Người Kế Vị Gieo Niềm Hy Vọng

Đà Lạt, 28-29/10/2025 – Trong bầu khí vui tươi và thánh thiện, Cộng thể Don Rua Đà Lạt (Học viện Triết học Salêdiêng) đã long trọng tổ chức chuỗi hoạt động mừng lễ Chân phước Micae Rua, Bổn mạng của Cộng thể và là người kế vị đầu tiên của Don Bosco.

Đêm diễn nguyện: Sống lại tinh thần Micae Rua

Các hoạt động mừng lễ bắt đầu vào tối 28/10 với đêm dạ hội diễn nguyện ấm cúng tại nhà hội Cộng thể.

Đêm hội vinh dự đón tiếp Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong, SDB, Cha Đặc trách Đào luyện Giuse Đỗ Đức Dũng, SDB, cùng Cha Giám đốc Cộng thể Phanxicô Xaviê Nguyễn Trung Thành. Sự hiện diện của quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố, thân nhân của anh em Triết 1 và các thành viên Gia đình Salêdiêng Đà Lạt đã làm nên một đêm hội ngộ chan chứa tình gia đình.

Sau lời khai mạc của Cha Giám đốc, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do anh em học viên trình diễn đã tái hiện lại cuộc đời và linh đạo của Chân phước Micae Rua. Qua những lời ca và điệu vũ, cộng đoàn được mời gọi chiêm ngắm tâm tình hy vọng, lòng phó thác và quyết tâm phục vụ người trẻ không mệt mỏi của “người kế vị” trung thành.

Đêm dạ hội thêm phần ý nghĩa với lời chia sẻ sâu sắc của Cha Đặc trách Đào luyện. Giây phút lắng đọng nhất là khi cộng đoàn cùng quây quần bên thánh tích của Chân phước Micae Rua, sốt sắng dâng lời cầu nguyện và kín múc ơn lành từ ngài.

Cao điểm: Thánh lễ tạ ơn và sứ điệp về Đức Ái

Sáng ngày 29/10, trước Thánh lễ, Cha Giám đốc Cộng thể đã có buổi gặp gỡ thân tình với quý phụ huynh của anh em học viên Triết 1. Buổi chia sẻ giúp quý ông bà cố hiểu hơn về môi trường đào luyện và tinh thần Salêdiêng mà con em mình đang sống và học tập.

Vào lúc 10h00, cao điểm của ngày mừng lễ là Thánh lễ tạ ơn tại nhà nguyện Giáo sở Don Bosco Đà Lạt, do Cha Giám tỉnh Barnaba chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Giám đốc, Cha Đặc trách Đào luyện, quý cha SDB và quý tu sĩ nam nữ. Thánh lễ có sự hiệp thông đông đảo của anh em học viên, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng, Cha Giám tỉnh đã nhấn mạnh một tư tưởng cốt lõi: “Tài năng chỉ thực sự có giá trị khi được thể hiện trong Đức Ái”. Khởi đi từ hình ảnh hai ngôn sứ Êlia và Êlisa, Cha Giám tỉnh liên hệ đến tình thầy trò sâu đậm giữa Don Bosco và Don Rua. Qua hình ảnh biểu tượng Don Bosco “chia đôi bàn tay” cho Don Rua, Cha Giám tỉnh làm nổi bật sự kế thừa và phát triển Tu hội mà Chân phước Micae Rua đã thực hiện cách xuất sắc.

Ngài khẳng định, Don Rua không chỉ là một “người học việc” đơn thuần, mà còn là người “mang lấy tinh thần và tình yêu của thầy”, can đảm tiếp nối sứ mạng cứu rỗi thanh thiếu niên nghèo bằng Đức Ái mục tử. Kết lời, Cha Giám tỉnh mời gọi mỗi thành viên trong cộng thể hãy trở nên những môn đệ “mang thần khí và trái tim của Don Bosco”, để tiếp tục thắp lên ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa giữa người trẻ hôm nay.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo sở đã đại diện cộng đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Cha Giám đốc và toàn thể Học viện Don Rua nhân ngày Bổn mạng. Đáp lời, Cha Giám đốc Phanxicô Xaviê thay mặt Cộng thể bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha Giám tỉnh, quý bề trên, quý phụ huynh và cộng đoàn dân Chúa đã đến hiệp thông và cầu nguyện.

Ngày lễ Bổn mạng khép lại bằng trận bóng đá giao hữu vào buổi chiều giữa quý cha và anh em học viên. Trận đấu diễn ra trong “bầu khí gia đình” đậm chất Salêdiêng, đầy ắp tiếng cười và tình huynh đệ, như một lời tạ ơn sống động cho những ơn lành đã nhận được.

BTT Don Bosco Đà Lạt

 

Visited 76 times, 1 visit(s) today