(ANS – Lima) – Peru là một trong những quốc gia được xem là “non trẻ” nhất Châu Mỹ Latin. Theo viện thống kê và khoa học máy tính quốc gia (INEI), cho biết một phần ba dân số nước này là trẻ em, với 10.338.000 trẻ em và trẻ vị thành niên từ sơ sinh đến 17 tuổi. Nhưng đáng tiếc, quốc gia này lại là đất nước có tỉ lệ lao động trẻ em cao nhất Nam Mỹ, với 1.27.000 trẻ em và trẻ vị thành niên đang làm những công việc nguy hiểm. Người salêdiêng đầu tiên đến Peru vào năm 1891. Nhận biết hiện trạng này, nên hầu hết các nhà Salêdiêng đều có nhà nội trú, để chăm sóc cho các trẻ em và trẻ vị thành niên.
Do sự lây lan của dịch Covid-19, nên các nhà nội trú buộc phải chăm sóc cho bọn trẻ cách đặc biệt, 24 giờ mỗi ngày. “Trước tình cảnh này, chúng tôi phải có sự thay đổi về thời khoá biểu và quan tâm cách đặc biệt đến bọn trẻ. Đó là lý do tại sao, chúng tôi giúp chúng được nuôi dưỡng bằng đời sống thiêng liêng hơn: như cầu nguyện, huấn từ sáng tối, lần hạt mân côi, tham dự thánh lễ hàng ngày, bên cạnh những hoạt động khác như dọn dẹp nhà cửa, trồng cây, thể thao; là những bài học thiết thực”. Cha Julio Acurio, SDB chia sẻ:
Cha Rafael Vildozo,SDB bình luận như sau: “Chúng tôi đã thấy những hình ảnh đau thương từ nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Ý. Chúng tôi tự hỏi: Tại sao chúng tôi không làm gì để giúp đỡ họ? Và vì thế, đó là những gì chúng tôi đang làm”. Thực tế, những bạn trẻ ở trong nhà Don Bosco ở Brena, Lima, đã bắt đầu đi đến với những người nghèo để giúp đỡ họ.
Một bạn trẻ trong nhà Don Bosco chia sẻ: “Một nhóm gồm nhiều bạn trẻ đã được thành lập với tên gọi “nhóm phản ứng nhanh – Emergency team”. Bởi vì, chúng tôi là một tổ chức được thành lập để chăm sóc cho những người nghèo, trong đó có những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi phải xin phép chính quyền. Mỗi ngày, các thành viên trong nhóm có nhiệm vụ đi thu gom thức ăn từ các nhà hảo tâm, để chia sẻ cho người nghèo, và cho cả những người đang thất nghiệp, cũng như cho tất cả những ai không nhận được bất cứ sự trợ cấp nào từ xã hội. Tất cả mọi thứ được quyên góp mỗi ngày đều được các thành viên trong nhóm gom lại. Chúng tôi gọi đó là những “chiếc túi cứu trợ ”, bởi vì chúng là “hàng cứu trợ cho người nghèo”.
Cha Acurio bình luận: “nhiều người nghèo đến gõ cửa nhà thờ Đức Mẹ Phù hộ và nhà của Don Bosco. Chúng tôi biết rằng virus Covid-19 có thể làm cho bạn trở bệnh, hay thậm chí có thể giết chết bạn, nhưng sự nghèo đói và sự tuyệt vọng nơi các trẻ em và người lớn tuổi vì không được chăm sóc thì còn tồi tệ hơn”.
“Mỗi lần chúng tôi trao một “túi hàng viện trợ”, chúng tôi nói với họ rằng đó là từ Thiên Chúa và Don Bosco. Họ đơn sơ đáp lại: “xin cám ơn, Chúa phù giúp bạn”. Lúc đó, chúng tôi thấy khuôn mặt đau đớn của họ đã trở nên rạng rỡ, ít nhất trong vài ngày”. Cha Acurio và Cha Vildozo chia sẻ.
Quốc Khanh, SDB chuyển ngữ