SUY NIỆM Chúa Nhật I Mùa Chay NĂM B

      Kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta thấy, trước khi tuyển dụng hay đặt để một người nào đó vào vị trí quan trọng, các công ty, xí nghiệp thường thử trình độ, tay nghề, bản lĩnh và đặc biệt là mức độ đáng tin cậy của người đó thế nào? Rồi mới đưa ra quyết định có chọn người đó hay không. Sứ điệp Tin mừng hôm nay Thánh Mác-cô cho chúng ta thấy trước khi bắt đầu sứ mạng công khai rao giảng về Nước Trời, Đức Giêsu được Thần Khí thúc đẩy vào hoang địa để chịu Satan cám dỗ trong 40 ngày. Và qua thử thách đó, Đức Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng, điều này chứng tỏ Ngài đã sẵn sàng đảm nhận trách vụ trọng đại là cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài.

    Còn đối với chúng ta, dù muốn dù không thử thách và cám dỗ luôn là một phần trong cuộc sống của mỗi người chúng ta và đôi khi nó cũng mang đến những điều tích cực. Nếu như người ta dùng lửa để thử vàng thế nào, thì thử thách và cám dỗ cũng sẽ giúp chúng ta nhận ra được con người thật của mình. Nhiều khi chúng ta cứ ảo tưởng mình đạo đức thánh thiện, nhưng khi phải đối diện với những thử thách và cám dỗ thật sự ta mới nhận ra sự mỏng dòn và yếu đuối của bản thân. Cũng như các Tông đồ thủa xưa, các Ngài luôn xác tín mình sẽ trung thành với Đức Giêsu cho dù bất cứ chuyện gì xẩy ra đi chăng nữa: “Dầu có phải chết với Thày , Con cũng không chối Thầy.” (Mt 26, 35) Khi nói như vậy các ông rất thành thật, không một chút dối lòng. Nhưng khi Đức Giêsu bị bắt các ông đã cho thấy được sự yếu đuối và mòng dòn của mình: Các ông đã bỏ mặc Đức Giêsu mà trốn hết (Mt 26, 56). Còn Phêrô, trong buổi chiều hôm đó còn tỏ ra sẵn sàng chết với Thầy nhưng cũng đã chối Thầy tới ba lần khi trời chưa kịp sáng và thê thảm hơn là ông đã chối bỏ Thày mình trước một người tớ gái (Mt 26, 75)

     Chúng ta thấy được khi gặp những hoàn cảnh khó khăn thật sự, khi đương đầu với những cám dỗ ta mới nhận ra được con người thật của mình trong mối tương quan với Chúa, với anh chị em và với chính mình. Còn nếu cuộc sống luôn yên bình, thận buồm xuôi gió thì đôi khi làm chúng ta dễ ảo tưởng về mình, cho rằng mình đạo đức tốt lành vì thấymình chưa hề phạm lỗi nào quá đáng, rồi dựa vào đó mà chê bai, khinh thường nguồi khác vì cho rằng họ là người tội lỗi hơn mình. Thật ra, ta chưa phạm tội như họ rất có thể bời vì ta chưa gặp hoàn cảnh khó khăn, những cám dỗ như họ.

    Xem ra như vậy, cám dỗ và thử thách một cách nào đó cần thiết cho việc nên thánh của chúng ta. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta cứ liều mình tìm đến những cám dỗ, lao đầu vào những nơi nguy hiểm dễ gây ra dịp tội. Không phải vậy, sự khôn ngoan đòi buộc chúng ta phải tránh xa các dịp tội. Bởi Đức Giêsu đã cảnh bảo: “Kẻ nào làm cớ cho một trong những người  bé mọn đang tin thầy đây phải xa ngã thì thà cột cối đá lớn vào cổ và quang xuông biển còn hơn” (Mt 18, 6). Trước cám dỗ, Thánh Phaolô cũng đã rất xác tín rằng: “Ai tưởng mình đứng vững, hãy coi chừng kẻo ngã” (1Cr 10, 12). Chính vì vậy chúng ta không tìm cám dỗ, nhưng khi cám dỗ đến với chúng ta chúng ta đón nhận và chiến đấu với nó. Nên nhớ rằng là người Kitô hữu chúng ta không chiến đấu một mình vì chỉ cậy vào sức lực của bản thân chúng ta sẽ thất bại, nhưng chúng ta chiến đấu cùng với Đức Giêsu, Ngài đã chiến thắng mọi cơn cám dỗ. Chính Ngài sẽ chiến đấu cùng chúng ta và sẽ giúp chúng ta chiến thắng. Hãy siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu qua Lời của Ngài và qua các Bí Tích đặc biệt nơi Bí tích Thánh thể và Hòa giải để kín múc sức mạnh, tình yêu và lòng xót thương của Ngài.

      Chúng ta cầu nguyện cho nhau, Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta  trong mùa Chay này luôn biết dành ra những giờ phút thinh lặng bên Chúa để cảm nhận sâu xa hơn tình yêu và lòng xót thương của Chúa dành cho chúng ta, để qua đó có đủ sức chống trả lại những cảm dỗ trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, qua những cám dỗ đó, chúng ta biết khiêm nhừng hơn, cảm thông với những yếu đuối của người khác. Để qua đó cũng sẻ chia và giúp đỡ nhau nên thánh. Amen

Phêrô Vũ Đặng Hoàng Oanh

Visited 50 times, 1 visit(s) today