Bài viết của cha Simon Lee, SDB
Darkhan, Mongolia 02/10/2019. Các anh em Salêdiêng đã bắt đầu đến Mongolia để làm việc truyền giáo từ năm 2001. Hiện nay, phụ tỉnh Mongolia đã có 2 cộng thể, một ở thủ đô Ulanbaatar và một ở Darkhan (từ năm 2004), cách thủ đô Ulanbaatar 250 cây số. Mongolia là 1 vùng thảo nguyên mênh mông, nhưng dân cư khá thưa thớt. Thời tiết tại đây rất khắc nghiệt. Vào mùa hè, nhiệt độ có thể lên tới +40%C, nhưng vào mùa đông, khí hậu rất lạnh, có khi xuống tới âm 40%C. Vào những tháng mùa đông, người ta không có thể trồng cấy bất cứ loại rau quả gì.
Hằng năm, trong 3 tháng mùa hè, các anh em SDB ở Darkhan đều tổ chức sinh hoạt nguyện xá với chiến dịch trồng rau xanh, theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong Tông thư “Laudato Si”. Năm nay có 30 em đến tham gia sinh hoạt nguyện xá mùa hè. Ban ngày, các em đi trồng rau tại nông trại và vào ban chiều, các em tham dự những khoá học về tiếng Anh, tiếng Hàn, về âm nhạc hay chơi thể thao.
Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn văn Quang vừa mới đến kinh lý phụ tỉnh Mongolia. Ngài cũng rất khích lệ ‘Chương trình xanh’ của cộng thể Darkhan. Chương trình trồng cây và rau xanh ở đây không nhắm vào mục đích kinh tế, nhưng giúp các bạn trẻ ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường sinh thái theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô.
GB Văn Hào, SDB chuyển ngữ.