
(ANS – Rôma) – Chỉ còn đúng một tháng nữa là tới ngày lễ phong thánh cho Nữ tu Maria Troncatti, một nhà truyền giáo của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA). Vào Chúa nhật, ngày 19 tháng Mười, chị sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tuyên thánh, trở thành nữ tu FMA đầu tiên được tuyên thánh kể từ sau Thánh Nữ Maria Domenica Mazzarello. Trong niềm vui lớn lao của toàn thể Gia đình Salêdiêng, chúng ta hãy cùng nhau tái khám phá lịch sử, những đặc tính, sự phong phú tông đồ và những hoạt động truyền giáo của người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, một mẫu gương sáng ngời của đặc sủng Don Bosco và Mẹ Mazzarello.
Hôm nay, chúng ta cùng công bố logo chính thức của lễ phong thánh, được Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) giới thiệu, với hình ảnh Chân phước Maria Troncatti và khẩu hiệu đi kèm: “Người Mẹ, Nhà Truyền giáo, Nghệ nhân của Hòa bình và Hòa giải.”
Quá trình tạo ra logo này đã được thực hiện theo một quy trình của Tổng Tu nghị, và những lựa chọn được đưa ra xuất phát từ các lý do sau:
Lễ phong thánh sẽ là cơ hội để giới thiệu Nữ tu Maria Troncatti cho những ai chưa biết về chị và về đời sống thánh hiến. Giống như mọi vị thánh, hình ảnh của chị Maria có nhiều khía cạnh phong phú đến mức không thể nêu bật tất cả. Vì thế, chúng ta chỉ tập trung vào một vài điểm chính để trình bày trong bối cảnh ngày nay và trước Giáo hội. Điều quan trọng là phải nắm bắt được tấm gương đời sống thánh hiến nơi chị, một cuộc đời được thể hiện trong thực tế, tập trung vào Trái tim Chúa Giêsu, có khả năng trở thành một người phụ nữ của hòa giải và hòa bình, bảo vệ nhân quyền và biết trân trọng giá trị nhân bản cũng như thần linh nơi mỗi con người.
Cần phải làm nổi bật chiều kích xã hội, giáo hội và Salêdiêng mạnh mẽ trong sứ mạng của chị Maria Troncatti, nhưng cũng cần nhấn mạnh chiều kích thần bí và chiêm niệm đã ăn sâu vào cuộc sống của chị. Chị Maria là một tấm gương về sự cân bằng giữa công việc và cầu nguyện. Chị biết cách chăm sóc toàn bộ con người như một người Samari nhân hậu, nhưng trọng tâm cuộc đời chị lại là sự hiện diện Thánh Thể, điều đã ban cho chị sức mạnh để vượt qua những yếu đuối và giới hạn của con người. Chị cũng từng sợ hãi, nhưng sự vâng lời đã giúp chị vượt qua nhiều khó khăn. Chị biết cách cống hiến cuộc đời mình bằng nhiều cách khác nhau. Chị có một “trái tim mang theo những trái tim khác”.
Trong bối cảnh hiện tại, Nữ tu Maria là một lời mời gọi để chúng ta chăm sóc và bảo vệ sự sống từ lúc mới sinh, ưu tiên chiều kích nhân bản của sự sống, và yêu thương với sức mạnh đến từ Trái tim Chúa Giêsu, đặc biệt là đối với những người đau khổ. Qua sứ mạng của một y tá, chị đã trở thành một tấm gương về sự chăm sóc, lòng nhân ái, một người phụ nữ của hòa bình và hòa giải. Với sự năng động và kiên nhẫn, chị đã xây dựng những mối quan hệ hòa thuận giữa người Shuar và những người định cư, vốn đang có mâu thuẫn gay gắt.
Nữ tu Maria là một người phụ nữ trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa: một lòng bác ái đầy sáng kiến và thông minh, một tình yêu anh hùng trong cuộc sống hằng ngày, và một lòng nhiệt thành không mệt mỏi trong việc cho đi và chăm sóc. Chị là một nghệ nhân của hòa giải và hòa bình, một nhà truyền giáo can đảm suốt đời. Cuộc đời chị tập trung vào Thiên Chúa và tỏa ra hương thơm của lòng nhân hậu Thiên Chúa.
Chị sống một đời sống thiêng liêng sâu sắc, đơn sơ và kín đáo, với lòng quả cảm không giới hạn trong những việc làm cụ thể của đời sống hằng ngày. Chị đã trao ban chính Chúa Giêsu. Chị không tự tin vào bản thân hay khả năng của mình. Trong sự đơn sơ và khiêm tốn của những khởi đầu, Nữ tu Maria Troncatti cũng nổi lên như một hình mẫu để chúng ta chiêm ngắm, phù hợp với lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối Tổng Tu nghị 24: “Đừng quên sự nhỏ bé của những khởi đầu.” Chính Chúa đã được tôn vinh trong cuộc đời của Mẹ Mazzarello và Nữ tu Troncatti.
Những suy tư này đã được thể hiện qua việc chọn các biểu tượng tóm tắt sự thống nhất nội tâm của Nữ tu Maria: túi y tá kết hợp với tràng hạt Mân Côi, một sự diễn tả câu nói thường xuyên của chị: “Tôi cho bạn thuốc, nhưng Đấng ban cho bạn sự chữa lành là Đức Mẹ Phù Hộ.”
Khuôn mặt của Nữ tu Maria, rạng rỡ và thân thiện – được lấy từ một bức vẽ của Carlos David Pacurucu Regalado cho Tỉnh dòng Thánh Tâm (ECU) – được bao quanh bởi một hình tròn màu vàng có tên của chị, được ngắt quãng bởi khẩu hiệu và hai biểu tượng: túi y tá và tràng hạt Mân Côi, thể hiện chương trình sống và con đường nên thánh của chị.
Logo cũng có một phiên bản đồ họa đơn sắc, màu xanh lam.
Logo được cung cấp với nhiều định dạng và ngôn ngữ khác nhau, có thể được sử dụng cho lễ phong thánh và để giới thiệu về chị – như trên tờ rơi, áp phích, sổ tay, sách mỏng, tranh ảnh và kinh nguyện, in trên áo phông, túi xách, và các sản phẩm khác – nhưng không được thay đổi hình dạng, màu sắc và thiết kế.
Mọi thay đổi cần phải được sự đồng ý của Ban Truyền thông Viện FMA, bằng cách gửi email tới: amministratoreweb@cgfma.org.
Logo chính thức
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web đặc biệt được tạo ra cho lễ phong thánh của Nữ tu Maria Troncatti: https://mariatroncatti.org/
Nguồn: CGFMA.net.org