(Hong Kong – 17.09.2018) – Sư huynh Aloysius Tam vừa mới an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 83 tuổi, sau một cuộc đời dâng hiến cho Thiên Chúa và cho các bạn trẻ.
Thầy được sinh ra tại tỉnh Quảng Đông, vào nhà tập năm 1957 tại Hồng Kông và khấn lần đầu ngày 16 tháng 08 năm 1958. Sau đó, Thầy đi dạy học và hộ trực học sinh tại trường kỹ thuật Aberdeen trong 1 năm. Thời gian kế tiếp, thầy đến làm việc tại nhà tĩnh tâm Salêdiêng ở Cheung Chau và khấn trọn đời vào ngày 01/08 năm 1964.
Sau khi khấn trọn, Thầy lại được bề trên thuyên chuyển về Trường Kỹ thuật Aberdeen để tiếp tục dạy học. Thầy làm việc ở đây trong 17 năm trời liên tục. Đến năm 1981, Bề trên cho Thầy sang Hoa Kỳ để tu nghiệp trong 3 năm về ngành kỹ thuật và lưu ngụ tại Cộng thể Trường Kỹ thuật Don Bosco ở Rosemead, tiểu bang California.
Sau khi trở về Hồng Kông vào năm 1983, Thầy được điều chuyển về làm việc tại trường Salêdiêng ở Macao. Từ năm 1993 đến năm 1995, Thầy còn kiêm nhiệm thêm vai trò quản lý.
Sau đó, Thầy về phụ trách nhà an dưỡng Braga ở Hong Kong, nơi dành riêng cho các hội viên lớn tuổi và đau bệnh.
Địa điểm cuối cùng mà Thầy đến làm việc là cộng thể Trường học Tang King Po ở Kaloon – Hong Kong. Thầy lưu lại tại đây trong 16 năm trời, từ năm 2004 đến năm 2018. Trong những năm tháng cuối đời, cho dầu tuổi già sức yếu, Thầy vẫn sốt sắng và siêng năng làm việc tông đồ giữa các em học sinh, phụ giúp một vài công việc trong giáo xứ như trông coi phòng áo.
Thầy đã trở về nhà Cha trong an bình sau một cuộc đời toàn hiến, bước theo Chúa Giêsu và Don Bosco.
Xin thêm lời cầu nguyện cho Thầy.
Bài viết của Cha Joseph Ng SDB, Giám tỉnh của Tỉnh dòng Trung Hoa
Văn Hào, SDB chuyển ngữ