10 visit(s) today