RMG – “MỘT NGƯỜI THỢ ĐƠN SƠ TRONG VƯỜN NHO CỦA CHÚA”. Lời chào của Cha Alfred Maravilla, Tổng Cố Vấn Truyền Giáo

(ANS – Rôma) – Vào đêm trước Tổng Tu Nghị 29 của Tu hội Salêdiêng, và cũng là thời điểm kết thúc nhiệm kỳ của ngài với tư cách là Tổng Cố Vấn Truyền Giáo, Cha Alfred Maravilla gửi lời chào và tri ân qua báo ANS.

Chúng ta đã đi đến cuối nhiệm kỳ của tôi trong vai trò là Tổng Cố Vấn Truyền Giáo.

Đây là một thời điểm thích hợp để lùi lại một bước và hướng nhìn xa hơn.

Sứ mạng truyền giáo của Tu hội không chỉ vượt quá sức lực của chúng ta, mà còn vượt xa tầm nhìn của chúng ta.

Trong thời gian phục vụ của mình, chúng tôi chỉ hoàn thành một phần nhỏ trong sứ mệnh của Don Bosco.

Không có sáng kiến nào là trọn vẹn.

Không có chuyến thăm nào trong công tác sinh động có thể làm đổi mới hoàn toàn.

Không có đợt sai đi truyền giáo nào đáp ứng được mọi nhu cầu của các điểm truyền giáo.

Không có định hướng truyền giáo nào có thể chuẩn bị đầy đủ để đối diện với mọi thách đố.

Không có OPP hay SEPP nào có thể hoàn toàn thực hiện sứ mạng của Tu hội.

Chúng ta gieo hạt giống, với hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ nảy mầm.

Chúng ta tưới nước cho những hạt đã được gieo, hy vọng rằng chúng sẽ sinh hoa kết quả dồi dào trong tương lai.

Chúng ta nuôi dưỡng những cây non, mà có thể một ngày nào đó sẽ trổ sinh những hoa trái vượt ngoài kỳ vọng của chúng ta.

Chúng ta đặt nền móng cho những sáng kiến cần tiếp tục được phát triển.

Công việc của chúng ta có thể còn dang dở, nhưng đó là một khởi đầu, một bước tiến trên hành trình.

Điều này giúp chúng ta cảm nhận được sự tự do khi nhận ra rằng chúng ta không thể làm được mọi sự.

Và đó cũng là một cơ hội để Chúa làm phần còn lại.

Thật vậy, những kết thúc là dịp thuận lợi để khiêm tốn chấp nhận rằng chúng ta sẽ không bao giờ thấy được kết quả cuối cùng của mọi nỗ lực của mình.

Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ là những người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa, chứ không phải là Chủ Mùa Gặt; là những người lãnh đạo phục vụ, chứ không phải là những đấng cứu thế”

XIN CÁM ƠN!

Tôi muốn tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thành viên của Ban Truyền Giáo: Cha Pavel Ženíšek, Cha Eric Mairura, Cha Reginaldo Cordeiro, Anh Marco Fulgaro; đến các Điều phối viên Vùng về Sinh Động Truyền Giáo (Cha Arun Charles, Cha Marcelo Edwin Coronel, Cha Tiago Eliomar, Cha Robert Falzon, Cha Privat-Ignace Fouda Bieme, Cha Sunny Palamthattel), các Ủy viên Tỉnh về Sinh động Truyền giáo và các thành viên của Ban Cố Vấn về SMV, các Văn phòng Truyền giáo và các Bảo tàng Truyền giáo, vì sứ vụ cộng tác tuyệt vời của chúng ta trong việc cổ vũ tinh thần truyền giáo và dấn thân truyền giáo trong toàn Tu hội. (C 138).

SỨC MẠNH ĐỂ ĐÓN NHẬN THÁNH Ý CHÚA

Khao khát sâu thẳm trong lòng tôi trước Thiên Chúa là được kết thúc công việc phục vụ của mình và trở về Tỉnh dòng mẹ của tôi với tư cách là một hội viên bình thường sau TTN29, vì nhu cầu cấp thiết về nhân sự ở đó.

Tôi hy vọng rằng các thành viên của Tổng Tu Nghị 29 sẽ cho phép tôi hoàn thành tâm nguyện này.

Trên hết, tôi cầu nguyện để có đủ sức mạnh chấp nhận thánh ý Chúa dành cho tôi và đón nhận thánh ý đó với cả tâm hồn.

Xin gửi lời ‘tri ân’ chân thành của tôi đến tất cả mọi người!

Visited 20 times, 1 visit(s) today