Sự đồng cảm, phong thái khiêm tốn và tính hoà nhã của Đức Thánh Cha đã chiếm được tình cảm của đông đảo người dân Thái lan

Bài viết của cha Gioan Bosco Theraphat, SDB

Bangkok, Thái lan 27/11/2019. ‘Sự đồng cảm, phong thái khiêm tốn và tính hoà nhã của Đức Thánh Cha đã thu phục được nhân tâm của người dân Thái’. Đây là tựa đề của 1 bài viết được đăng trên tờ báo Bangkok Post, một cơ quan ngôn luận của chính phủ Thái lan. Thái lan là 1 quốc gia với đại đa số dân chúng theo Phật giáo, nhưng hình ảnh của Đức Thánh Cha trong 3 ngày thăm viếng vừa qua đã để lại những dư âm rất tốt đẹp.

Đến thăm viếng Thái lan, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có dịp gặp gỡ rất nhiều người, từ quốc vương – hoàng hậu đến Tăng lữ Phật giáo, từ các viên chức cao cấp trong chính phủ đến các y bác sỹ, từ những bạn trẻ đến các người khuyết tật, các em khiếm thị…Đi đến đâu và gặp bất cứ ai, Đức Thánh Cha vẫn luôn chiếm được tình cảm quý mến của mọi người dành cho Ngài.

Khi dự Thánh lễ với các bạn trẻ tại Nhà thờ Chính toà Mẹ Lên trời, tôi rất ấn tượng khi thấy Đức Thánh Cha từ khu lễ đài bước xuống ôm hôn những bạn trẻ khiếm thị và khiếm thính. Cử chỉ đó thắm tình cha con, rất thân thương và ngọt ngào. Một bạn đã khóc vì quá cảm động khi được ĐTC chúc lành, ôm hôn và sờ lên đôi mắt mù loà của em. Đó là 1 em thuộc mái ấm khiếm thị Don Bosco của các anh em Salêdiêng chúng tôi. Em đó cũng đang học giáo lý dự tòng và rất xúc động khi được tiếp cận với Đức Thánh Cha, cho dù em hoàn toàn không trông thấy gì.

Một bạn gái khác vừa câm vừa điếc, cũng đang học tại trường Kỹ thuật Don Bosco của chúng tôi. Em rất xúc động khi được ĐTC sờ chạm vào tai của em để chúc lành với những tình cảm rất thân thương.

Chắc chắn đó là những kỷ niệm ngọt ngào đi kèm theo những dấu ấn mà các em không thể nào quên trong suốt cuộc đời của các em sau này.

GB Văn Hào, SDB lược dịch

Visited 1 times, 1 visit(s) today