Những trải nghiệm trong tuần lễ đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục 2018: Giáo hội rất quan tâm đến Giới trẻ

(Vatican – 07.10.2018) – Một tuần lễ đã trôi qua. Chúng ta có thể theo dõi tin tức về các phiên họp Thượng Hồi đồng Giám mục Thế giới qua các kênh truyền hình trên Internet, nhất là chúng ta cùng hiệp thông với 16 thành viên SDB và 2 thành viên FMA đang tham dự Synod. Hội nghị có 300 đại biểu, gồm các nghị phụ và 36 bạn trẻ.

Bắt đầu từ ngày 03/10, mỗi ngày sau khi cử hành Thánh lễ, các tham dự viên tập trung tại hội trường trong khoảng 4 phút để lắng nghe một vài hướng dẫn, sau đó mọi người được chia thành các nhóm để thảo luận. Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị, sau mỗi bài tham luận của 5 Giám mục về 5 đề mục khác nhau, các tham dự viên sẽ dành ra 3 phút để ‘giải lao’ trong thinh lặng. Đây cũng là sáng kiến rất hay để chúng ta có thể áp dụng trong các cuộc họp Salêdiêng. Những phút giải lao trong thinh lặng sẽ giúp chúng ta suy tư thêm và biện phân một cách sâu xa hơn.

Trong tuần lễ đầu tiên, các tham dự viên lắng nghe và bàn thảo về các nội dung trong ‘Tài liệu soạn thảo’ (Instrumentum laboris). Đây là tài liệu tóm kết những thao thức của các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Các bạn trẻ là những nhân vật chính, tham dự cách trực tiếp hay gián tiếp trong Hội nghị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm nay. Tiếng nói của các bạn cùng những suy tư hay thao thức của họ trở nên rất quý báu cho các anh em chúng ta, vì giới trẻ chính là đối tượng đầu tiên để các anh em Salêdiêng phục vụ.

Còn về các Nghị phụ đến từ miền EAO của chúng ta thì sao? Chúng ta thấy có hình chụp Đức cha Buzon SDB, Giám mục Giáo phận Bacolod, đang đứng nói chuyện với Đức Thánh Cha. Chúng ta cũng thấy tấm hình các sinh viên Đại học Salêdiêng UPS ở Rôma cũng đang tham dự cuộc tọa đàm tại Hội trường Phaolô 6 vào sáng Thứ Bảy vừa qua, cùng với hàng ngàn bạn trẻ khác, đương nhiên có sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô và các Giám mục Salêdiêng như Đức cha Luc Van Loy. Đức Cha Luc Van Loy trước đây là Phó Bề Trên Cả và đã từng là Ủy viên Trung ương, đặc trách Mục vụ Giới trẻ. Ngài phát biểu:

“Nhóm chúng tôi có 5 thành viên Salêdiêng, 3 Giám mục, một nữ tu và tôi. Chúng tôi được chia nhóm theo ngôn ngữ để thảo luận, dựa trên ‘Instrumentum laboris’, nhằm rà soát lại bản văn xem chỗ nào đúng, chỗ nào chưa chính xác. Sau đó các nhóm sẽ tập trung tại hội trường để đúc kết trong các phiên họp khoáng đại chung vào thứ Ba tuần tới. Tôi cảm thấy, Giáo hội đang thực sự lắng nghe người trẻ, đang đối thoại và sử dụng những ngôn ngữ của các bạn trẻ ngày hôm nay”.

Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để Thượng Hội Đồng Giám mục Thế giới năm nay gặt hái được nhiều thành quả, và để Giáo hội ngày càng gần gũi với giới trẻ hơn.

Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 3 times, 1 visit(s) today