Những cảm nghĩ về chuyến bác ái “Giáng Sinh yêu thương 5” vùng cao của nhóm Giới trẻ Tam Hải

Gia Lai vùng đất đầy nắng và gió, xen chút cái lạnh của những ngày cuối năm, dân cư chủ yếu là đồng bào J’rai với cuộc sống đơn sơ, thiếu thốn, những căn nhà lụp xụp, ngày nắng cũng như ngày mưa, vài tấm vách lá lẫn da thịt con người mặc sức mà chịu trận, đó là những cảm xúc và những trăn trở mà chuyến xe bác ái “Giáng Sinh yêu thương” của các bạn trẻ Giáo xứ Tam Hải đã thực thực hiện trong năm nay.

Cứ hẹn lại lên, cảm xúc rung cảm với những mảnh đời kém may mắn đã thôi thúc chúng tôi đến với người đồng bào. Năm nay, chúng tôi chọn 2 làng; làng Phang và làng Dẻ, thuộc cộng thể Don Bosco làng Khóp để tiếp tục “vận chuyển” những yêu thương đến với người dân, phần nào san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân đồng bào vùng cao trong những ngày cuối tháng 12 /2023.

Sau hơn 12 tiếng đồng hồ di chuyển, Nhóm Giới trẻ chúng tôi đã đến và gặp gỡ người dân, cũng như trẻ em ở Vùng J’rai. Chúng tôi đã trao tặng những món quà yêu thương được chuẩn bị sẵn (1500 kg gạo, 150 bộ mền chiếu, nhu yếu phẩm, 500 phần ăn và quà cho trẻ em…). Dẫu biết những gì trao tặng cũng không bù đắp sự thiếu thôn nơi vùng cao, nhưng chúng tôi chỉ mong góp thêm chút gam màu “niềm vui”, và tin rằng Chúa sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của những người dân ở nơi đây.

Tin Mừng thánh Matthew nói rằng: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8), đây là câu Kinh Thánh mà nhóm đã lựa chọn làm kim chỉ nam để sống và làm việc. Qua chuyến đi, chúng tôi lại nhận được nhiều hơn cả những thứ đã trao đi. Những nụ cười, những cái bắt tay, sự giúp đỡ tận tình của người dân, những câu chào bẽn lẽn của mấy đứa nhỏ đã làm cho chúng tôi ý thức được rằng: sống thực hành “Yêu thương và bác ái” sẽ làm cho con tim của chúng tôi được mở ra. Đó chính là món quà ý nghĩa nhất mà chúng tôi đã nhận được trong chuyến đi bác ái năm nay.

Kết thúc chương trình là bữa trưa đạm bạc, đầy tình nghĩa của dân làng thiết đãi. Tạ ơn Chúa vì chuyến đi trong bình an và hạnh phúc.

Truyền thông Giáo xứ Tam Hải

Visited 298 times, 1 visit(s) today