SUY NIỆM CHÚA NHẬT I MÙA CHAY – NĂM B

Mc 1, 12-15

 Trong những ngày cận tết cổ truyền vừa qua, khi cơn đại dịch bùng phát trở lại việc đưa ra quyết định giãn cách xã hội và hạn chế các sinh hoạt tập trung, kể cả trong sinh hoạt tôn giáo là một trong những quyết định không hề đơn giản. Bởi vì, một khi quyết định sẽ tác động đến nhiều lĩnh vực nhất là nền kinh tế của đất nước. Thật vậy, đưa ra quyết định chung đã khó huống hồ gì trong yếu tố cá nhân, nhất là khi đưa ra một quyết định, một lựa chọn đanh thép và có thể tác động đến cả cuộc sống của mình thì đòi hỏi người đó phải dành nhiều thời gian để suy nghĩ, cầu nguyện và bàn hỏi. Và thông thường, chúng ta thường gặp cám dỗ để tháo lui, lưu luyến trong những lối sống cũ, không dám thay đổi bởi vì sợ đủ điều. Thế nhưng, sau khi đã quyết định lựa chọn thì chúng ta phải thay đổi để sống một lối sống mới.

Các bài đọc của Chúa Nhật đầu Mùa Chay hôm nay chúng ta thấy được giá trị tuyệt hảo trong việc quyết định của Thiên Chúa. Trước hết, bài đọc 1 trong sách Sáng thế, cho thấy việc Thiên Chúa quyết định thực hiện công trình cứu độ của Ngài bằng việc chọn một con người đại diện – hình ảnh ông Noe – để qua con người ấy Thiên Chúa đã ký kết với con người một giao ước, giao ước của sự sống “Ta lập giao ước của Ta với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này và tất cả mọi sinh vật ở với các ngươi.” (St 9,12). Điều này càng chứng tỏ cho chúng ta thấy được một quyết định liều lĩnh của Thiên Chúa, bởi vì sau đó và tương lai tiếp theo, con người vẫn còn phạm tội, chúng ta vẫn còn sai lỗi và nhất là trong thế giới hiện tại hôm nay, thậm chí con người còn cố tình gạt bỏ Thiên Chúa, gạt bỏ sự hiện hữu của Ngài ra khỏi thế giới bằng cách tự đặt mình làm chúa thể hiện qua việc thống trị, cai trị người khác. Và dấu chỉ của giao ước một chiều này là cầu vồng, một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa nhân từ và yêu thương con người. 

    Tình yêu của Thiên Chúa vẫn một mực trung tín, Ngài yêu thương dân mà Ngài đã chọn, đã ký kết hết giao ước này đến giao ước khác, nhưng con người cũng chứng nào tật nấy, hứa nguyện trung thành với Chúa nhưng sau đó lại thất tín, lại bội phản. Hình ảnh dân Do Thái trong hành trình sa mạc 40 năm là một bằng chứng cho thấy bản chất thật của con người. Đồng thời, cũng cho thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân mà Chúa đã chọn là một tình yêu trung tín và công bằng.

    Thật vậy, khi thời gian đến hồi viên mãn, Thiên Chúa đã thực hiện một quyết định trọng đại, quyết định này không ai có thể nghĩ ra được ngoại trừ Thiên Chúa, vì tình yêu Ngài dành cho con người bằng cách hy sinh chính Người Con duy nhất của mình, để cứu chuộc con người. Trình thuật trong Tin mừng hôm nay, thánh sử Marco cho thấy, sau khi chịu phép rửa tại sông Giodan, Thánh Thần đã đẩy Đức Giêsu vào trong hoang địa, để trong thời gian bốn mươi đêm ngày này, Đức Giêsu đã phải đối diện với việc chọn lựa: một là dấn thân theo chương trình, kế hoạch của Chúa Cha; hai là làm theo đường lối của Satan. Và như cộng đoàn đã biết, Đức Giêsu sau ba cơn cám dỗ mà mọi con người ai ai cũng bị chi phối là: quyền lực, danh vọng và tiền tài, Đức Giêsu đã không chấp nhận phục luỵ, đi theo đường lối của Satan, nhưng là một quyết định đanh thép để hoàn toàn suy phục cho thánh ý Chúa Cha, là thực hiện công trình cứu độ mà Chúa Cha đã uỷ thác cho Ngài. Sự quyết định đanh thép đó được diễn tả bằng việc Ngài công khai ra đi rao giảng “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15).

    Không những thế, cũng trong trình thuật thánh Marco hôm nay, sau khi chịu Satan cám dỗ, Đức Giêsu đã sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ, đã gợi nhắc lại sự thất bại của dân Israel 40 năm trong hoang địa, họ bị thử thách và đã thất bại, thì hôm nay, Đức Giêsu đã hoàn tất bằng chiến thắng trước cám dỗ của Satan, để rồi suốt thời gian trong hoang địa ấy, Đức Giêsu đã hoà giải con người với thiên nhiên, với các loài thụ tạo mà Thiên Chúa đã dựng nên, điều mà con người đã dùng tự do của mình để quyết định chống lại Thiên Chúa, đồng nghĩa với việc chống lại thiên nhiên. Nay Đức Giêsu trở thành sứ giả của hoà bình, điều mà ngôn sứ Isaia năm xưa tiên báo nay được hiện thực (Is 65, 26)

    Sứ điệp mùa chay mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi cho toàn thể dân Chúa, Ngài đã nhắn nhủ con cái của mình sống tâm tình mùa chay bằng thái độ giao hoà với Thiên Chúa và với thiên nhiên. Thật vậy, mùa chay là thời gian cung cấp cho chúng ta cơ hội để thực hiện một quyết định đổi đời, là cơ hội để chúng ta đối diện với các loại “thú dữ” là những cơn cám dỗ trong bản năng của con người. Cơn cám dỗ đó có thể là ích kỷ, là sự tham lam, bạo hành, độc ác, những dục vọng không thể kiềm chế, là thái độ tự mãn và cơn đại dịch Covid mà cả nhân loại đang phải đối diện như là một câu trả lời cho con người khi con người tự mãn, muốn chạy trước và thay thế Thiên Chúa.

    Chính vì thế, một quyết định đúng, một hướng đi đúng sẽ mở ra cho con người và cho từng người chúng ta một tương lai rộng mở, một sự sống viên mãn. Là người Kitô hữu, chúng ta xác tín rằng, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta trong thân phận làm người, Ngài cũng đã trải qua mọi thử thách, mọi khổ đau để qua đó mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và cho từng người chúng ta, Ngài cũng sẽ cùng đồng hành với chúng ta và nâng đỡ chúng ta, như xưa các thiên sứ đã hầu cận Ngài trong hoang địa. Vì thế, mùa chay thánh chính là thời gian để từng người chúng ta làm tươi mới Niềm tin, hy vọng và tình yêu (x. Sứ điệp Mùa Chay 2021) của chúng ta vào Thiên Chúa và chuyển trao điều đó đến với những người sống chung quanh chúng ta.

    Xin Chúa Giêsu cùng đồng hành với chúng ta, với từng người chúng ta trong Mùa Chay thánh này, để ước gì với những quyết định hằng ngày, với những hy sinh, lời cầu nguyện và những việc bác ái mà chúng ta trao cho nhau sẽ trở thành hoa trái của niềm vui, hy vọng và tình yêu cho chính bản thân và cho những người chúng ta gặp gỡ. Amen.

Visited 24 times, 1 visit(s) today