SUY NIỆM HẰNG NGÀY
-
Bài Đọc I: Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 9, 16-19. 22-23)
-
Đáp Ca: Thánh vịnh 116 (Tv 116, 1. 2)
-
Tin Mừng: Thánh Mác-cô (Mc 16, 15-20)
🕊️ 1. LỜI CHÚA
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô (Mc 16, 15-20)
Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ kèm theo những người có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, nói được những tiếng mới lạ; họ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và khi họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người ấy được lành.” Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Tóm tắt: Đức Giêsu trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới. Ngài hứa ban quyền năng và các dấu lạ đi kèm để xác nhận lời rao giảng của những người tin.
💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Đoạn Tin Mừng này là phần kết thúc của Tin Mừng Mác-cô, được gọi là Đại Mạng Lệnh Truyền Giáo. Chúa Giêsu Phục Sinh không ban cho các môn đệ một cuộc sống an nhàn, mà là một sứ mạng khẩn cấp: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (c. 15).
-
Tính Phổ Quát: Sứ mạng này là không giới hạn về không gian (khắp tứ phương thiên hạ) và đối tượng (mọi loài thọ tạo). Đây là lời mời gọi phá vỡ mọi rào cản văn hóa, chủng tộc.
-
Hai Kết Quả (c. 16): Lời rao giảng đưa đến sự phân chia rõ ràng: Tin và chịu phép rửa dẫn đến cứu độ; không tin dẫn đến kết án. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết và tính nghiêm trọng của việc đáp trả Tin Mừng.
-
Dấu Lạ Kèm Theo (c. 17-18): Chúa Giêsu hứa ban những quyền năng siêu nhiên (trừ quỷ, nói tiếng mới lạ, chữa bệnh) để xác nhận lời rao giảng. Điều này không phải là mục đích tự thân, mà là phương tiện để chứng minh rằng quyền năng của Chúa Kitô đang hoạt động qua các môn đệ.
Thông điệp cốt lõi: Sứ mạng truyền giáo là bản chất của Hội Thánh, được thực hiện nhờ vào quyền năng của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng luôn cùng hoạt động với các môn đệ Ngài.
🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I
Bài Đọc I, trích từ Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Cô-rin-tô (1 Cr 9, 16-19. 22-23), là lời tuyên bố mạnh mẽ về tinh thần và động lực truyền giáo của Thánh Phaolô.
-
Sứ Vụ Bắt Buộc (c. 16): Thánh Phaolô tuyên bố: “Tôi mà rao giảng Tin Mừng, thì đó không phải là lý do để tôi tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!” Đối với Phaolô, truyền giáo không phải là một lựa chọn nghề nghiệp, mà là một ân sủng không thể từ chối (ân huệ).
-
Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người (c. 19, 22): Để cứu được nhiều người hơn, Phaolô đã tự nguyện “làm nô lệ cho mọi người” và “trở nên mọi sự cho mọi người”. Ông hy sinh quyền lợi cá nhân để Tin Mừng có thể bén rễ.
-
Sợi Dây Thần Học: Sự liên kết là Động Lực Truyền Giáo.
-
Tin Mừng: Chúa Giêsu ban Đại Mạng Lệnh truyền giáo (sứ mạng).
-
Thánh Phaolô: Giải thích về tâm tình và động lực để thi hành sứ mạng đó: sự cần thiết bắt buộc, tinh thần hy sinh và mong muốn chia sẻ phúc lành của Tin Mừng.
-
Cuộc đời của Thánh Phanxicô Xaviê là sự sống động hóa hoàn hảo cả hai bài đọc này. Ngài đã đáp ứng Đại Mạng Lệnh của Chúa Giêsu và thể hiện trọn vẹn tinh thần hy sinh “trở nên mọi sự cho mọi người” của Thánh Phaolô, khi Ngài dấn thân truyền giáo tại Ấn Độ và Viễn Đông.
🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
1. Lòng Nhiệt Thành Đốt Cháy Linh Hồn
Thánh Phaolô đã thốt lên: “Khốn thân tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!” Đây không phải là sự sợ hãi bị phạt, mà là nỗi đau của một trái tim chứa đầy lửa yêu mến Chúa mà không thể chia sẻ. Đối với một nhà truyền giáo vĩ đại như Thánh Phanxicô Xaviê, ngọn lửa này đã thúc đẩy ngài vượt qua mọi hiểm nguy, từ bỏ mọi sự thoải mái để đi đến tận cùng thế giới.
Mùa Vọng là thời gian để chúng ta xét lại: Lòng nhiệt thành truyền giáo có đang sống động trong ta không? Chúng ta có cảm thấy “khốn thân” nếu không chia sẻ niềm vui Giáng Sinh sắp đến không?
2. “Trở Nên Mọi Sự Cho Mọi Người”
Tinh thần truyền giáo không chỉ là lời nói, mà là sự dấn thân nhập thể. Thánh Phanxicô Xaviê đã học ngôn ngữ, văn hóa, và chấp nhận sống trong những điều kiện khốn khó nhất, để có thể nói chuyện và chạm đến trái tim người dân địa phương.
Ngài là mẫu gương cho việc tôn trọng văn hóa và khiêm nhường khi loan báo Tin Mừng. Chúng ta có sẵn sàng vượt qua sự e ngại, thói quen tiện nghi, hoặc định kiến cá nhân để tiếp cận những người đang cần ánh sáng Tin Mừng không? Truyền giáo bắt đầu ngay trong sự nhập thể vào cuộc sống của những người xung quanh ta (gia đình, đồng nghiệp, bạn bè).
3. Sứ Mạng Hằng Hữu Của Dấu Lạ
Các dấu lạ mà Chúa Giêsu hứa (trừ quỷ, chữa bệnh) ngày nay có thể không xuất hiện dưới dạng siêu nhiên ngoạn mục như thời các Tông đồ, nhưng chúng vẫn hiện hữu. Dấu lạ vĩ đại nhất của Kitô giáo là đời sống bác ái, thánh thiện và hy sinh.
Chính cuộc đời nhân chứng của Thánh Phanxicô Xaviê, sự kiên trì và tình yêu vô bờ bến của ngài, đã là dấu lạ mạnh mẽ nhất thu hút hàng vạn người đến với Chúa Kitô. Cuộc sống của mỗi Kitô hữu chính là dấu lạ mà Chúa cùng hoạt động để xác nhận lời rao giảng.
⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Thánh Phanxicô Xaviê là Thánh Bổn Mạng của các xứ truyền giáo, và Hội Thánh luôn đặt ngài làm mẫu gương cho mọi Kitô hữu.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô thường nhắc nhở rằng:
“Chúng ta không phải là những Kitô hữu cá nhân, mà là các Kitô hữu sứ mạng… Nếu chúng ta không rao giảng Tin Mừng, chúng ta sẽ tự đóng lại trong sự ích kỷ, và đức tin của chúng ta sẽ chết đi.”
Giáo huấn Hội Thánh về việc truyền giáo (đặc biệt qua Tông Huấn Evangelii Gaudium – Niềm Vui Tin Mừng) nhấn mạnh rằng: Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa đều là một môn đệ-truyền giáo. Không cần phải đi đến tận Ấn Độ, nhưng mỗi người phải là người truyền giáo ở nơi mình đang sống.
Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê trong Mùa Vọng là lời mời gọi: Hãy để cho niềm vui Giáng Sinh sắp đến trở thành động lực bùng cháy thúc đẩy chúng ta chia sẻ Tin Mừng ngay từ bây giờ.
🌱 6. HƯỚNG SỐNG HẰNG NGÀY
-
Thực hành Tinh thần “Trở Nên Mọi Sự”:
-
Hôm nay, hãy tìm kiếm một cơ hội để khiêm tốn phục vụ một người trong gia đình hoặc nơi làm việc, chấp nhận sự bất tiện hay hy sinh nhỏ của mình để họ cảm nhận được tình yêu của Chúa Kitô (như Thánh Phaolô đã làm nô lệ).
-
-
Cầu nguyện cho Nhu cầu Truyền Giáo:
-
Dành thời gian cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và các giáo xứ đang gặp khó khăn.
-
Xin Chúa ban cho bạn can đảm để nói về Chúa Giêsu với ít nhất một người hôm nay, bằng lời nói hoặc bằng chính thái độ sống bác ái, hy sinh của mình.
-
Xin Thánh Phanxicô Xaviê chuyển cầu cho chúng ta lòng nhiệt thành để chúng ta trở thành những người loan báo Tin Mừng dũng cảm và khiêm nhường. Amen
