Người Salêdiêng và Thượng Hội đồng Giám mục: “Chúa Thánh Thần ban tặng chúng ta khả năng mơ ước”

Thượng Hội đồng Giám mục về Người trẻ đã bắt đầu trong bối cảnh khó khăn và dường như không có nhiều thuận lợi cho Giáo Hội trong tình trạng căng thẳng, hoài nghi, suy giảm ơn gọi và mở ra những thách đố cho Giáo huấn của Giáo Hội về các vấn đề quan trọng như quyền sống và vai trò của đức tin Kitô giáo trong cơ cấu xã hội và nhân quyền. Dù có tình huống phức tạp vây quanh sự kiện này, nhưng sự hiện diện của 2 vị Giám mục người Trung Quốc lục địa, “lần đầu tiên” tham gia vào một Thượng Hội Đồng như là dấu chỉ của sự hiệp thông và hy vọng cho Giáo Hội.

Giáo Hội nhận thức được rằng, thế giới của Người trẻ đã thay đổi tận căn, Người trẻ ngày nay sống trong một thế giới toàn cầu hóa, một mạng lưới các mối liên kết và tương quan, đau khổ và mâu thuẫn. Những Người trẻ gửi đến một thông điệp rõ ràng: “Chúng tôi cố gắng cùng nhau đem đến sự phát triển, cuộc hành trình của chúng tôi hướng tới sự trưởng thành và kinh nghiệm tôn giáo”.

Giáo Hội cũng biết rằng, nếu không có sức mạnh của Người trẻ, Giáo Hội sẽ đánh mất năng lực của mình với sự nhiệt tình và sức mạnh. Thượng Hội đồng này là một thời điểm then chốt đối với Giáo Hội. Đức Thánh Cha nói tiếp: “Thượng Hội đồng này có cơ hội, sứ vụ và bổn phận trở nên dấu chỉ của một Giáo hội thực sự lắng nghe, cho phép mình bị chất vấn bởi những trải nghiệm của những người mà Giáo hội gặp gỡ, và những người không phải lúc nào có sự sẵn sàng để trả lời”. Đức Thánh Cha nói, bị đe dọa cho thấy vai trò tiên tri của Giáo Hội trước thế hệ mới. “Một Giáo Hội mà không nghe được chính mình sẽ đóng lại trước những điều mới mẻ, khép lại trước những điều bất ngờ của Thiên Chúa, và không thể đáng tin cậy, đặc biệt đối với Người trẻ, chắc chắn sẽ quay lưng chứ không phải là cách tiếp cận”.

Trong bầu không khí đối thoại này, Đức Thánh Cha mời gọi các Nghị phụ Thượng Hội đồng đừng để mình bị “dập tắt hoặc nghiền nát theo cách của các ngôn sứ của sự diệt vong và bất hạnh, hoặc bởi thiếu sót, sai lầm và tội lỗi của chúng ta”, nhưng để tìm ra ân sủng và ký ức “có khả năng khơi gợi nơi con tim của mình và nhận thức được những con đường của Thần Khí”.

Thượng Hội đồng này là một cột mốc quan trọng đối với gia đình Salêdiêng, vì nó nhắm đến mục đích cốt lõi của đặc sủng của chúng ta và chắc chắn sẽ cung cấp cho chúng ta những yếu tố giúp chúng ta phân định các phương pháp và cách thức mới để phục vụ giới trẻ.

Đức Thánh Cha đã đưa ra định hướng này trong diễn văn khai mạc của Thượng Hội đồng, truyền cảm hứng cho chúng ta bắt đầu cuộc hành trình về việc phân định để lắng nghe Người trẻ và để trả lời câu hỏi của Tổng Tu nghị 28: “Đây là mẫu người Salêdiêng cho Người trẻ ngày nay”.

Đức Thánh Cha luôn nói rằng, điều cần thiết hơn bao giờ hết chính là “sự nhiệt huyết và niềm đam mê Tin mừng dẫn đến một nhiệt huyết và niềm đam mê Chúa Giêsu. Một ký ức có thể nhen nhóm và đổi mới trong chúng ta khả năng để ước mơ và hy vọng. Vì chúng ta biết rằng, những Người trẻ sẽ có khả năng tiên tri và tầm nhìn đến mức mà chúng ta, những người đã trưởng thành hay cao niên, có thể mơ ước, và do đó được lan truyền với việc chia sẻ những ước mơ và hy vọng mà chúng ta mang theo trong trái tim chúng ta”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today